1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mấy anh chị nào biết câu nói nào làm người khác vui hok ,làm ơn chỉ em nha

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thienphuc0128, 19/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienphuc0128

    thienphuc0128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cũng như anh chị đã biết thì em vừa chia tay với người yêu,em rất buồn nhưng em vô tình gặp một người khác ,em không biết như thế nào nhưng cô ấy làm em thấy vơi nỗi buồn,em không biết có phải là em đã thích cô ấy hok nhưng khi gặp và nói chuyện với cô ấy em thấy đỡ buồn hơn,nhưng em ko biết cách nói chuyện làm cô ấy vui vì em rất sợ !nếu anh chị nào biết thì chỉ em nha,
  2. samachoanghon29

    samachoanghon29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    21
    Hì. hôm nay anh thấy chuyện này lạ lắm
    -chuyện gì vậy anh.
    Àh cây xe đạp tông cây xe tải.
    -hả,rồi sao??
    Cứ từ từ...chuyện hay mà từ từ anh kể
    -hì hì tiếp theo thế nào anh?
    Thì cây xe đạp bị hư(mặc tỉnh bơ).
    -thế còn ông lái xe?
    Ủa ông lái xe nào,anh nói là cây xe đạp tông xe tải mà có nói tới ông lái xe đâu. hè hè!
  3. Patotv

    Patotv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    bạn cứ khen cô ấy... mà phải khen khéo nhé...
    Vd như là : đứa bé đó dễ thương gần bằng em rồi.....:D
  4. thienphuc0128

    thienphuc0128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    em cám ơn nha nhưng em rất cần mấy anh chị chỉ em nhiều nữa nha,vì em không muốn người đó buồn đâu ,em thấy không còn tự tin khi nói chuyện với người ấy nữa vì em sợ làm người ấy buồn và giống như người trước nữa!mấy anh chị chỉ bảo em nha
  5. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Cố học thuộc làm gì. Quan trọng là bản lĩnh chém gió,chém tới tấp,chém nhiệt tình
    Cho chủ pic cái hình này[:D]. Chịu khó lên mạng đọc nhiều chuyện cười,những câu chém gió hay để áp dụng trong từng trường hợp cụ thể.
    [​IMG]


    [​IMG]
  6. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Chủ thớt năm nay bao nhiêu rồi?!
    Đọc nhiều, chịu khó phim ảnh! nhất là thể loại tâm lý giới trẻ, tự nhiên kiến thức trong đầu được mở mang và hành động, cử chỉ sẽ thể hiên nhiều điều thú vị hơn, quan điểm của tôi là như vậy!
    Vụ này tôi cảm giác cậu quá thiếu chứ không phải là có đủ và không còn tự tin, hãy thể hiện bản thân cậu, ngta sẽ cần cậu chứ không phải làm người ta vui và hết buồn!
  7. enter_xyz

    enter_xyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    [:D]không cần đâu xa cứ vào đây đọc nhiều và tiếp thu. tin chắc là sẽ đỡ ngu hơn
  8. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng có anh hùng,Ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên
  9. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Nghe văn phong chủ thớt chắc chỉ khoảng 15 tuổi là cùng [:D]
    Ku chưa cần phải mang niềm vui đến cho ai hết , chỉ cần học cách tự mang vui vẻ đến cho mình trước đã .... ý anh ở đây không phải là đóng cửa quay tay hay mua vài lít rượu về ăn với cơm rang nhé ;))... sau khi tâm trạng cậu tốt , tự khắc sẽ biết làm người khác vui như thế nào....
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Hài hước nó là cái năng khiếu mẹ rồi, không có năng khiếu mà cứ cố sử dụng thì lại thành 1 thằng lố bịch, đ khác gì con dao hai lưỡi cả. Các chú không nên đem sở đoản của mình ra mà đối phó với bọn cáo lòng lang dạ sói [:D].

    Nhân đây anh xin kể một câu chuyện làm quà cho anh em, lúc nào chém gió kể cho bọn nó nghe nhá (à quên trừ lúc ăn uống ra nhá).

    Những bài học rút ra từ 1 câu chuyện đơn giản.

    Có 1 con chim nhỏ bay về phương Nam tránh rét. Bay ngang qua 1 cánh đồng thì nó bị đuối sức không thể bay tiếp được nữa và rớt xuống.
    Con chim càng ngày càng thấy lạnh, mắt nó mờ đi và trở nên tuyệt vọng. Bỗng có 1 con bò đi ngang qua, đúng lúc mót ỉa nó làm ngay 1 bãi vào người con chim.
    Con chim cảm thấy cơ thể nó ngày càng ấm dần và cuối cùng nó tỉnh hẳn, định bụng nghỉ ngơi 1 lát rồi bay tiếp nên nó cất tiếng hát véo von yêu đời...


    Bỗng có 1 con cáo đi ngang qua, nghe thấy tiếng chim hót trong đống phân, nó bới đống phân ra và ăn thịt con chim.

    Bài học
    1. Không phải thằng nào ỉa lên đầu mình cũng là kẻ thù của mình;))
    2. Không phải thằng nào kéo mình ra khỏi đống phân cũng là bạn mình;))
    3. Và khi bạn đang ngập ngụa trong đống phân, tốt nhất nên ngậm cái miệng của mình lại:))

Chia sẻ trang này