Máy Ăn Rác Post bài này trong cái "Ý tưởng sáng tạo ngô nghê.." rùi giờ post thêm ở đây hổng biết có seo hônng te..^^ Mình cũng có một cái.. Sharking Garbage Machine RÁC ?? Một vấn đề đau đầu liên quan đến nhiều người. Rác làm mất mỹ quan đô thị, Rác gây ô nhiễm môi trường, Rác làm tắc nghẽn cống rãnh..gây ngập đường ngập xá..nhà tui hichic!! I ghét rác nên...một đêm sau khi I xem cái phim Terminal của Tom Hank đóng..trong đó có 1 cảnh..Tom Hank phải làm việc trong sân bay để kiếm sống..ổng kiếm tiền bằng cách..thu gom những chiếc xe thồ hành lý do hành khách sử dụng xong để tùm lùm trong sân bay..cứ mỗi chiếc xe thồ...ổng xếp vào ngay cái chỗ quy định để xe..thì có một cái máy tự động ngay đó trả cho ổng 1 cent/1 chiếc xe để vào chỗ quy định...thế là ổng cứ canh ai vừa xài xong chiếc xe là ổng bay tới dắt nó về chỗ quy định để..chờ cái máy đó nhả tiền ra cho ổng. HAY THIỆT..! Và thế là Tom Hank sống được qua ngày. Thế là sau hôm đó..I nghĩ ra chuyệnImage..sao mình không làm ra một cái "MÁY ĂN RÁC" nhỉ!! cứ 1kg rác/thì máy nhả ra cho mình 500đ chẳng hạn...Image.!! Xét về công dụng dựa sẽ cảm nghĩ chủ quan của mình thì cái máy này có nhiều công dụng lắm. 1. Giải quyết được việc làm cho số người vô gia cư, ăn xin, nghèo đói,v..vv 2.Người ta sẽ đổ xô đi lụm rác để nuôi cái máy ..^^..vậy là rác không còn chỗ dung thân rùi..hahaha.Image ---> Mỷ quan của thành phố..hoặc cũng có thể là cả nước..sẽ đẹp hẳn ra. ---> Môi trường sẽ trong sạch hơn ---> Không tắc nghẽn gây ngập gây lụt..nhà mình nữa ^^. ---> Các cô chú nhân viên quét rác..sẽ đỡ vất vả hơn rùi. ---> Chẳng mấy chốc bộ mặt đường phố Việt Nam sẽ như Singapore chứ chẳn chơi...ImageImageImage. -- Ý tưởng chỉ mới hình thành ở mức cơ bản..chưa đi sâu..-- Ý tưởng đã được đăng ký Ký Tên MrJacks
Đọc bài này tui chợt nhớ đến sáng kiến thu mua đuôi chuột ở các tỉnh đồng bằng nhằm hạn chế các em cắn phá lúa, tuy số lượng đuôi chuột thu mua được không ngừng tăng lên nhưng quân số các cu tí ngòai đồng cũng chẳng giảm, đố các bác biết tại sao ...
Kinh phí ở đâu ra? 500đ/kg rác x 1kg rác /người/ngày = 500đ/người/ngày Trong 1 tháng giả sử 1kg rác thải 1 ngày thì chi phí là 15000 đồng/ người. Hiện phí rác đang thu theo hộ gia đình (trung bình 4 người) là 2000đ/tháng, rẻ hơn nhiều. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng (đã ký)
1 @ có cơ sở nuôi chuột lấy đuôi 2 @ do chuột mắn đẻ quá 3 @ do rễ cây giống đuôi chuột quá 4 @ do mấy ông ở xã ăn hết tiền 5 @....................
Có thể nói đây là ý tưởng tuyệt vời cho môi trường. TP thật sự bất ngờ và thấy thích thú trước ý tưởng này của bạn. Có thể hình dung ra 1 trạm thu mua ve chai tự động. (Nhưng đây sẽ là bài toán khó cho người thiết kế vì vấn đề phân loại rác về sau. )TP đề nghị bạn đưa ý tuởng này đến các trường đại học, khoa cơ khí và môi trường để ý tưởng có điều kiện phát triển thành hiện thực. Mong sớm ngày nhìn thấy đứa con tinh thần của bạn. Cheers.
Ý tưởng của chú rất hay!...Nhưng xin lỗi nếu làm chú cụt hứng nhe!..Cái máy của chú 100% không thể phân biệt được đâu là rác sinh hoạt, đâu là rác do ý thức kém của con người ( ví dụ như gạch, đá, đất cát...v.v. nhiều thứ linh tinh khác mà người ta có thể nghĩ ra để cho cái máy của cậu "ăn"....Để giải quyết vấn đề này...cái máy của cậu nó phải có trí thông minh của một con người! mà nếu cậu có giải mã được vấn đề này đi nữa thì giá thành của nó không thể nào khấu hao nổi! một giải pháp đơn giản hơn nhiều...cậu thuê một nhân viên thường trực ngồi canh cái máy cho cậu!...Ok...bây giờ ý tưởng trở thành điểm thu mua rác với giá 500vnd/kg....SẠT NGHIỆP