1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Máy bay bà già thì có cái gì đáng sợ nhỉ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi giasutinhduc, 02/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    MOd đừng khoá nhé đây là câu chuyện về một vụ lái mbbg của một chú> Em sẽ bỏ hoặc víêt tắt những từ nhạy cảm để anh em bíêt đáng sợ như nào. Dĩ nhiên đây chỉ là xét khía cạnh nào đó thôi, cái khác không dám bình luận:
    "Chào các bác.
    ........................ EM thuộc dạng to cao và cũng nhìn được lên được chị em ở trong Công ty quý lắm và coi như em út. Em dễ sai bảo lắm. Các chị các cô nhờ đi đâu là mình nếu không có việc cũng đưa đi ngay. Công ty em thì có đủ loại các em, các chị, các cô, các bà. Em vì rất vô tư lên không để ý đến chuyện có bị ai lợi dụng không nhất là chuyện lợi dụng thân xác mình. Thế nhưng một chuyện đã xảy ra với em mà đến bây giờ nghĩ lại em vẫn thấy rùng mình và những lúc đang nằm trên hay nằm dưới bất kỳ một con đàn bà nào khi nghĩ đến chuyện này em lại không thể nào ra được.
    CHuyện là thế này.
    ............................... Em lúc đó tuy mới tốt nghiệp đại học ra trường nhưng mà cũng đã biết mùi gái gú lâu rùi (Hồi bọn em đang học đại học, từng truyền tay nhau từng trang in chuyện CÔ GIÁO T lên cũng máu sớm lắm) nhìn cô và cũng hay tưởng tượng ra trong lớp váy áo cô D mặc sẽ là thân hình như thế nào. Cô D cũng quý em và hay nhờ em đưa đi một số chỗ. Ngày đó em còn đi xe đạp (tuy đã biết đi xe máy nhưng không có) nên khi được cô rủ đi và vi vu trên xe m áy thì cảm thấy hãnh diện lắm (ngu thế, đâu biết là đang bị đưa vào tròng) Cô D hay hỏi em có thích đồ gì không cô mua cho, em ngây thơ nói không vì chẳng có nhu cầu(càng ngu hơn). Những lần chở cô D đi chơi em thấy cô hay mặc váy, cô ngồi một bên xe và ôm cứng lấy người em, ngực của cô cứng ngắc lúc đớ như muốn đâm thủng lưng em làm thằng bé trong em nó cứ ngúc ngắc hoài. Khi đó em đã có mong muốn là nếu như mình được cxxx với cô một lần để biết cảm giác gái hồi xuân như thế nào.
    Cuối cùng cơ hội đã đến với em. Ngày 31.12.1997 năm đó là vào thứ 4 (Ngày đen tối nên không thể nào quên mà) cơ quan em tổ chứuc đi ăn tất niên tại quán cá ở trên Hồ Tây. Em hôm đó uống khá nhiều và nói chung mọi người ở công ty cũng vậy, trong đó có cả cô D. Tại buổi liên hoan em không ngồi cùng với cô mà ngồi ở mâm đàn ông, đôi khi cũng sang mâm khác chúc rượu trong đó có cả mâm của cô D, em thấy ánh mắt cô nhìn em lạ lắm ( lúc đó em không biết đâu nhưng bây giờ chinh chiến đã nhiều em mới nhận biết được, đó chính là ánh mắt của con cái đến kỳ động đực các bác ạ).
