1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mấy bác xác định cáo này dùm em cái! hại não quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luffy_1991, 27/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luffy_1991

    luffy_1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    thưa các bác chỉ có con cáo này là em đầu tư cũng như nghiên cứu chiến thật dữ lém mà éo đc.nãn vãi thật.gà em cũng có đăng tới 2 bài để các bác chỉ dạy cho gà em.có thể nói gà em cũng đã khôn ra tý rồi ạ.em muốn hỏi các bác như thê này ạ,
    chắc một điều là cáo nhà em biết em thik cáo từ A--->>Z ạ.thế nhưng cáo vẫn rất hờ hững zới gà em từ đầu chí cuối cáo chưa hề có 1 tin nhắn nào hay hành động cũng như cử chỉ là quan tâm gà em dù là nhỏ nhất,khi đi làm hay ở lớp học võ cáo zới gà em như "NGƯỜI DƯNG NGƯỢC LỐI"" zậy.như 2 kẻ xa lạ,nhưng khi đã rủ đi chơi đc rồi thì khác hẳn rất thân mật.nhiều lúc cứ nghĩ là một ok rồi. như vụ mà gà em liều mạng hôn vào má cáo cái thì cáo cũng cò tý thay đổi như là đổi các xưng hô từ ông già>>>ANH,rồi cũng kêu lai bằng ông già ah,gà em hỏi tại sao thì cáo bảo có hứng thì gọi thế ko thì thôi...là sao hả các bác...

    ma một đều em rát bức xúc là CÁO NHÀ EM LUÔN KOI HỘI BẠN CỦA CÁO LÀ TRÊN HẾT LUN LUN TRÊN EM MỘT BẬC.vì sao em nói thế tại:như sáng mai là chủ nhật em rủ cáo đi đâu đó nha hay xuống nhà anh nấu ăn nghe có mấy đó bạn anh nữa.cáo tl:hok bit nữa tại nhóm của nhỏ bảo mai nấu ăn rồi...

    còn chuyện này nữa gà em xin kể cho các bác nghe ah.số là chủ nhật tuần 13/5:theo tinh thần là bắt cóc để ép ôm hôn cáo lấy lại những gi đã mất (nếu ko khéo mất luôn những gì đang có) gà em ko thông báo zới cáo mà đi lên bất ngờ mặc đồ đẹp bảnh bao lém.lên rủ cáo đi sở thú kaka rồi định thực hiện âm mưu thâm độc luôn.hix thế nhưng lên cáo ko những ko đi mà làm gà em mất mặt zới bạn của cáo nữa (lúc đó ko biết chui zô lỗ nào nữa,mấy đó đó học cùng lớp võ)em đã rủ đi và cũng đã nói chuyện zới mấy dứa bạn đó là kêu họ ko lên nhà cáo thế nhưng cáo vẫn gọi bảo họ lên rồi đí nấu ăn,ở nhà hội của cáo,cáo bảo cáo ko có lỗi nên ko nhận lỗi khi làm em bẻ mặt.

    hôm nay cũng thế lớp võ đc nghĩ sớm do trời mưa em đã nói là tối đi an kem nha.vì lúc chiều em có gài cáo là tối nay bắt đền vụ...nhưng cuối cùng cáo ko nói gì đi an chè zới lũ bạn cáo,gà em về mình.hix [r37)][r37)]

    mà gà em tức điên lên đc khi hội của cáo hinh như có thằng phá gà em thì phải mẹ nó.hix như chủ nhật rồi gà em có đi đánh cầu,đá cầu zới cáo chỉ 2 đứa thôi tối nay hội của cáo lại đề ra là chiều đi đá cầu nữa hix.

