Mấy Bác ở Huế cho hỏi 1 tý Mấy Bác cho em hỏi ở Huế mình có nơi nào dạy Yoga chưa nhỉ???hoặc khí công (nhưng ko phải Khí công dưỡng sinh ). Đáng lẽ nên hỏi bên box Yoga nhưng trong đó toàn dân HN với SG ko ah` nên phải hỏi tạm đây. Bác nào biết chỉ cho em với nhá.Cám ơn
Uhm, cai nay can gi ma fai tam su hoc dao du vay ? Neu co rung rinh thi ra nha sach ruoc mot cuon ve tu tap, neu tung thi len Google search, ra mot dong site, xem hinh minh hoa roi tap tu tu. Van de la tinh than va thoi gian tap thẻ nao toi, toi nghi the !
Chào bạn, nói thật là mình thấy ở Huế chưa có lớp nào cả, mình phải mua đĩa tập ở Trung Quốc về đó, rồi sau đó mới tự tập.Hi vọng vài năm nữa sẽ có.
Cho tui hỏi cái 1/ Ở Huế có wán nào bán kính nhìn hoành tráng chút ko?(mất cái kính,định tậu lại mà nhìn mấy cửa hàng bán kính thấy...ko chịu nổi===> xơ xác,tan nát).Mấy bác làm ơn chỉ em phát 2/Tui cũng chưa tìm thấy shop đĩa nào hoành tráng (lại hoành tráng)hết,toàn mấy shop tí xíu.có chút ít đĩa,tìm mờ mắt cũng ko ra cái đĩa rock(ko có thì hơi wá,nói đúng hơn là toàn mấy cái ...oẹ wá) Cảm ơn mấy bác nhiều nha(mặc dù chưa ai chỉ tui cái chi hết).Mấy bác chỉ nhanh nhanh chút để em còn"tính chiện"Thãnh mấy bác nhìu nhìu
Ơ bác này không phải ở Huế à??? Kính hả??? có liền, bảo đảm không hoành tráng không lấy tiền, bác ra đường Mai Thúc Loan đoạn phía ngoài thành ý, tức là cái đoạn cắt nhau với đường Phan Đăng Lưu, nếu bác đứng nhìn vào cửa Đông Ba thì mấy hàng kính đó bên tay phải, bảo đảm không đụng hàng luôn, toàn đồ xách tay không hà. Còn mua dĩa, bác thích hoành tráng đến cỡ nào???? em bảo đảm bác lượn nhiều hàng rồi nhưng toàn đồ bèo bọt nên bác không thèm ngửi có phải không??? chơi hàng độc phải biết chỗ độc mà mua, em giới thiệu bác một chỗ ni bảo đảm chất lượng trên cả tuyệt vời, bác phải hỏi chứ hàng độc nó cất ở nhà hết không trưng bày ra quầy, thích thì theo nó về nhà ngồi lựa, có thể nói chuyện với nó xuyên lục địa về cái dĩa bác lựa được, về nguồn gốc về xuất xứ...vin vin....nếu bác đủ trình nói chuyyẹn với nó, còn không thì ngồi hả mỏ mà nghe hắn nói kẻo nó biết tay mơ là nó hét giá trên trời liền, ặc ặc, em chưa chỉ chỗ cho bác, bác ra đường Trần Hưng Đạo đoạn trước mặt rạp Hưng Đạo ý, thấy một thằng bán dĩa râu ria xồm xoàm nhìn rất chất, nó hay nằm nghiên cứu sách báo về đồ cổ trên một cái ghế bố là chính nó, bác cứ lựa dĩa ở đó thoải mái, còn nếu thích hàng độc hơn thì về nhà nó ở tận dưới khu định cư Bãi Dâu, dĩa hiểm đem lên bán nó sợ vẹt hay vỡ cho nên nó cất miẹ hết ở nhà . Thế nhá!!! nếu bác tìm được hàng như ý thì nhớ VOTE em 5* bác nhá, nhớ nhá!!!!!
Tui đi bắt nát con đuòng bác chỉ mà chả thấy cái wái gì.Cuối cùng tui bay thẳng vào Trường Tiền optic bên cầu GH.Cũng tậu được cái tàm tạm.Dù sao vẫn thankx bác nhìu! vote bác 4* (đáng lẽ là 5* mà bác làm tui hết bình xăng===>cay)