1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mauvais Sang (Bad Blood) (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 18/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Bài này của bác Amant (để lâu quá lôi lên cho những ai thích phim Pháp)

    MAUVAIS SANG (BAD BLOOD)
    MAUVAIS SANG
    film cua Leos Carax (1986)
    Diễn viên : Denis Lavant, Juliette Binoche, Michel Piccoli, Hans Meyer, Julie Delpy, Hugo Pratt, Serge Reggiani, ...
    Câu chuyện là chặng đường dang dở của Alex để làm lại cuộc đời .Anh chàng "líu lưỡi "( biệt danh hồi nhỏ của Alex ) quả là một thanh niên kì lạ : gương mặt khá ấn tượng (nếu không nói là khó có cảm tình) có tài nói bằng bụng , đôi mắt rất sáng và bàn tay cực kì nhanh nhẹn .Alex tham gia vào vụ trộm STBO ( một loại vacin ) với hi vọng "làm cú chót " để thoát khỏi cảm giác "thật nặng nề mỗi sáng thức dậy "..Dựa trên một cốt truyện gần giống như phim action nhưng MAUVAIS SANG đã khéo léo ***g vào một câu chuyện tình yêu thật lãng mạn giữa Alex ( DENIS LAVANT ) và ANNA ( Juliette Binoche ) .Alex người luôn tin vào "một tình yêu đến rất nhanh và tồn tại mãi mãi " đã gặp và yêu Anna cô gái chỉ thích yêu những người hơn cô 20-30 tuổi , những người mà khi ỵêu họ ,cô cảm thấy mình đã biến thành một người khác !

    "Lisa anh phải đi đây ..Mọi việc sẽ thay đổi , thay đổi hôm nay sẽ tạo ra thay đổi mai sau Chuyện này như một tội ác mà anh là kẻ sát nhân .Anh đã bỏ súng lại hiện trường và em phải tẩy sạch những vân tay của anh .Anh biết em sẽ gặp nhiều dày vò khó hiểu ..Anh phải đi đây .Lisa.. quên anh đi..Anh còn nhớ bức tranh đầu tiên của em ,một trong những bức tranh đẹp nhất , với tựa "Khi cô gái duỗi chân , giấc mơ của cô ta sẽ bay lên như cánh **** " ..cuộc tình nào cũng cần cẩn trọng ..quên anh đi ..hôn em , ..mãi mãi ?"

    "Anna ,Tôi yêu làn môi ướt của cô , hệt như môi của các nghệ sĩ ngày xưa ?"
    .."Alex , chọn đĩa đi , nhanh lên kẻo nỗi ưu phiền lại đến ?không có gì lay động ..như thể ..tôi thấy ..toàn là ?"
    " Anna , tôi mơ .. tôi ở bên Lisa tại một đất nước xa lạ , trong một khu tập thể tối tăm? , có hàng trăm giường , giường nào cũng có người nằm , ..chúng tôi bước chầm chậm.. .và tôi thấy em nằm trên giường ..tôi đến bên em ...Em ngạc nhiên lắm và khi em thấy Lisa ở bên cạnh giường nhìn chúng ta , em trở nên dịu dàng ..tôi đưa tay chạm vào em ?môi chúng ta gần như kề bên nhau ?ta nhìn vào mắt nhau ,môi em tiến gần đến tai tôi và thì thầm "Nếu anh thấy mặt trăng vàng nhỏ bé trong mắt hai ta , nghĩa là em đang đến bên anh " Tôi nhìn vào mắt em , trong giây lát , tôi nhân ra có đến 2 mặt trăng vàng nhỏ bé ?"

    Đây là một phim không dễ xem của đạo diễn nổi tiếng người Pháp Leos Carax .. âm nhạc sửn dụng rất chắt lọc , nhiều đoạn chỉ có tiếng người thì thầm tạo ra những điểm nhấn rất hiệu quả .Màu sắc chính gồm 2 màu đỏ và xám ( có cả màu xanh nhưng không đáng kể ) tạo ra không gian nặng suy tưởng để rồi ta tư từ khám phá ra màu đỏ kia chính là tâm hồn cháy bỏng của Alex .Nhưng có lẽ lời thoại mới chính là điểm cuốn hút nhất của phim.Những dòng suy nghĩ vẫn hay lẩn khuất trong ta như được khơi ra , chạm đến và ta cảm thấy như đồng cảm với con người của Alex.Những lời thoại như ngắt quãng đẹp như những bài thơ ngắn mà phải chăng ai đó trong số chúng ta đều đã có lần bắt gặp một cái gì đó lướt qua chưa định hình như vậy ..
    Phim này được sản xuất từ năm 86 cơ ( gần bằng tuổi em rồi ) , Julliet Binoche quá đẹp , cả anh chàng Denis Lavant nữa , thật ấn tượng ...Bác nào có phim nào của đạo diễn Leos Carax thì giới thiệu em chỗ mua nhé ...Merci !


    Cinema Paradiso

Chia sẻ trang này