    thưa các bác thời gian gà em rãnh và cáo cũng rãnh có thể nói là ko có ạ.vì gà em vừa đi làm từ 7h30 sang tới 6h tối t2>>t7 cáo thì học võ từ t2>>t7 đi làm cùng cty em, em thì chỉ học 3.5.7 vì còn phải học trung cấp 2.4.6, ở cty và lớp học võ thì ko nói chuyện lun.vì cáo ngại ko mún ai nhòm ngó mình.(ở cty gà em ko đep zai đc cái chém gió siêu hạng nên ai cũng quý hđ gi cũng có nói chung gà em là người nổi tiếng hjhj gà em mà có động tĩnh gì hay quen ai là đồn ầm cả lên,gà em ko nổ đâu ạ) thế theo các bác lúc này em nên chiến tiếp hay phải làm sao ạ??lam thế nào để gà em hạ lũ khốn kia và cao hơn tịu nó bậc đây ạ,em chắc trong hội nó có thằng thọc gậy bánh xe em(em chưa hề nói chuyện hay xích mít gì tới những người trong nhóm ngoại trừ nhỏ(là cáo em đang tán))
    một phần nữa là nhóm của cáo những người còn lại hoàn toàn ko hợp tính zới gà em(mấy thằng đó ba hoa nói nhiều và rất là láo học võ đc nhiêu đâu ma láo kinh,thiệt tình em ko thik họ nên ko nc hay chơi chung có lần cáo rũ em vào nhóm nhưng em đã từ chối vì vài nguyên nhân bên lề)

    tới giờ em vẫn chưa hiểu cáo nhiều lém sau vụ em hỏi nhiều quá về thần bò cũ em hỏi hơi nhiều làm cáo khóc tới nay em cũng ko hỏi gì về cáo nữa khi đi chơi chỉ nói vu vơ ở ngoài đường rồi trên trời dưới đất ko ạ.giờ em làm sao đâyhix.
    mong các bác giúp gà em,^:)^^:)^^:)^
  2. Gemini.Pollux

    Gemini.Pollux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hôn má rùi cơ mà,sao lại dửng dưng thế đc.Đầu tiên là học cách đi đâu cũng cầm tay,lúc đầu nó ngại vs mọi người,về sau nó sẽ quen.Cầm tay nó nghênh ngang đi thì lũ thọc gậy chán mà rút ngay thôi.Cầm tay chắc ăn rồi thì ôm eo hay vai gì đấy,đi cùng chủ động dụ nó ôm lấy mình.Cái công đoạn. cầm tay tưởng chừng như bắt đầu nhưng mà nó lại có lợi ích lâu dài và to lớn hihi.Ôm đc eo rùi thì tính bài hôn môi,chưa hôn ai bao giờ thì phải tìm hiểu kỹ vào,cơ hội đc hôn khó,để trôi qua là đợi lâu lâu mới có lại đấy,đọc kỹ hướng dẫn tập hôn đi.Quan trọng là tạo nó cảm giác cầm tay đi là chuyện đương nhiên,nó cầm tay bạn đi cùng mọi người đc thì làm gì cũng dễ
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mà bạn đừng có cố gây bất ngờ,muốn đi chơi thì phải dặn nó trước để nó chuẩn bị thời gian thoải mái,tắm rửa,make up rồi mới bắt cóc nó đc chứ.Nếu mà gặp nó vs bạn nó như thế thì tham gia cùng đi,bạn nó cũng sẽ là bạn mình đấy,mà lũ bạn sẽ đưa ra nx,đánh giá mình với gái chứ không đùa đâu,đừng bắt nó chọn việc đi chơi vs mình hay lũ bạn,nó đủ time để sắp xếp mà,không nên chỉ chú trọng hoạt động riêng,hãy tham gia vào hoạt động chung với nó để quen với bạn bè nó luôn
  3. theman08x

    theman08x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy cáo này có biểu hiện gì là thích bạn cả. Chỉ thấy cáo này thể hiện lòng tham: ko thích nhưng vẫn giữ mối. Và cáo này thuộc type bạo đấy: nắm tay, ôm, hôn với cáo có khi cũng chỉ là bạn bè bình thường.
  4. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    == Lần sau chú nhớ ngắt đoạn như anh làm giúp ở trên. Muốn có nhiều người quan tâm thì hình thức phải gọn gàng, trình bày rõ ràng. mạch lạc. Có ý chính, ý phụ, tình tiết lớn thì viết chi tiết, chuyện nhỏ thì chỉ cần đề cập sơ qua. Viết tràng giang đại hải, lan man liền tù tì thì ai đọc cho nổi. Nói gì đến tư vấn.

    == Chú nên xem hết phim Undisputed III: Redemption (2010) (Phim võ thuật) .. trong đó, phần quan trọng nhất là đây (có phụ đề Việt) : http://phimvang.org/xem-phim/undisputed-3-redemption-2010/tap-4-sv37/07201109.html =>> Ứng biến -- Thích nghi -- Vượt qua.!!

