1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Máy bay có từ thời Ai Cập cổ đại !

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Freedom_Fighter, 05/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranggunbound

    tranggunbound Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    1
    cái này trên history.com có mà. nó có hẳn một series chương trình nói về ancient aliens. những người đi theo cái thuyết ancient aliens này tin rằng chẳng có chúa hay thần thánh gì hết, mà thực ra là những người ngoài hành tinh đến trái đất từ hàng triệu năm trước. các bác vào viettorrent gõ vào mà tìm, e cũng không nhớ link nữa. toàn bản full HD, xem phê lòi, mà công nhận là xem đến đâu tin đến đấy!
  2. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    ok nhất trí >:D:D
    có 2 luồn suy luận, 1 là có 1 nền văn minh phát triển cực thịnh ko rõ có như ngày nay hay ko, 2 là Alien viếng thăm trái đất, được tổ tiên của chúng ta xem như chúa trời, tuy chỉ là hư cấu nhưng dòng phim Stargate nổi tiếng cho chúng ta rõ nhất về vấn đề này [:D] xuyên suốt tất cả serie soay quanh các lỗ giun được Alien đặt lại Trái Đất từ hàng ngàn năm trước,với đầy đủ các nền văn minh cực thinh thời cổ như Ai Cập Hy Lap Atlantis..... Tuy nhiên hơi thiếu sót vì ko có Tây Tạng huyền bí, Ấn Độ, Vương Quốc Khmer, trên 1 vài diễn đàng có thằng còn đòi phải có khựa vào !!!!:-??thú thật văn minh tại Đông Bắc Á rất chi là hiếm có những truyền thuyết như thế này

    Stargate 1994
    Đạo diễn: Roland Emmerich
    Sản xuất: Dean Devlin
    Kịch bản: Roland Emmerich, Dean Devlin
    Diễn viên: Kurt Russell, James Spader
    Phân phối: Metro–Goldwyn–Mayer
    Công chiếu: October 28, 1994
    Thời lượng: 120 min.
    Quốc gia: United States, France

    Nội dung:

    Một cổ vật lạ được tìm thấy tại Ai Cập đã dẫn Bộ Quốc phòng Mỹ tới một cánh cổng không gian trong dải Ngân hà. Sau khi đi qua cổng, một trung đội đặc nhiệm đã gặp vị thần Mặt Trời trong truyền thuyết của người Ai Cập cổ đại.

    [​IMG]
    phim bắt đầu với cảnh những người đàn ông cặm cụi đào bới tại một di tích ở giza, ai cập vào năm 1928. họ là các chuyên gia khảo cổ và những người giúp việc, làm việc dưới sự chỉ huy của giáo sư langford (erik holland). họ tìm thấy nhiều cổ vật kỳ lạ, trong đó nổi bật nhất là một vật hình elip được khắc những hình thù kỳ dị và những đường rãnh ngắn khó hiểu.

    [​IMG]

    Hơn 60 năm sau, tại một viện bảo tàng khảo cổ học, giáo sư daniel jackson (james spader) đang có buổi thuyết trình một luận thuyết mới về nguồn gốc chữ tượng hình từ các triều đại pharaoh - chìa khóa dẫn tới những khám phá mới trong thế giới ai cập cổ đại. nhưng xem ra luận thuyết của anh chẳng thuyết phục được ai. các vị học giả đáng kính lần lượt bỏ về. những người ở lại phát biểu rằng những nghiên cứu của chàng giáo sư trẻ là vô căn cứ, đi ngược lại với những luận thuyết nền tảng về ai cập cổ. chỉ có một người duy nhất trong khán phòng cảm thấy khâm phục bài thuyết trình của daniel. bà đề nghị anh tới một căn cứ quân sự ở hạt creek moniliad, bang colorado (mỹ) để xem những cổ vật có thể liên quan tới nghiên cứu của anh.


    Quá bất ngờ trước những gì mà daniel phát hiện được, bộ quốc phòng cho phép anh tiếp cận một cổ vật đang khiến cho các nhà khoa học của họ đau đầu suốt nhiều năm: chiếc vành khổng lồ mà cha của catherine tìm thấy năm 1928. sau khi diễn giải những ký tự và biểu tượng trên chiếc vành, daniel cho rằng trong dải ngân hà có một cánh cổng siêu không gian - cho phép di chuyển tới mọi nơi trong vũ trụ trong tích tắc. chiếc vành rất có thể là vòm của chiếc cổng đó bằng những nỗ lực không mệt mỏi, daniel và các nhà khoa học đã tìm ra được lời giải để mở cánh cổng siêu không gian và xác định được vị trí của nó. một robot thám hiểm được đưa lên. Nó biến mất như có phép tàng hình ngay sau khi đi qua cánh cửa.

