1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mấy bác júp jùm e

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi motthoisadoa, 26/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoisadoa

    motthoisadoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    mấy bác júp jùm e

    e có wen 1 bạn,nam nay 15t ,ng ấy nói wen e rồi chỉ nc wa sms,lúc nào e rủ đi chơi thì cứ nói là do ngại ,nói nhà khó nên kô di choi dc,nhưng ấy đi chơi với bạn thì vô tư,e hõi sao ấy đi với bạn đc mà đi với e không dc,thì ấy trã lời đi chơi với bạn nữ thì wen rồi nên không ngại còn đi với e do chưa wen nên ngại và không dám đi.rồi ấy hõi e "Quen e ,a có thấy chán kô?" mấy bác giải thích dùm e câu này với liệu e có nên típ tục với độ tuổi ấy dc hay kô??máy pác zúp e zới.
  2. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chịu hỏi thế là còn đỡ rồi đấy..
    Hồi anh vác cưa đi cáo toàn núp trong nhà,phải dùng mưu mới lôi cáo ra được..rồi đôi lúc còn từ chối cho anh vác cưa về..quê chết cha luôn..
    Ấy thế mà anh vẫn cưa đổ
  3. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    nó hỏi câu đó có nghĩa là chú cưa hơi kém rồi
    Vẫn còn hi vọng nhưng phải cố hơn nữa mới được, khi tán gái cần nhất là hài hước, tấn công dữ dội vào cho anh
    Đọc những dòng chú viết anh đoán chú còn trẻ quá, sao cưa gái sớm vậy
  4. linhjick

    linhjick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cái khỏan này phức tạp thật, đúng là chả nói trước được cái gì.
  5. motthoisadoa

    motthoisadoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cáo chịu wen tui rồi ,mà rũ đi chơi thì lúc nào ấy kô chịu đi,ấy kiu tại vì ngại
  6. vivforever

    vivforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Quen thì sơ sơ thôi. Sâu quá dễ héo đời trai lắm, 15 quyển lịch đấy.
  7. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    bé nó mới 15t thôi mà, ngại fải rồi, cứ từ từ đi bác ơi. mà chắc là ba mẹ chưa cho quen bạn trai nên sợ đi chơi với bác bị gia đình fát hiện í mà. chịu khó tí đi bác, đợi em nó lớn thêm tí nữa là ok ngay thôi
  8. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cháu cứ tập làm người hiền lành đi nào, đừng như các bác trong này. Em nó nói vậy thì cháu cứ ở nhà nói chuyện với nó, tán dọc học hành vừa tạo được thiện cảm với ông bà bu em nó, 2 là trong sáng thêm đầu óc. Chứ cứ đòi đi chơi rồi vài bữa lên làm cái Top hỏi đi chơi được rồi giờ chơi làm sao đây thì cẩn thận 15-20 cuốn xé nháp đó cháu.
  9. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Ngày tớ còn trẻ (20), có cháu 12, 13 suốt ngày rủ chú đi cafe, kem. Sợ. K dám dính vào các cháu. 1 tháng sau, thằng chỗ khác nó đến, hớt luôn. Bây h cưa 16, 17cac em chê mình già
    15 là lớn rồi. Các cháu bây h phát triển sớm lắm. K ăn đi, sau già đi hớt của thằng khác đưới Đợi thêm 1 năm nữa là thịt được roài ;))
  10. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng lúc nào cũng như nuôi lợn tết. Thịt thịt thịt... Các bác chỉ biết thịt thôi à? Con người ta 16 tuổi đầu, cứ để nó yêu tình yêu trong sáng kiểu học trò, nắm tay nhau cũng ngại đi. Thế mới đúng với lứa tuổi của nó.
    15 tuổi thì mới chỉ bước vào lớp 10 thôi. Bé quá. Để em nó học hành kẻo vướng vào tình cảm, hỏng hết tương lai của em nó.

Chia sẻ trang này