1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mâu xờ thuẫn.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi firm_beggar, 25/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firm_beggar

    firm_beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Mâu xờ thuẫn.

    Chuyện của em thì đúng là mâu xờ thuẫn thật các bác ạ.Để em kể lại một ví dụ cho các bác hình dung nhé:
    Thứ bảy cách đây chừng 2 tuần, buổi tối em có việc phải đi. Gf của em có gì bức xúc, gọi điện đến cho em để giải toả. Không biết ai nhắc điện thoại và cô ấy phải chờ mất 5 phút. Thế là tức. Sáng hôm sau, em gọi điện, thấy giọng khác khác. Trưa gọi điện gặp mama nàng thì mới hiểu rõ nguyên nhân, lập tưc phi đến nhà nàng. Nàng vẫn tức và bảo em về. Nàng bảo: em đang tức, nhìn thấy anh em càng thêm tức, anh cứ về đi, khi nào hết em sẽ gọi cho anh. Thế là em về, hôm sau em lại đến nhà nàng, vẫn như hôm qua. Hôm sau nữa thì nàng đến nhà em, coi như mọi việc okie. Nàng bảo: em biết là em tức anh vô lý, buổi sáng hôm sau biết anh đi vắng, đã nguôi nguôi, nhưng không hiểu sao khi anh đến thì em lại thấy tức. ....
    Nói chung là nó rất rắc rối. Nàng không phải là một cô gái đỏng đảnh, thình thoảng mới vậy thôi, còn bình thường thì okie lắm. Cái mâu thuẫn mà em không tài nào giải quyết được ở đây là: Mỗi lần có chuyện gì, nàng tỏ ra có thái độ buồn hay tức em - đôi khi vì những cái rất vu vơ - thì khi em muốn đến làm cho nàng vui --> nàng lại càng thêm tức. Nhưng càng nhìn nàng như vậy em lại càng muốn bên cạnh nàng. Em biết là em nên tránh xa nàng những lúc như vậy, nhưng mà em đâu có làm được, em đâu có chịu nổi khi biết nàng đang buồn. Và cái vòng luẩn quẩn lại bắt đầu. Các bác khuyên em nên làm thế nào bây giờ. Xin đừng khuyên em những lúc đó để yên mặc nàng 1,2 ngày - bởi vì nếu làm được như vậy thì em đã không post bài này xin ý kiến của các bác. Cám ơn các bác trước
    TNT
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    " Xin đừng khuyên em những lúc đó để yên mặc nàng 1,2 ngày - bởi vì nếu làm được như vậy thì em đã không post bài này xin ý kiến của các bác. Cám ơn các bác trước." ...... Nhưng tôi sợ rằng, đó lại là cách hiệu quả nhất mới chết chứ. Hơn nữa vấn đề này không phải chỉ riêng bạn phải " làm gì" mà nếu muốn tình hình thay dổi thì phải có cả nỗ lực của cô bạn gái nữa....
    Cụ thể là bạn hãy thổ lộ cái bức xúc này với cô ta trong lúc cô ta vui vẻ, rồi cả 2 tìm cách giải quyết
  3. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có cái tính giống người yêu bạn, và người yêu mình thì cư xử y hệt như firm_begger . Nói thật mình là con gái, những lúc tức người yêu như thế mình thì mình chỉ muốn được người yêu năn nỉ thôi , tuy thế mình vẫn hay nói với người yêu mình là " Em ko muốn nói chuyện với Anh lúc này, nói bây giờ em ko bình tĩnh được, anh đừng gọi điện hay đến nhà em làm gì " nói đến đây chắc bác biết cách xử lý rồi đúng không?
  4. firm_beggar

    firm_beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    híc híc, thế thì chết em mất thôi. Đúng là khô là yểu
    TNT
  5. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi...
    Hình như là con gái ai cũng có tính đấy đấy.
    Lúc tức lên cũng muốn có người yêu bên cạnh nhưng lúc đó tự nhiên nhìn thấy mặt người yêu lại cứ thấy tức tức thế nào ý. Thế là đuổi về, nếu mà người yêu mà về thật thì lại càng tức nữa.
    Lúc đó cách tốt nhất là cứ ngồi im bên cạnh, không nói năng gì cả. Mà nếu biết nàng không tức mình mà tức một chuyện vu vơ nào đó thì thử trêu trêu nàng vài câu cho nàng cười, hoặc là cố gắng làm đơn giản hóa chuyện đó đi. Hoặc cùng lắm là nói câu "hóa ra lúc em bực em lại xinh thế này à, sao mà yêu thế".... Hi hi hi.. thế là có khi nàng sẽ nhoẻn miệng cười đấy.
    Thực ra sau khi ngẫm nghĩ lại, các cô thường thấy mình vô lý và tới xin lỗi người yêu.
  6. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ừm...you nói quá ư chính xác...Chả biết ai sao chứ, riêng bonnie đuổi về mà về liền thì tội càng nặng thêm...Con gái thường xuyên nói ngược những gì mình nghĩ đấy.... Cô ấy mà đuổi về, cứ ngồi lì đó...im lặng, và nếu có thể thì hãy ôm nàng vào lòng mà vỗ về...Có thể ăn bộp hay ăn đấm gì đó...nhưng hi vọng sau đó thì mọi thứ sẽ ổn vì cơn giận nào chắc cũng có lúc mà thôi..Cô ấy không nỡ đánh chít bạn luôn đâu.......Nhìn cái mặt ngố ngố tội nghiệp,con gái nào chắc cũng mau nguôi ngoai thôi...hihihihi....
    Được bebonnie sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 25/08/2004

Chia sẻ trang này