1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Màu xanh... ai thích màu xanh (BLUE)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi wildgirl832003, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Blue : nỗi buồn
    Black: Đau khổ đen tối
    White: Trong trãng thanh thoát
    Tui thích 3 mầu này,he he hơi đối lập nhau
  2. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Hê hê....Mơnh 'Ây! Hông ngỏằ có khĂ nhiỏằu ngại câng thưch BLUE nhặ wildgirl ha? Dzỏưy thơ mơnh lỏưp luôn nhóm BLUE ỏằY 'Ây 'i mỏằi ngặỏằi hĂ?!...
    Cay 'ỏng chặa tỏằông sao biỏt ngỏằt?
    CặĂ hàn chặa trỏÊi hiỏằfu chi 'ỏằi?
    Mỏt chặa 'ỏôm lỏằ?, tim chặa nĂt?
    Sao hiỏằfu sÂu xa nghâa tiỏng cặỏằi?...
  3. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mot bai hat hay, lyric tuyet voi, giong hat cua NOA thi khong che vao dau duoc.....va tat nhien la ca Blue nua
    BLUE TOUCHES BLUE​
    Blue touches blue
    Touches grey touches brown
    I look down at my feet, they?Tve been with me for years
    I take one step for you and then two for myself
    Oh, I need to be stronger
    I need to be stronger
    Blue touches blue
    Touches black, then expands
    All the tears and the years in the palm of my hand
    Do you think you can tell me what?Ts wrong and what?Ts wronger?
    I need to be stronger
    I need to be stronger
    I want to twist in your arms
    Like a snake that?Ts been charmed
    Like a baby newborn with his arms groping out
    I would shout but therê?Ts always a song and
    I need to be stronger
    I need to be stronger
    Blue touches blue
    I look down at my feet
    I take one step for you
    I need to be stronger
    Blue touches blue
    Touches gray, frothy white
    Where my face is all blurred and reflecting the night
    If I tell you I feel like a bird in the cold
    And I need you to hold me?
    I need you to hold me
    Blue touches blue...
    By NOA
    Khong la nguoi xau nhung chac chan cung chang phai la thien than !
  4. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Có bài hát về màu Blue thì còn có phim về Blue nữa,đóng góp tí
  5. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Ui...! Các bạn đúng là...am hiểu nhìu ghê! wildgirl thì chỉ bít có mỗi màu BLUE thui, còn phim thì...chưa được xem, mà bài hát thì cũng chưa từng nghe lần nào nữa! Chắc hôm nào phải...lĩnh giáo mọi ngùi một bữa mí được á!!!
    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt?
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời?
    Mắt chưa đẫm lệ, tim chưa nát?
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười?...
  6. tinyhueanh

    tinyhueanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    CÓ BẠN NÀO ĐÃ TỪNG ĐỌC : " CHUYỆN TỪ CÂY XƯƠNG RỒNG" CHƯA NHỈ. BLUE _ NỖI BUỒN, MÀU BLUE. MÌNH RẤT THÍCH MÀU NÀY.
    món nợ lớn nhất của đời người la tình cảm
  7. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Không biết đây có phải là chuyện mà bạn đã nói tới ???
    Chuyện kể về cây xương rồng
    Ngày xưa, con người không biết có tuổi già. Người ta sinh ra, lớn lên và cứ thế trẻ mãi. Khi đã sống trọn vẹn cả một cuộc đời thì lặng lẽ chết đi. Mỗi người hoá thành một loài cây. Tất cả những cô gái đều biến thành đại thụ. Vào lúc câu chuyện này xảy ra, trên trái đất đã đầy cây cối hoa cỏ tuy chưa hề có loài cây là cây xương rồng.
    Thủa ấy, ở một làng xa lắm, có một cô gái nhỏ. Cô mồ côi cả cha lẫn mẹ, rất xinh đẹp, nết na nhưng bị câm từ khi mới lọt lòng. Cô sống cô đơn một mình. Mãi về sau, một bác thợ mộc đón cô về nhưng bác cũng chỉ ở với cô được một năm thì chết, để lại cho cô một đứa con trai.
    Người mẹ vừa nghèo vừa câm ấy rất mực yêu con, thế nhưng buồn thay, vì được nuông chiều, con trai bà lớn lên đã trở thành một đứa trẻ vô tâm và đoảng vị. Cậu suốt ngày đi theo những đám cờ bạc, cũng rượu chè bê tha như những kẻ bất trị. Chỉ đến khi đói mềm cậu mới mò về. Bà mẹ câm vừa hầu hạ vừa tưới lên mặt con những giọt nước mắt mặn chát của mình.
    Cho tới một ngày kia, không còn gượng nổi trước số phận nghiệt ngã, người mẹ lặng lẽ hoá thành một cái cây nhưng không sao bà có thể trở thành loài hoa gì được. Người bà khô xác, bao nhiêu nước mắt trong người bà đã cạn kiệt. Bà hoá thành một loài cây không lá, toàn thân đầy gai cằn cỗi. Ðó chính là cây xương rồng. Tất cả những nụ cười hiếm hoi trong suốt cuộc đời người đàn bà tội nghiệp dồn lại chỉ đủ làm nên mấy bông hoa vừa bé nhỏ vừa sơ sài mọc lên ngay từ thân cây, nom thật tiều tuỵ.
    Lúc bấy giờ người con mới tỉnh ngộ. Hối hận và xấu hổ, cậu bỏ đi lang thang rồi chết ở dọc đường. Từ xác người con hư không mọc thành cây như thường lệ. Cậu biến thành những hạt cát bay đi vô định. ở một nơi nào đó, gió gom những hạt cát lại làm thành sa mạc, chỉ có loài cây xương rồng là có thể mọc lên từ nơi cát bỏng và hoang vu ấy.
    Ngày nay người ta bảo rằng sa mạc sinh ra loài cây xương rồng. Thực ra không phải thế, chính xương rồng mới là mẹ sinh ra cát bỏng. Lòng người mẹ thương đứa con lỗi lầm nên đã mọc trên cát làm cho sa mạc đỡ phần quạnh hiu.
    Khong la nguoi xau nhung chac chan cung chang phai la thien than !
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hi hì....ai đó nhắc đến tên mình đấy nhẩy? Hắt xì hơi liên tục đây này. Hic...cúm thì chít. .
    Thấy ở đâu có "màu xanh" là phải nhẩy ngay vào. Topic này hay quá. Màu xanh, chính xác là màu xanh da trời, màu thiên thanh đó, tớ đặc biệt yêu thích, yêu thiết tha.
    Thật trùng hợp, tớ mới nhắc đến cái màu xanh tớ yêu thích trong bài viết này, http://192.220.171.93/forum/t_163837
    Sao mà mình lại yêu màu xanh da trời đến thế. Lập hội những người thích màu xanh đi, ý kiến hay đấy....
    Rồi chúng ta mà gặp nhau, khéo lại "xanh cả một khoảng trời" ấy nhỉ....
    Tớ là xương rồng đây, nhưng tớ chỉ mới đọc "chuyện cây xương rồng" của O. Henrri thôi. Còn chuyện bạn nào đó post bây giờ tớ mới được đọc. Chuyện cảm động, nhưng buồn quá.
    Xuongrong
    Tôi cũng biết hoàng hôn không chói rạng
    Những mảnh thuỷ tinh còn thắp sáng tâm hồn
  9. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cảm động. Và buồn.
    Tui cũng rất thích màu xanh, giống như Xuongrong. Hì hì....bọn tớ là "chị em sinh đôi"
    Crying in the rain
  10. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về cây xương rồng cảm động thật! Nhà wildgirl có rất nhìu loại xương rồng luôn á! wildgirl cũng thích xương rồng nữa! Dzậy mà... đến bi giờ, khi đọc được chuyện nì, wildgirl mí bít được sự tích của nó!
    Mọi ngùi nè! Dzậy là mọi ngùi ủng hộ wildgirl, cùng wildgirl thành lập fan BLUE rùi phải hông? Vậy bi giờ...bọn mình bắt đầu kê khai lí lịch đi nào? Rùi...hôm nào đó, tiện cho tất cả, chúng ta sẽ họp mặt một lần há!
    Lí lịch trích ngang tạm thời bao gồm:
    Tên:
    nick_user (TTVN ) :
    Sinh nhật :
    Địa chỉ hiện tại: ...
    YID:
    Địa chỉ mail thường dùng nhất :
    Còn gì nữa hông ta? Còn gì mà mọi ngùi muốn cho bít thì thêm vào há!
    wildgirl xin được phép mở màn trước nghe bà con?
    Tên: NGUYỄN VÕ BẢO NA
    nick_user (TTVN ) : wildgirl832003
    Sinh nhật : 27 - 05 - 1983
    Địa chỉ hiện tại: f.14 - q.Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh
    YID: BLUESTAR8320022002
    Địa chỉ mail thường dùng nhất : baona270583@movemail.com
    Rùi đó, mọi ngùi vui lòng tiếp tục đi nào?

    Người ta cứ nói ...đừng quá yêu. Người ta cứ nói ...đừng quá tin...

Chia sẻ trang này