    Cuộc liên hoan rồi cũng đến lúc tàn, mọi người tản mát về hết, khi đến chỗ liên hoan em đi xe với một anh cùng ph*ng định lúc về thì cùng về với anh ấy nhưng ra đến chỗ để xe đã thấy cô D ở đó và cô nói em đưa cô về nhà giúp vì cô uống nhiều đau đầu quá. Chẳng nhẽ cô đã nói như thế mà lại không đưa cô về nhà, em đồng ý và cầm lấy thìa khoá cô đưa vào lấy xe đèo cô về nhà. Em đã từng đến nhà cô rồi nên cứ một mạch đi về nhà cô vì cô nói bị đau đầu nên ôm chặt lấy em cũng chẳng nói chẳng rằng. Về đến cửa nhà cô, thì cô mới nói ngày hôm nay chồng và con cô về nhà nội rồi. Em mở cửa đưa cô vào ghế sau đó dắt xe lên nhà và nói cô mệt đi nghỉ cháu xin phép về. Cô quay ra nói em ở lại với cô một chút và đưa cô lên ph*ng nghỉ. Em cẩn thận khoá cửa lại và dìu cô lên ph*ng ngủ của cô. ph*ng ngủ của cô thật đẹp, nó có tông màu hồng . Nói chung căn ph*ng của cô rất gợi tình (thời điểm đó có ph*ng ngủ như vậy là cũng chuẩn rồi) Em đặt cô xuống giường và e thẹn ngồi cạnh mép giường. Cô để nguyên cả quần áo nằm ngay ngắn trên giường mắt nhắm hờ đâu được 3 phút gì đó trong lúc em đang ngó lơ xung quanh ph*ng thì bất cô mở chừng mắt ra và nhỏm dậy ôm chầm lấy em. Mẹ nó chứ đúng là mình còn trẻ lên rát, bị như vậy bất ngờ em hoảng quá gỡ tay cô ra còn miêng em thì ú a ú ớ không ra lời, không phải là vì sướng mà vì sợ. Nhưng không hiểu lấy sức mạnh ở đâu ra mà cô vẫn ôm chặt cứng lấy em không tài nào gỡ ra được. Lúc đó dù hoảng loạn nhưng em đã lờ mờ hiểu rằng chuỵện gì đang xảy ra. Em chấn tĩnh lai và không cố gắng đẩy cô ra nữa (trong em lúc đó có suỹ nghĩ rằng mình đang bị HIẾP) em cứ để mặc xem cô làm gì mình, em lúc này ngồi im trên giường, cô thấy em không chống cự lại thì bắt đầu ôm em bớt chặt hơn và quay người lại và tìm cách hôn em. Mẹ, lúc này em hơi khiếp vì thấy cô đã PHÊ rồi mồm miệng có vẻ hơi KINH nhưng biết làm sao lúc này bây giờ, em nghiến răng không há mồm để kệ cho cô đá lưỡi vào răng và môi mình, Em vẫn nhất định nghiến răng, nhưng thằng bé của em nó đã bắt đầu ngọ nguậy sau một hồi hoảng loạn. Sau khi hôn em không được nhưng mà lại vô tình chạm vào thằng bé của em, đúng là một người đàn bà lão luyện, Mẹ kiếp từ trước tới nay toàn làm thế với đàn bà con gái chứ có mấy khi được em nào phục vụ mình kiểu đó đâu (Khi đó em chưa biết BJ là gì các bác ạ) em lại thấy bắt đầu phê rùi mới chết chứ. Em để mặc cô muốn làm gì thì làm và phó mặc cuộc đời CHYM TRẺ của mình cho BÍM GIÀ tàn phá. CT.....xxxx... Em vẫn nằm im không nói gì cả, cô lại cởi tiếp quần l ra??????..TRỜI??????????
    Em chưa từng bao nhìn thấy cái nào mà khủng khiếp đến như vậy, nó thâm đen, dài lòng thòng và ướt nhẹp. Nó không khác gì con sứa bầy nhày nhìn quá hãi luôn. Thôi thế là đời con đi xuống rồi sao mà lại có cái bím xấu thế này cơ chứ (khi đó nhuệ khí trong em như hết hẳn luôn, thằng bé xìu hẳn xuống nhưng mà chút tình người trong em còn xót lại mách bảo em rằng thôi hãy ban chút ơn huệ cho người đàn bà bên cạnh, người ta đói ăn mình co miếng cũng nên san xẻ chút xíu cho người ta) Em nhắm mắt lại và tưởng tượng ra bên cạnh em là con bồ đang học năm thứ 3 trường ngoại thương chứ không phải là người đàn bà ngoài 40 nữa...........xxxxxxxx..................... Cô cứ ngồi trên mà nhấp nhổm còn em cứ nằm im ở dưới chịu trận. Cứ thế cô gào thét, uốn éo, lắc lư. Em chưa bao giờ ******** với đàn bà nào như thế cả, đúng là bạo dâm. Người em đau nhừ xương kêu răng rắc thằng bé của em chắc sợ quá không ra được còn cô thì không biết có phải lâu lắm không có đàn ông không mà hành hạ em ghê người. Vì bị hành hạ thái quá như thế lên chút tình người cuối cùng còn sót lại trong em cũng hết. Em tậm trung cao độ và cố gắng xuất . Cuối cùng thì trời có mắt, em cũng đã ra được khi cô vẫn còn đang hùng hục dập lên dập xuống. Một lúc sau chm em xìu hẳn xuống không làm ăn gì được nữa em thấy mặt cô đỏ gay, chắc là cũng đang cố để ra đây. Được chừng 5s em thấy đánh sầm một cái cả người cô đổ sập xuống người em. Hơi thở của cô như đứt quãng, mặt cô lúc này trắng bệch như mặt ma, em khiếp quá nhắm nghiền mắt lại và thầm mong quãng thời gian khủng khiếp này trôi nhanh qua.