    Sau khi xem xong, anh muốn biết một vài cảm nhận của riêng chú .(hãy liên tưởng đến những rắc rối mà chú đang gặp trong hiện tại và thử tự đưa ra phương hướng hành động cho chính bản thân mình.)
  5. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Góp ý với bác chủ thớt nhiều rồi, cơ mà chứng nào tật nấy, dài mà rối như mạng nhện. @-)
  6. luffy_1991

    luffy_1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    em mới sửa bài lại đó bác.em xl các bác
  7. luffy_1991

    luffy_1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    thưa các bác thưa anh Mr li.em đã xem phim cũng như nằm lại suy nghĩ về mình.gà em thật thất bại phải ko ạ.có lẽ do em quá thương cáo nên mới gặp tý rắc rối là gà em rối lên như gà mất thóc.ko nghĩ được gì nhiều cả.

    lúc này em cũng chỉ nghĩ đc như thế này thôi:mong các bác cho ý kiến:em sẽ giãn ra và ít liên lạc cũng như rủ cáo đi chơi và làm theo nguyên tắc 3 lần trên tuần tới đâu thì hay tới đó.thời gian trước gà em có dk rãnh là rủ đi chơi à.mà một tuần thì có khi đi 2 3 lần ko phải đi đâu xa đâu ạ.chỉ đi uống trà sữa hay ăn kem hủ tiếu ở gần đó thôi .

    gà em thương cáo này lém ko muốn mất cáo này đâu các bác ạ.các bác cũng như các cao thủ có lòng hảo tầm thì truyền cho gà em tý nội công ko thì quăng cho em mất bí kiếp có võ công thâm hậu tý đặng còn tàn sát mấy thằng trong nhóm cáo.và lấy lại những gì đã mất (nếu ko khéo mất luôn cái quần tà lỏn hix) mong các bác chỉ dạy gà em xin tạ ơn

    mấy bác cho em mấy cái nguyên tác rồi cách đối phó cáo khi cáo từ chối đi chơi từ trực tiếp rồi gián tiếp hoãn binh ... dùm em cái.koi như gà em tán cáo này tập 2 (làm lại từ đầu (khắc việt)),em xin đội ơn các bác. mà cái nguyên tắc gì mà 3 lần trên tuần 1 lần trên tuần gì gì đó có bác nào nói rõ dùm gà em đc hem.

    tình hình là gà em và cáo ko có thời gian đí chơi cũng như nói chuyện vì hay đứa đều đi làm rổi đi học võ em thì phải đi học trung cấp.thời gian rãnh là từ 9h30 tối tới sáng từ t2>>t7 chủ nhật thì cáo nó đi ăn đi quậy phá zới hội của cáo,gà em thì bơ vơ ở nhà mình.chán:-":-" làm sao đây thưa các bác
  8. lifeforce03

    lifeforce03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Anh biết chú rất thất vọng nhưng phải dự rằng ca này tạch!

    Sớm hay muộn, cái kiểu này như nước với lửa, bên thì nóng bên thì lạnh nguội. Nó thì chỉ có thương hại mà đồng ý yêu khi chú khóc lóc van xin...
    mà cái này có yêu được thì cũng khổ thôi. Đi làm rồi mà như thằng trẻ con không điều khiển được cảm xúc.

    Kiểu này nó rất coi trọng sĩ diện, mà chú đánh mất mình nhiều quá, liên tục rủ đi chơi chèo kéo dù nó ko thích, hơi tí thì giận dỗi...

    Giờ chỉ có thể làm bạn từ từ mà tiến đừng có nóng vội, nó còn đang cố thủ vì những vết thương cũ chưa lành.

    Giờ anh đề nghị đi đong cáo khác, coi nó như phương án dự phòng, hãy cho nó thấy chú có thể tán bất kỳ cáo nào nhưng đừng quá lố là được.


  9. demon_hunter

    demon_hunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    dc rồi,a sẽ bỏ công tư vấn ca này cho chú.
    chú tấn công lố đà quá rồi. 1 trong các sai lầm của các chú gà là cứ nhào tới người ta mà ko biết cách làm sao để người ta tiến tới gần mình. Con gái có 1 cơ chế tự vệ, bản tính nó thế. Chú cứ nhồng nhồng mà nhào vào chỉ tổ nó càng ra sức chống đỡ thôi. A chỉ cho chú cách này. Tạm thời rút lui, ko gọi điện, ko nhắn tin gì cả, trong vòng 2 tuần. Nếu cáo nt hỏi han thì cứ tỏ ra bình thường, vui vẻ, coi như chú ko giận gì cả. Nếu cáo đề cập tới mấy chuyện đó thì cứ ậm ừ nói lảng sang vấn đề khác. Cái cốt lõi là mình nói mình ko giận, nhưng trong câu nói cáo tinh ý sẽ nhận ra chú đang giận. Đó là nếu cáo gọi lại thôi. Còn nếu cáo ỉm luôn, chú cần phải lấy bình tĩnh. Làm theo a:

    -alo, cáo hả.

