1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mấy anh chị em nào giỏi võ nghệ vào giải quết vụ nho nhỏ này cái nhể

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 3www, 03/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh chị em nào giỏi võ nghệ vào giải quết vụ nho nhỏ này cái nhể

    Hôm rồi có đến nhà ông anh giai, thì gặp mấy đứa cháu gái năm nay học lớp 8 . Ngồi hóng hơt nghe thấy chúng nó kể chuyện :

    Đứa A bảo đứa B :
    Mày xem có cách nào giúp tao với. Ở lớp tao có 1 thằng bé thuộc hàng ô mai xấu cuối lọ. Tao thì xinh gái thế này mà chúng nó cứ trêu tao với con thằng bé đấy. Đi đâu mà vô tình gặp nó thì y rằng tụi bạn bảo tao là "mày ra ôm người yêu mày đi chứ, ai để nó tha thẩn 1 mình thế kia" hay " " hai anh chị này thích nhau bỏ xừ ra cứ giả vờ làm mặt lạnh". ..v.v.

    Tại hạ nghe thấy cũng kì kì. Liền lân la hỏi " thế thằng bé đó đó có xấu thật không ?"

    2 con nhóc thấy ông chú có vẻ quan tâm, bèn thổ lộ lòng mề " Xấu kinh khủng khiếp chú ơi, tóc nó thì xù tổ quà, mặt mũi như người mắc bệnh down, lại min tu tổ đỉa, khiếp lắm, cứu cháu với"

    Ngó 2 thằng con bé cháu họ hàng nhà mình thấy chúng xinh đẹp nết na, được mã thế mà loắng quắng để tụi bạn ghen ăn tắc ở, độc mồm độc miệng bêu rếu.

    Nghĩ cũng tội, cháu mình thì thích giai ngon, giai đẹp, thích đẹp cả nội dung và hình thức lớ quớ thế nào để tụi bạn nó trêu vào thằng xấu giai. Tài thì chưa biết nhưng để 1 đứa bị nhiều than thiền như vậy mà nó húng lên nó cưa thì rồi đời cháu nhà mình.

    Nhưng khổ 1 nỗi là không biết tư vấn dùm cho tụi trẻ thế nào nữa, thôi dành viết bài hộ tụi nó hỏi các bậc hậu sinh khả ố ở đây cho cao kiến vậy.

    Tức là có cách nào để tụi bạn nó bớn bớt trêu đứa cháu nhà mình không ? hè hè
  2. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bác 2www ui .Lâu lắm em mới thấy bác nghĩ ra được cái Topic mới.
    Em nói pác đừng giận nhé, dạo này Ngọc thể của bác có bất an không - hay là vẫn vương vấn mối tình những năm đầu thế kỉ 21.Mà em đọc thấy chán đời thế ko biết. Chẳng có hứng thú gì cả .
    Cháu bác xinh xắn thế thì chọn thằng nào handsome mà yêu chứ .Cái cậu Hắc lào , lang ben kia ....nghe rùng rợn quá .Thêm cái bất tài nữa là đủ giết chết đi 1 ng đàn ông !
    Cưa thế quái nào được cháu pác......
  3. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Phải để cho cháu nó tập làm quen dần với dư luận xã hội đi là vừa bác ạ
    Bảo nó cứ kệ thôi
  4. enigmatic

