1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mấy anh chị em nào giỏi võ nghệ vào giải quết vụ nho nhỏ này cái nhể

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 3www, 03/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Bác ba wép vẫn chưa vừa ý với mưu của tôi hử. Hết keo này ta bày keo khác. Keo này người ta còn gọi là chiêu : "Giữ mãi tuổi trăng tròn". .
    Xem nào, cháu bác mới học lớp 8, giỏi giang, xinh xắn. Vừa muốn không bị trêu, vừa muốn giữ tâm hồn tờ rong tờ rắng. em đành bỏ vài phút code, ngồi nghĩ cho bác.
    Hợp tuổi nhi đồng, à. để em tua lại mấy cái chiêu ngày xưa hồi lớp 8 xem sao.
    Giờ em bảo bác thế này, bác gọi đứa cháu ra, cho nó 750 vạn (giá thị trường lúc này là 50K) bảo cháu bác rủ thêm mấy đứa bạn thân và thi triển kế pháp sau:
    1. Gây dựng tình đồng đội: bảo cháu bác bỏ chừng 300 vạn, mua mấy thứ hoa quả rồi bảo các bạn đứng về phía cháu bác, cái này gọi là thu thập lòng dân. Các đồng chí bạn này sẽ giúp cháu bác trong những lúc bị bạn bè trêu. Và đồng thời thảo luôn 1 phương án, mỗi khi các bạn bị trêu, cháu bác cũng góp phần bảo tồn sự trong sáng cho các bạn khác.
    2. Bảo cháu gái bác học giỏi 1 số môn vào, đứa nào trêu cháu bác, bảo cháu bác nói với nó rằng, mày mà con trêu tao, lúc làm bài kiểm tra tao không nhắc mày. He he, bố bảo nó dám trêu mà cháu bác cũng học hành tấn tới.
    3. Dùng 450 vạn lượng còn lại bảo cháu bác để dành, phòng khi hữu sự. .
    4. Bảo cháu bác và các bạn gọi chú nhóc ô mai xấu quế lọ ra, doạ thằng ku ấy thế này: Ê ku, lần sau đứa nào mà ghép mày với tao, mày phải đứng ra mà cãi nhé, con trai gì mà....Ku kia sĩ diễn sẽ trở thành tiêu điểm của việc trêu, cháu bác và bạn cháu bác cứ ra ngoài hành lang dùng 450 vạn còn lại ăn tiêu dần.
    Có đảm bảo sự trong sáng ko bác. Trong sáng quá còn giè.
  2. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Anh thầy chú gì ở NB chú khuyên toàn trò trẻ con,chắc chú chuyên đọc mấy cái truyện cải lương rẻ ttiền hoặc mấy chuyện "Tủ xanh tủ hồng" ấy nhỉ?
    Nể tình anh 3 web có ý để lại cháu gái nên hôm nay Eric sẽ tái xuất .
    Sau một lúc Brain Storming đưa ra được những cái này
    Vấn Đề : Cháu gái anh 3W bị trêu với 1 cháu bé xấu trai bẩn bẩn
    Các vấn đề con
    +Cháu anh 3W-Lá ngọc cành vàng, xinh xắn, đang tuổi phát triển ( đang thay đổi nhiều cả về tâm+sinh lý), học hành giỏi giang (cháu gái của anh nào chả thế,nhưng chỉ có giá trị trong hiện tại).
    + Cháu bé xấu trai bẩn bẩn: chắc học dốt,bẩn, xấu tính ( cái này chưa dám khẳng định) và các đức tính này cũng chỉ có giá trị ở thời điểm hiện tại ( lớp 8)
    Yêu cầu: anh 3W yêu cầu phải môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc quan trọng là không muốn cháu gái mình xao lãng học tập
    Giái quyết
    +Theo phần lớn các chú gà ở đây : Chống .Điều này càng thể hiện các chú vừa kém vừa gà.Chắc các chú ở đây chú nào cũng đã qua thời học cấp 2, cấp 3 , chú giỏi thì nhớ nhiều chú dốt thì nhớ ít.Các chú càng chống bọn nó càng trêu, thậm chí còn trêu ác liệt hơn. Mà nhất là con gái( lớp 8) phản ứng quá thì cũng không hay, trừ khi cháu anh 3www không thùy mị,hiền lành thì chắc khỏi bàn. Cách này thường sẽ để lại hậu quả không hay thậm chí là xấu ,tình hình chắc chắn không khá hơn
    +Theo chính kiến của Eric thì bác 3WWW nên làm thế này
    -Giáo dục cháu nó về giới tính để nó đỡ tò mò( Quan trọng nhất)
    -Bác phải đi tìm hiểu thằng ku kia như nào, điều tra thông tin về bản thân, gia đình ... xem nó xấu thật hay không phải
    -Chủ động cho cháu nó tạo một cái friendship tốt tốt với chú bé xấu bẩn kia. Đằng sau con người xấu chưa chắc đã là một tâm hồn xấu.Biết đâu chơi với cháu nhà bác thằng bé kia lại thành hoàng tử không chừng.
