1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mấy ai tìm được cho mình mục đích sống???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi crazyfcbm, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazyfcbm

    crazyfcbm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mấy ai tìm được cho mình mục đích sống???

    "Tao se lai vut het nhung thu tao co de lam viec ma moi nguoi mong muon, di lam - 5h ve - yeu mot ai do - nam sau lay chong - co con va... KKKHHHHOOOOONNNNNNGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
    Đứa bạn của tôi sinh năm 83, nghĩa là mới ra trường được khoảng 9 tháng 8 ngày nhưng đã làm việc như điên, 11, 12 h đêm mời về đến nàh là chuyện bình thường, ko có cả thời gian để gặp gỡ bạn bè hay lo lắng cho chính bản thân mình, nhưng nó vẫn thấy hạnh phúc, vì được làm việc hết mình, được thực hiện mơ ước của mình.
    Còn tôi, đã làm ở Techcombank được 5 tháng, rồi nhờ mqh của ba tôi, tôi được 1 chỗ làm cq nhà nước, được cái nhàn nhã, nhưng lại đang bị rời vào trạng thái mông lung vì ko biết mình 5 năm nữa sẽ thế nào, ko có mục đích, ko có định hướng trong c/sống...
    Có phải ai cũng có thể tìm được mục đích của cuộc sống ko?
  2. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc Là Gì???:
    1.Có một người để yêu thương và ngược lại
    2.Có những người bạn hết lòng vì mình
    3.Có một công việc mà mình đam mê..và sống chết vì nó..
    Bạn của bạn dám đối mặt với khó khăn để đạt được cái niềm hạnh phúc thứ 3 đó--> rất dũng cảm
    thế nhưng bạn đó lại bỏ qua 2 cái trên ..sự hi sinh quá lớn..
    Mục đích sống thì có nhiều..
    Mục đích lớn lao--->Lâu dài và mất nhiều thời gian--> cần phải nuôi dưỡng nó, ấp ủ khá lâu
    Mục đích trước mắt---> những bản kế hoạch trong tuần---> cố đạt cho đc trong khả năng của mình..
    Ai cũng có mục đích sống của mình ,,chỉ có điều họ có dám dũng cảm đấu tranh để giành lấy nó ko mà thui
    mình cũng mong sao mình có thể vượt đc mọi khó khăn để đạt đc mục đích sống của mình
  3. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc muốn chết cho rảnh nợ.... nhưng nghĩ lại còn thương bố mẹ, em gái quá.... vì lúc nào cũng lo lắng cho mình nên cố mà sống để làm tròn trách nhiệm của 1 người con và một người anh
  4. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ nhiều làm gì bạn ơi ! cứ làm những gì mình thích chính là mục đích sống tốt nhất. Nếu sai thì sửa, mà đã sửa thì phải nhớ, thế thôi !!! Let''s work smarter but not harder
  5. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Bác này thất tình hay thiếu nợ mà muốn chết thía. 28 tuổi còn quá trẻ để nghĩ đến cái chết đấy bác. Tớ thì chả muốn chết, mặc dù ngẫm lại mình cũng chả có thú vui gì, cũng chả có em gái xinh đẹp nào bên cạnh, cuối tuần chỉ mong được nằm nhà ngủ.
    Được i_love_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 07:12 ngày 08/04/2006

Chia sẻ trang này