    -ừ, cáo nè, có gì ko gà?
    -.....(8 cái gì đó tùy thích, cái gì thì a ko bik vì a ko phải là chú, 1 tí thôi, đừng lâu quá)
    -dạo này gà bận nhiều quá, ko quan tâm tới cáo. Cáo có giận ko?
    -Ko đâu, bình thường mà. Mà gà bận cái gì mà ghê vậy? (mún cáo nói câu này chú phải đong đưa thế nào mà cáo nghĩ là chú sắp đi làm thủ tướng nước Anh đấy)
    -À chằng là dạo này có ông chú ở Mỹ mới về, lâu ngày chú cháu ko gặp. Bây giờ chú sắp về rồi, nghĩ thấy buồn. Gà định tặng chú 1 món quà làm kỉ niệm. Cáo thấy nên tặng cái gì?
    ..........
    cái câu chuyện ông chú về là a làm mẫu cho chú thôi. Còn chú hãy vận dụng óc sáng tạo của mình (cua gái mà ko sáng tạo thì toi rồi) nghĩ ra 1 câu chuyện của mình, sao cho nó phù hợp và ko quá lố bịch. mấy con cáo tinh ý lắm đấy. Ngày trước a từng làm chiêu này vs cô bạn học, cuối cùng sau 1 hồi nói dóc, nói phét, gợi ý linh tinh, cô ấy làm cho a 1 cái móc khóa tự tay may. Cái đó đến bây giờ anh còn giữ, ko có ông chú nào cả. Anh gợi ý cho cô ấy làm là vì bik cô ấy bik thêu. Còn chú phải tinh ý, có thể gợi ý cho cáo vik 1 bài văn, bài thơ, hay tồi lắm là rủ cáo đi mua sắm món gì đấy, với lý do là "tớ thấy cáo có vẻ tinh ý lắm đấy". Nhớ là xong chuyện, phải ra sức khen ngợi,ca ngợi, khen ngợi...cáo. Làm xong chú sẽ qua dc giai đoạn này, tức là có thể rủ cáo đi chơi tiếp rồi, xem như là đền đáp cái công sức của cáo.

    Đọc mấy lời của các bác ở trên, a nghĩ chú sẽ thêm hoang mang. Vì sao ư? Vì chú gà quá, họ thấy chú phạm quá nhiều sai lầm sơ đẳng nên ko bik tư vấn từ đâu. A đưa cho chú 1 cách gỡ rối trực típ, nếu vẫn ko thành công thì đừng quay lại mà ném gạch a. Có chăng là tự trách mình gà quá thôi.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    nói thêm cái này chút. Chú phải về coi lại mình đi. Con trai mà hơi 1 tí là nhồng nhồng lên. Cáo đi chơi với hội bạn thì kệ cáo. Chú lập tức đi chơi vs hội bạn của chú. Con gái nó ko thix con trai cứ lẽo đẽo theo nó như con cún đâu. Ngày nào cáo nó đi chơi vs hội bạn nó, chú cứ đi đá banh, bi da, điện tử... cho anh. Thậm chí nếu sau này cáo nó rủ hay nhờ làm cái gì, chú cứ tỏ ra "bận", như a đã tư vấn ý. Sau đó gọi lại cáo sau. Cái chuyện đi chơi nhất định ko để con gái nó quyết.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đọc kĩ bài a viết, hy vọng chú sẽ thành công. A nói là "ko nt, liên lạc, gọi điện,YH..." trong vòng 2 tuần. Cho con cáo nó nghĩ gì thì nghĩ. Tới lúc gọi điện lại, giọng điệu phải vui vẻ, bình thường, cáo mới bất ngờ. cứ nghĩ là a gà giận mình, nhưng ko phải, hóa ra là a gà đi làm "thủ tướng nước Anh".
  10. luffy_1991

    luffy_1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn anh demon và anh lifefor ạ,cảm ơn hai anh đã dành tý thời gian quý báu của mình để tư vấn cũng như chỉ dạy gà em.em xin cảm tạ 2 anh cũng như các bác ạ.


