1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mây , anh và những ngày tháng em ...........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doi_thay, 27/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mây , anh và những ngày tháng em ...........

    Mây vẫn bay và anh vẫn cứ xa ....................
    Đã bao nhiêu ngày rồi em và anh xa nhau ? Nhớ nhung hờn giận , cô đơn và cay nghiệt , anh như loài chim không bến đỗ chẳng chịu làm tổ , em mỏi mòn theo những tháng năm . Thời gian ơi ! Ngừng lại một chút thôi cho ta được nắm lấy chút hư không của kỷ niêm xưa !
  2. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nhiều đêm em mơ em và anh cùng đam mê bên nhau chợt giật mình tỉnh giấc và bên cạnh không phăi là anh vẫn chỉ là chiếc gối ôm mà thôi ! Anh " mây " của em ơi ! Bao giờ thì thành mưa rơi mát cuộc đời em hả anh ? Kỷ niệm lại lang thang trong cái đầu trống rỗng của em , nó đi vào từng ngóc nghách và phá phách không thương tiếc các tế bào thần kinh . Em mặc kệ cho chúng phá và còn tiếp tay cho chúng bằng những li rượu Vodka ! Đã đời không hả anh ?
  3. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ngày chờ tháng , tháng chờ năm và em thì chờ anh ! Nhột nhạt quá cuộc sống ơi ! ta muốn thoat ra khỏi hình bóng của ai đó ? Mà làm sao thoát được đây ? Phải chi anh không coi em là cánh đồng khô cạn trong mùa hạn hán thỉnh thoảng ban phát cho vài giọt mưa thừa thì em đâu hy vọng làm gì cái ngày anh trở về ! Khốn nỗi em là một con ngu ngốc và cả tin , theo mây thì phải là gió đằng này em đến đôi cánh còn chẳng có theo anh sao được đây ?
  4. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Lại hết một ngày ! sáng đi làm ăn trưa rồi chiều đến đi về . Cuộc sống nhiều lúc cũng cảm giác nhàm chán thật ! Không đến cơ quan thì thôi mà đến là lại bứ đến tận cổ vì những bon chen của con người ! Nhiều lúc chẳng muốn bon chen nhưng vẫn cứ phải mỉm cười rồi bàn ra tán vào cùng lũ đó nghĩ mà phát buồn nôn cho họ và cho chính mình ! Nhưng nếu không vậy thì bị đào thải lâu roài !
    Giờ đến anh nhé ! " Mây " đang ở phương trời nào thế ? cho em biết với đi kẻo đợi chờ nhiều thành đá không chồng thì chết ! Về với em đi " Mây " nhé !
  5. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Khô hạn quá hồn em đang nứt nẻ muốn gắn vào nhưng chẳng biết gắn bằng gì ? Bây giờ thỉnh thoảng mới nhìn thấy một bác chữa xe đạp muốn tìm một bác xin chút kếp vá săm mà hàn tạm mà cũng chẳng có bác nào nốt ! Khốn nạn thật đấy ! Tự nhiên thấy căm tức cái màn hình ? Hình như nó biết cười nhạo thì phải ? HT ơi ! Mày có bị điên hay nhẹ hơn là hoang tưởng gì không ? Bà già mày đêm nào cũng thở dài vì mày đó ! Hôm nọ tao nhìn thấy bà ấy khóc mái tóc bạc rung rung tự nhiên tao thấy thương bà ấy hộ mày ! Mà sao mày là con mà tim mày chỉ dành cho những cái vớ vỉn thế thui à ? tao hết chịu nổi mày rùi !
    Giật cả mình và kinh tâm động phách ! Cái màn hình không những nó biết cười đểu mà lại còn nói nũa cơ đây ! Đảo điên rồi !!!!!!!!!!!!!!
  6. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    " Mây " ơi ! Anh có biết không ? Em đã tìm được cách trấn áp được sóng lòng rồi " Mây " ạ ! Em lấy thuốc chữa dạ dày của mẹ uống thế là sóng lòng lặng im luôn ! Anh thấy có hay không ? Đầu óc hôm nay hơi điên điên thế nào ấy ! Hôm qua ngủ nằm mơ đến anh , nằm mơ đến cánh Phượng đỏ ngày nào anh cho em ép vào trong sách , mơ đến những đôi cánh , đại loại chẳng đâu vào đâu cả ! " Mây " vẫn chưa dừng sao anh ?
    Được doi_thay sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 28/03/2006
  7. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác khó chịu lan toả khắp cơ thể em . Đã lâu lắm rồi em mới lại bị một trân ốm ! Thời tiết à ? Hay tại mưa ? EM mong mỏi làm sao những cơn mưa nhưng rồi em lại ốm vì nó ! Những ốm đau bệnh tật luôn thường nhật bên cạnh con người . Nhưng bệnh nhớ " Mây " của em thì có lẽ hơi đặc biệt ? Hôm nọ em có hỏi một người bạn : Tao làm sao chữa được bênh dấy hả mày ? Cô bạn nhìn em ái ngại như nhìn một con điên ở Sài đồng vừa tái xuất giang hồ và trả lời gọn lỏn : Mày không bình thường rồi ! " Mây " có yêu một con điên không hả " Mây " ?????????
  8. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Em đi làm về và em đã nhìn thấy những bông hoa Loa kèn gẫy đổ , cô gánh hoa thì ngã quay đơ ra đường còn kẻ gây tai nạn thì bỏ chạy ! Một vài người xúm lại trong đó có em , nâng cô bán hoa rong lên . Cô bé không bị làm sao , nhưng gánh hoa chắc chẳng bán được nữa !? Cô bé nhìn gánh hoa và khóc . Em cúi xuống chọn trong đống gãy vụn được một cành hoa nhỏ nhất và khá lành lặn , em đã mua nó ! Bây giờ trước mặt em là một lọ hoa và một bông hoa trắng tinh khiết . Bông hoa bị thương anh ạ ! Em nhìn nó và liên tưởng tới mình và gã gây tai nạn rồi bỏ chạy . Hoa là em hay em là hoa ? Cả hai đều bị thương và ai là kẻ bỏ chạy hả " Mây " của em ?
  9. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    " Mây sao còn bay mãi không quay về đây.....................? " nhớ bài hát này em vẫn hay nghe , nhưng đã lâu rồi chẳng còn nghe nữa ! Em tưởng em đã bão hoà với nỗi nhớ ! Nhưng lại nhầm rồi " Mây " ạ ! " Mây " ác lắm " Mây " ơi !
  10. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đánh vào thân ta ngàn vết roi của sự ngớ ngẩn , đập vào óc ta một nỗi nhớ điên khùng . Đi lang thang lạc vào miền đất lạ , tập tành yêu rồi mang nỗi cô đơn ! Khổ thật đấy ai ơi ! Tình là thế ! Ngu ngơ thay một kẻ là ta . Sống mà như chết , sống làm gì nữa nhỉ , nhưng đớn hèn ta dếch dại chết đâu ! Vẫn có một khoảng để ta cố sống đó là " Mây " sẽ mang mưa về !

Chia sẻ trang này