    Cuối cùng thì cô cũng nằm vật ra giường không còn đè lên em nữa. Em cuống cuồng chạy thẳng vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại cài hết chốt và kéo thêm cái chậu quần áo chốt cửa. Em bật vòi hoa sen dội nước ào ào (dù trời lạnh và không có nước nóng) em như không biết gì nữa. Em nhìn xuống thằng bé của em thì ôi thôi, thật tang thương. Nó như bị luộc chín ấy và xước xác khắp nơi (Mẹ như bây giờ thì không khéo toi rồi) khổ thân em tôi. Thế này thì không khéo em nó phải bó bột cả tháng may ra mới lành lạnh và đứng thẳng lên được ấy chứ.
    Tắm rửa xong em bước ra ngoài thì vấn thấy cô nằm trên giường, mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn nói ?oH vào đây với D? ối cha mẹ ơi. Em mặc vội quần áo cũng chẳng buồn đóng khuy quần. Chạy xuống dưới nhà xỏ dầy, mở cửa và để nguyên cả chìa khoá trên đó, chạy ra đầu phố vẫy xe ôm về cơ quan lấy xe đạp về nhà. Chạy vào giường, không cới quần áo, nằm đắp chăn kín mít, đêm đó không dám đi chơi giao thừa, người yêu phải đến nhà vì tưởng bị ốm.
    Em sau đó ốm thật các bác ạ, tết xong nghỉ đúng 1 tuần mới dám đến cơ quan, sau đó làm đơn xin nghỉ việc chuyển chỗ khác.
    Từ đó đến nay em cũng không gặp lại cô D nữa. Nỗi ám ảnh này có thể sẽ theo em đến hết cuộc đời mất các bác ạ.
    Em lần đó đúng là bị HIẾP và bị người ta hành động cuồng dâm với mình.
    Xin các bác cho lời khuyên làm sao quên được những hình ảnh đó.
    Em bây giờ đã trên 30 mà vẫn không thể lấy vợ được. Có phải em bị ám ảnh bởi quá khứ đó không cáca bác? Hay em đã bị tổn thương nặng nề rùi.]
    Chuyện của một user bên trang moc...com
    Được maskhadov sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 03/06/2008
  2. boyofvn

    boyofvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đây mới gọi là bắn máy bay Bà Già các bác nhể nghe mà thấy hãi quá
  3. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    Bị máy bay bà già bắn thì chính xác hơn đấy.
  4. boyofvn

    boyofvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thế bi giờ bác co mún gặp lại cô D ấy không nhể
    Chắc bi giờ công lực siêu phàm roài không si nhê gì dâu nhể
  5. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    thích câu trả lời của bác này, vote
  6. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    ọe ọe....ọe...ộc ộc ộc thế là đi mất bữa cháo lòng rồi
  7. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    Đọc kỹ nhé, tớ chỉ trích dẫn tài liệu sang đây thôi. Cậu nói thế nhỡ vợ nhìn thấy nó chả thịt luôn đấy
  8. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    Không phải là ăn thịt thiu. Chính xác là các bác muốn ăn món thịt lợn sề không???
  9. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Máy bay cũng có nhiều hãng chứ. Gặp Boeing với cả Airbus xem, có khi lại chả phát rồ lên í chứ
    Btw, mocxi của ấy cũng lắm thành phần lắm. Đâu phải cứ nhận xét vài câu trong đó là thứ đó thành tuyên ngôn
    Từ giờ xin các bác loại dần cái cách nghĩ là cứ "hoạt động" lâu năm là hình dạng phải biến đổi, màu sắc phải bong ra... nọ kia. Nó - cái chỗ ấy phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng gốc của sản phẩm và một cơ số điều khác nữa mà nếu các bác tìm hiểu thì sẽ không bao giờ mắc phải bệnh chủ quan, nóng vội và.. thiếu dẫn chứng
  10. boyofvn

    boyofvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế không phải bác hả ?em cứ tưởng...?
    nhưng bác kể :Tua dua thò ra như con mực em nghe hoảng quátý ngất đấy ợ .Chả nhẽ hàng già lại lởm đến thế sao ?

Chia sẻ trang này