    -Với bạn bè của cháu nó thì cứ bình thường,nhưng cũng phải dằn mặt bọn xấu tính thật sự.Người lớn bao giờ cũng có lời nói có trọng lượng và giá trị hơn trẻ con.
  3. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Uí bác bảo lớp 10 là vừa độ chín rùi ý hả??? Em hỏi thật nhé,thế tình trạng cháu bác bây giờ có được xem là...già trước tuổi ko mà bác đã cho cháu bác chín muồi sau 2 năm nữa thế
    Hi ngày trước hồi học lớp 10 sao mình thấy mình "gà " thế ko bít "sống nhăn răng" chứ đừng nói là ..chín tới
  4. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    trẻ con bi h á, lớp 9 là chín rồi ^_^, còn lớp 10 á, nẫu rồi, em tớ á, lớp 8 thui nhưng gần như cái j` tớ biết thì nó cũng biết hết trơn à nha, đựơc cái tính nó thẳng thắn như con trai nên ko jấu diếm gì thì tớ mới biết, chứ như nhiều thằng khác lúc nào cũng khen em mình bi h ngoan, chả biết gì cả, thực ra là hậu sinh khả úy tiền bối bị lòe
  5. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Ồ thế thì em chú chắc phải trên thông thiên văn, dưới tường địa lý lắm nhỉ
  6. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Tình hình rất tình hình các anh em ơi. Chiều đang ngồi với ông anh giai làm miếng nước bàn chuyện xây nhà thì có 1 thằng nhóc mặt già danh, ngưòi nho nhỏ nhưng cao dễ chừng đến 1m7, quần túi hộp, đầu tóc y chang tổ qua, dập dòm ngoài cửa bấm chuông. Thấy vậy, bà chị chạy ra hỏi thằng ku đó cài gì gì đó, sau đấy chạy vào gọi cháu gái mình xuống bảo có bạn rủ đi tập chèo văn nghệ phường sinh hoạt.
    Mình để ý thấy con bé cháu ngó ra rồi bảo mẹ rằng "bảo nó là con không có nhà".
    Bố khỉ, thằng ku đứng ngoài ngó lơ 1 lúc rồi bỏ đi.
    Lúc vào ăn cơm xong, con bé cháu gọi mình ra thì thầm. Chú ơi, thằng đấy đó.
    Mình mới giật thột, thôi xong, cháu nhà mình gặp phải tụi tiểu sát tử roài.
    Không ngờ, bọn thiếu niên nhi đồng bây giờ gớm thật, đúng là tài không đợi tuổi, bé tý đã biết các mánh khoé gán ghép kưa cẩm bạn gái.
    Không biết chúng nó có vào trong này học bài vở của các chiến hữu Tetuong, TVinh, sùng bái chủ nghĩa TDNA, tâm lý chiến của Quacker không, kiểu này chết, chết, mấy chục ngàn bỏng ngô, kem que chắc không đủ đủ sức cản đà tấn công của tụi nhóc Gà chiến hăng tiết Vịt rồi.
    Sợ cho cháu mình chưa đủ độ Cáo, chống đỡ không nổi mưu ma chước quỷ của bọn tiểu yêu giăng ra hãm hại.
    Chả nhẽ lôi cháu mình đến gặp các Hồ Lý Tinh thiện chiến bái sư.
    Các bác viết sách how to cưa đổ, tuyên truyền chủ nghĩa "trong trắng" dạy dỗ tụi choai choai lên giường, giờ hại cháu mình rồi.
    Nghiệp chướng.
  7. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Bác 3www, với tình hình của cháu bác hiện nay. Em chưa có phương án gì khả dĩ cả. Thôi thì, dòng đời xô đẩy vậy. Thôi, cái âu nó cũng là cái xô.
  8. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Hix hix
    Pác 3www đã có 1 câu chiện rất hay của HBO dạy anh em về trường kỳ kháng chiến để săn hàng, bi h lại lập topic này để bàn về cách phản pháo thợ săn là ý làm sao nhỉ?
  9. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thế này, có 2 cách giải quyết:
    1. Bác ôm đứa cháu gái nhỏ bé, ngây thơ, chưa nên yêu vào lòng an ủi nó :"Các bạn cháu đùa thôi, sớm muộn gì rồi thì hoàng tử đẹp trai cũng cưỡi bạch mã đến, quỳ dưới chân cháu và dâng hoa hồng, lúc đấy sẽ không bị trêu nữa"
    2. Thẳng thắn với cháu bác về xã hội tàn nhẫn :"Thôi để ý làm gì, biết đâu cái thằng đấy nó cũng xấu hổ vì bị trêu với 1 đứa vừa ngu, học dốt, lại không biết cách cư xử"
    Mong bác chọn lựa sáng suốt
  10. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Chú này đá đến cái vàng vàng là đá tới nỗi đau của đạo hữu 3w roài

Chia sẻ trang này