    [​IMG]
    Đại tá johnathan được lệnh dẫn một nhóm đặc nhiệm khám phá cổng siêu không gian. daniel tình nguyện đi theo. sau khi đi qua cánh cổng, tất cả mọi người bị phân rã thành những phân tử nhỏ xíu rồi hội tụ ở một hành tinh lạ trong dải ngân hà. tại đây họ phát hiện ra một xã hội của con cháu người ai cập cổ. kẻ nắm quyền cai trị ở đây là ra - thần mặt trời trong truyền thuyết của người ai cập cổ. cách đây hàng triệu năm, khi hành tinh mà ra sinh sống sắp bị hủy diệt, ông ta đã cùng với những chiến binh còn sống đi qua cánh cổng không gian và tới trái Đất. chính ra đã xây dựng nên thế giới ai cập cổ và tạo ra các truyền thuyết cũng như tín ngưỡng. sau khi tìm được nơi trú ẩn mới, ra bèn đưa người về xây dựng lại nền văn minh của mình. khi quay lại trái Đất qua cánh cổng thời gian thì 5.000 năm đã trôi qua và nền văn minh ai cập mà ông ta gây dựng đã không còn. ra âm mưu xóa sổ nền văn minh hiện đại trên trái Đất bằng chính những vũ khí do con người tạo ra. với âm mưu như thế, đương nhiên ra không coi những người mới đến là bạn. Ông ta ra lệnh cho thuộc hạ truy sát nhóm đặc nhiệm. một cuộc chiến không cân sức bắt đầu..

    http://www.moviepropking.com/STARGATE_ULTIMATE_E***ION-9.jpg

    [​IMG]

  3. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    chủ đề hay đấy.tiếp đi f3
  4. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Mấy cha này lười đọc báo quá, lên net làm gì thế không biết. Nó đăng đầy rẫy từ hồi tám hoánh nào rồi. Gú thử đi.
  5. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    à à bác nhắc lại mới nhớ, trong sử sách Chouson của người Triều Tiên cổ, cũng như người Hạ một trong những triều đại đầu tiên của Khựa >:) có nhắc đến đã từng đi đến tận Châu Mỹ và Phi Châu :-ss , trong sử sách ghi chép lại nhiều nhất chỉ có những cướp biển Viking

    Người Viking đến châu Mỹ trước Columbus?


    Người châu Mỹ đầu tiên có thể đã đặt chân tới châu Âu 5 thế kỷ trước khi nhà thám hiểm Christopher Columbus "phát hiện" ra Thế giới Mới, theo một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường đại học Pompeu Fabra (Tây Ban Nha).
    [​IMG]


    Các giả thuyết của Bắc Âu cho rằng người Viking đầu tiên
    đã đặt chân tới châu Mỹ trước Columbus tới 500 năm
    [​IMG]



    Các nhà khoa học đã phân tích gen di truyền của một dòng họ ở Aixơlen và phát hiện thấy rằng dòng họ này có nguồn gốc từ một người phụ nữ châu Mỹ đã đặt chân tới châu Âu vào khoảng thế kỷ thứ 10, tròn 500 năm trước khi Columbus lần đầu tiên phát hiện ra châu Mỹ vào năm 1492.​

    Theo các truyền thuyết của Bắc Âu, những người Viking đã phát hiện ra các nước châu Mỹ nhiều thế kỷ trước khi Columbus đặt chân lên lục địa này. Kết quả nghiên cứu mới nhất dường như củng cố giả thuyết rằng, họ đã mang theo các thổ dân da đỏ của châu Mỹ cùng trở về Bắc Âu.

    Nhóm nghiên cứu nhận định, một người phụ nữ châu Mỹ đã được những người Viking đưa tới Aixơlen từ Ấn Độ vào thế kỷ thứ 10 và gen của người phụ nữ này xuất hiện ở 80 người Aixơlen ngày nay.
    http://ge.gate.vn/Images/E***or/image/viking.jpg​



    “Aixơlen là một hòn đảo hoang vắng từ thế kỷ thứ 10 trở về trước. Vì thế, giả thuyết hợp lý nhất là những gen di truyền của một dòng họ ở đây có nguồn gốc từ một phụ nữ châu Mỹ được những người Viking đưa tới châu Âu vào năm 1.000”, tiến sĩ Carles Lalueza-Fox thuộc Đại học Pompeu Fabra - người đứng đầu cuộc nghiên cứu, cho biết trên báo Telegraph.

