1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Màu xanh... ai thích màu xanh (BLUE)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi wildgirl832003, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi,lập Fan Blue để làm gì thế :o
    Lập ra rồi làm cái gì tiếp theo nhỉ :o
  2. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    RED,I LIKE RED.
  3. KANI

    KANI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cái room này fải đổi thành những người thích màu xanh mới fải
    Còn iêm , iêm cóc thích màu xanh , iêm chỉ thích màu đỏ và chỉ màu đỏ thôi
    CUA NGOAN
  4. devil_capricorn1785

    devil_capricorn1785 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    abc
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Có bài hát "Áo xanh" nhóm MTV hát đó. Hay phết. Ai có lời bài này ko gửi cho tôi? Tôi ko có phần điệp khúc. Hi hi ...mai post lên mấy đoạn nhé....Giờ thì đi ngủ đã.
    Dẫu có thế nào thì tôi vẫn cứ thích màu xanh, cái màu thiên thanh ý, và thích cây xương rồng...
    Xuongrong
    Tôi cũng biết hoàng hôn không chói rạng
    Những mảnh thuỷ tinh còn thắp sáng tâm hồn
  6. patient

    patient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  7. patient

    patient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    híc híc híc, cho mình xin lỗi nghe, vừa mới tò toe vào đây đã nhấn nhầm rồi, chưa viết được gì đa gửi lại bài của wildgirl832003 rồi.
    cho mình hỏi nhé, cậu đứng lên hô hào lập 1 box mới của những fan thích màu xanh để làm gì vậy. hay chi đơn giản là vì quá yêu thích màu sắc này . mình cũng là người rất yêu màu xanh này đấy. nên nếu cậu nghĩ ra được mục đích hoạt động có ý nghĩa của box, thì mình giơ cả hai tay xin đăng kí đấy.
  8. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu của 1 "khán giả" quá khích nào !
    Áo Xanh
    1. Ngày em sinh ra, ở nơi con phố không tên trên trần gian tôi. Đời chưa nghe vui, từng đêm nghe tiếng gió reo cho lòng nao nao. Mẹ may cho chiếc áo xanh, mong đời em thơm lành. Ôi, áo xanh như đời.
    2. Ngủ ngoan em tôi, mồ hôi hay nước mắt rơi của Mẹ tôi rơi. Ngày sau ai hay, đời em với chiếc áo xanh có nhiều yên vui. Cầu xin cho sớm mai kia cuộc đời em thơm lành. Như áo xanh hôm nào?.
    3. Ngày như thoi đưa, rồi mai như chiếc áo xanh em về nơi đâu. Đời đưa chân em, còn không hỡi chiếc áo xanh với mộng mơ xưa. Mẹ ơi xin giữ áo xanh bên mộng xưa thơm lành. Ôi, áo xanh hôm nào. Ôi, áo xanh như đời?.
    Chorus: Giữ chiếc áo ngày mai sợ sẽ phai màu. Thế giới hỡi hãy thêm màu xanh áo em. Xếp chiếc áo từng đêm từng đêm em gối đầu. Giữ mãi nhé áo xanh mẹ trao ước mơ, oh? oh?.
    Như áo xanh hôm nào?. Ôi áo xanh như đời...
    Khong la nguoi xau nhung chac chan cung chang phai la thien than !
  9. Theday_after_2day

    Theday_after_2day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nhìn bầu trời xanh tôi lại cảm thấy có cảm giác thanh bình...
    Tiếng cười rồi sẽ trôi qua, giọt nước mắt cũng sẽ trôi qua ....sẽ chỉ còn lại mình ta...
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hay quá. Cảm ơn you nhé. Nhưng mà tui ko có "quá khích" đâu nhá. Tui thích bài này vì một phần nào đó giống tâm trạng và sở thích của tôi mà.
    Hờ hờ.....dưng mà tớ vẫn cứ vô cùng cảm kích trước tấm lòng của bác, đã post lên cho tớ bài hát này.
    Xuongrong
    Tôi cũng biết hoàng hôn không chói rạng
    Những mảnh thuỷ tinh còn thắp sáng tâm hồn

Chia sẻ trang này