    enigmatic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    trời cao thủ 3www mà bi giờ lại phải pó tay sao?
    theo em bác cứ bảo mấy con cháu của bác cứ nhận là cũng thích thằng đó đi.
    bọn kia nó thấy hai đứa nó càng tức thì nó lại càng thích trêu.
    mà bác lo xa thế, nó mới lớp 8 mà.
  5. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    PM cái nick của cháu nhà bác cho em đi bác 3www đi.Em đủ tiêu chuẩn của nó đấy , tuổi tác cũng không chênh lắm đâu
  6. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Choài, lớp 8 mà bác Ba Wép đã lo rồi.
    Các bác đừng chê các em lớp 8, biết yêu rồi đấy ạ. Không như lớp 8 hồi thế hệ chúng ta
    Mưu sâu kế hiểm giúp bác đây:
    Cháu bác xinh lắm ạ, lại bị gán gép với quả ô mai xấu thì cũng hơi gay. Giờ bác bảo cháu bác thế này:
    Đứa nói là con trai: Bảo cháu bác tìm 1 cô gái xinh nhất, gán lại cho thằng ấy rồi thêm mắm muối truyện tranh vào. Truyện mới bao giờ cũng hay hơn chuyện cũ nên cháu bác tạm thời hết bị trêu. Nguyên nhân chọn 1 cô xinh nhất là nó hay lắm, các bác tự tìm hiểu. Đừng chọn cô xấu nhé.
    Đứa nói là con gái: Chọn ngay chàng trai bị gán, mà phản pháo.
    Chúc cháu bác sớm được gán ghép với 1 chú đẹp trai. Lúc đó bác lại mở topic khác, em lại zô tư vấn.
  7. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh em ơi, bây giờ mình mà không rào rậu, có biện pháp bảo vệ lũ nhỏ, không giáo dục giới tính, không chỉ cho tụi nó những đòn phép tà đạo ngày càng tiên tiến, hiện đại, tinh vi của tụi Gà nhép, vớ vỉn là cháu mình đi đời nhà ma.
    Ngày xưa ở tuổi tụi nó mình có biết đéch gì đâu. Bây giờ chẳng lẽ xui tụi cháu thực hiện mấy cái trò của người lớn thì sợ tụi nó quá tải, mất đi sự hồn nhiên. Có cái gì nhè nhẹ, hợp với độ tuổi thiếu niên nhi đồng nhưng vẫn đảo bảo hiệu quả là hay nhất.
    Huynh8x có chiêu gì khác nữa không ? giúp cháu nhà mình cái.
  8. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    huynhnb8x quả là độc.... tối độc !. Lại có câu ''''vô độc bất trượng fu ''''
    nếu www3 muốn xem film tâm lý tình cảm tuổi vị thành niên thì ..theo cách này cũng đc
    kết quả là cháu gái bác , cô bé xinh đẹp tội nghiệp và thằng cu tổ quạ kia đều học sút đi ,cả lớp đc xem film miễn fí
    bù lại cháu bác sau này nhiều kỹ năng làm điêu đứng bao chàng trai nhưng..theo S.freurd thì ...những ấn tượng tuổi thơ sẽ khiến cháu nó yêu 1 chú đã tổ quạ lại down down
    theo architetto thì bác cứ chính tắc mà làm
    để cháu gái bác chơi bình thường vui vẻ với tất cả lũ trẻ con
    1 ngày đẹp trời bác bớt ngày chủ nhật tổ chức cho chúng nó đi cắm trại (camping) nhân lúc vui vẻ bác ( dịu dàng mà ko mất đi vẻ tôn nghiêm ) tích sphân cho chúng nó
    cháu bác có thêm 1 người bạn biết đâu lại ko có lúc giống chuyện sư tử và chuột nhắt ( trích trong tuyển tập '''' kiến và chim bồ câu '''' của Ivan L tolstoi )
    đi chơi với bọn trẻ con hay fết đấy ( tuy nhiên bác đừng có tham mà tha con cáo nhà bác đi theo ko có chúng nó có sự liên tưởng thì càng trêu tợn )
  9. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    bác ơi, thế bác jới thiệu cho em đứa cháu đó đi ^_^, em gái em lớp 8 lên 9 đây, cái j` nó cũng biết tuốt rồi bác à, ko như mình ngày xưa đâu, bác cứ yên tâm, có khi em còn gà hơn cháu gái bác ý chứ
  10. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ bình tõm. Chịu khó học nốt 2 năm ĐH đi, sau đó ngon lành rồi thì cũng là lúc cháu anh nó vào lớp 10. Tuổi đó vừa độ chín cả về hình thể lẫn tâm hồn. Tha hồ chăn dắt nha.
    Thời gian này chú chinh chiến, tích luỹ kinh nghiệm đi đã, đừng phụ lòng anh.

Chia sẻ trang này