    thưa các bác việc giãn ra cũng như là ko liên lạc zới cáo thời gian ngắn chắc chắn em sẽ làm,có một đều kho khó là hằng ngày em phải đó mặt zới cáo từ sáng dến tối (vì gà em học chung lớp võ lại làm cùng cty). cáo thì chắc chắn chẳng quan tâm cũng như bận tâm tới đều đó đâu ạ.

    theo gà em nghĩ và những biểu hiện của cáo cộng zới mấy lời nói của mấy anh chị ở cty em thì cáo nhà em chẳng thương gì mày đâu,hôn má rồi ma cứ dững dưng thế thì cáo nhà mày ko phải vừa(việc hôn đó là em tấn công bất ngờ cáo ko phòng bị nên mới thế)

    cho dù chưa xảy ra việc này gà em cũng có thể rủ cáo đi chơi đc ạ. NHƯNG PHẢI XẾP SAU HỘI BẠN CỦA CÁO có nghĩa là hội ko có hđ gì thì gà em mới có lịch,như zậy 99% đến thời điểm này gà em cũng khẳng định cáo ko có tình cảm zới gà em.

    Nhưng gật nổi gà em thương cáo mất rồi.,dạo gần trước gà em cũng lấy cớ mượn đt cáo hơn ngày đêm thì chẳng thấy ai gọi cũng như nt zới cáo.em mượn đt bất ngờ nên chắc cáo ko thông báo đc ai.và trong tn thì chỉ có tn của gà em nhắn cho cáo,

    cáo bảo chỉ nói zới thằng bò cũ rằng khi anh ra và làm lại cuộc đời thì em chấp nhận chỉ đơn giản là nói cho nó vào đó thui chứ sẽ ko quay lại zới nó.thế nhưng em cũng đã có vài lần đến nhà cáo và bới tung tất cả lên từ cuốn lưu bút viết cho ai gồm những ai đến những món quà hay quyển nhật kí ( cáo ko nói gì) cáo bảo sẽ ko quay lại zới thằng bò cũ sao vẫn còn lưu địa chỉ nhà nó rồi những món quà thì vẫn trưng bài như thế hình thì dán đầy nhà,gà em bảo bỏ đi thì cáo ko chịu nói là của bò tui tặng tui đó sao tự dưng bỏ mà nói zới giọng như đùa như thật zậy rồi gà em cũng thôi.

    còn nữa cáo thật sự theo gà em nghĩ quá dễ trong việc đụng chạm.ví như việc hôm chủ nhật cáo làm em bẻ mặt trước hội bạn cáo thì khi gà em lên rủ đi chơi cáo ko chịu một lúc sao có thằng trong hội đến rủ đi theo sự yêu cầu của cáo.vừa vào phòng nói chưa đc dăm câu thì thằng này ngồi sát cáo tay quàng vào vai rất thân mật.giống như gà em ko có ở đó dù biết rằng gà em thik cáo.em cũng ngồi thêm tý rồi xin phép về.

    rồi ko nói chuyện em xóa số cáo cáo cũng thế xóa số em luôn.bắn đi vài hôm cty đình công gà em gặp cáo ngày đầu tiên em chỉ dòm cáo cười cái rồi thôi.ngày hôm sao con nhỏ bạn thân em bảo cáo em ngồi đó kìa qua nc zới người ta đi em cũng lượn lượn mấy vòng rồi cũng qua nói ngày hôm đó em làm như zậy ko thấy có lỗi hả...cáo bảo tui đã nói rồi...tui ko có lỗi.thế là em cũng ko nói gi thêm em đi chổ khác.nhỏ bạn ngồi nói chuyện zới cáo ntn ko bít( đại khái là em có tính hay độc đoán nhưng cũng muốn tôt cho người mình thương yêu)cáo nghe cũng thắm nên cũng dịu đi.trưa trưa thì gà em rủ đc cáo đi nhà sách rồi ra công viên.lúc đó em mới liều mạng hôn vào mà cáo đó (sự việc tt em cũng đã có post mấy bài trước).....tình hình là như thế giờ gà em muốn chốt hạ cáo thi2 phải làm sao ạ.trong thời gian là bao lâu. cách thức tiền hành nũa ạ.em xin cảm ơn các bác

Chia sẻ trang này