    Tiến sĩ Lalueza-Fox và các cộng sự của ông sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc nghiên cứu sâu hơn để làm rõ thời điểm người Mỹ đầu tiên xuất hiện tại Aixơlen cũng như tìm cách kết nối chúng với những di tích an táng ở châu Mỹ.


    Theo Internet
  6. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Cái gải thiết lớn nhất bị phản bác là người Viking đội cái mũ có sừng như trên. Và chẳng có người nào được gọi là Viking cả
  7. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ để dành mà nói trực tiếp với bọn Na Uy ấy, Thần Odin (ko phải như Samurai đâu nhé :)))



    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Người Viking chỉ những người đầu tiên ở Bắc Âu Scandinavia, đủ thành phần hải tặc thám hiểm chiến binh thương nhân, đi khắp nơi khám phá định cư (gần giống Hung Nô du mục, nhưng lấy biển thay thảo nguyên sa mạc>:))
    từ Viking có gốc gác Anglo-Saxon đấy ;)) , tiếng Anh cổ là wicing, cổ hơn nữa là wiking
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [​IMG]
    Một minh họa đầu thế kỷ 20 của người Viking : cả tàu lẫn các chi tiết của trang phục cá nhân (bao gồm cả mũ bảo hiểm có sừng) là chính xác lịch sử.

    Thực ra thường thì mũ chiến của người Viking không có sừng thú, mà đôi khi có hai sừng sắt, nhưng mũ chủ yếu gồm những miếng sắt hàn lại với nhau và một tấm bảo vệ vùng gáy kết bằng những khoen sắt tròn, và có hai miếng sắt để bảo vệ mũi và quanh hai mắt

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bổ Xung thêm tí :D
    Từ những năm đầu tiên của bình minh nhân loại con người đã muốn cất cánh như chim trời và giấc mơ chinh phục khoảng không bao la đó cho đến giờ vẫn còn uẩn khúc chưa thể giải đáp.

    Sẽ thật là bất công cho những người đàn ông cổ đại nếu chúng ta đặt ra giả thuyết rằng máy bay chỉ được sản xuất cho đến thế kỉ 18. Những bằng chứng lịch sử cho thấy Leonardo Da Vinci và Wright Brothers là những người đã phát minh ra những chiếc máy bay sơ khai đầu tiên. Tuy nhiên còn nhiều bí ẩn cho đến tận ngày nay cho thấy rằng loại máy móc này đã có manh nha từ rất lâu trong lịch sử nhưng đã bị lãng quên.


    [​IMG]
    Mô hình máy bay của Leonardo Da Vinci.




    Nền văn minh Ấn Độ đã có máy bay cách đây 2000 năm?
    Trở lại với thời kì của những thiên sử thi, tại khu vực phía Bắc Ấn Độ và Pakistan được coi là điểm nóng của văn hóa và khoa học khi xuất hiện một văn bản nói về việc con người sử dụng một hình thức tinh vi của máy bay được gọi là Vimanas. Nó gồm có 2 tầng: tầng một gồm những ô cửa và thân, tầng hai là cột trụ có mái vòm. Vimanas được làm có hình dạng như điếu xì gà và được mô tả giống như máy bay.
    [​IMG]
    Những người Ấn Độ cổ đại đã viết những dòng chữ “hướng dẫn sử dụng” trên hệ thống điều khiển của nó và được tìm thấy trong hành trình đến thế giới hiện đại thậm chí được dịch sang cả tiếng Anh.

    “Samaranga Sutradhara” là đoạn văn bản gồm 230 đoạn thơ cung cấp cho bạn thông tin về máy bay du lịch. Vaimanika Sastra thuộc thế kỉ thứ 4 trước công nguyên lại là một sơ đồ máy bay, trong đó đề cập đến các chuyến bay khẩn cấp, vật liệu cho chế tạo máy bay và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo để bay. Giả thiết đưa ra là Vimanas có thể bay tương tự một chiếc máy bay lên thẳng. Chúng có thể sử dụng nguồn nguyên liệu là xăng dầu mặc dù có một số nhầm lẫn và một số tìm được lại là thủy ngân. Vimanas còn xuất hiện trong hai cuốn sử thi Mahabharata và Ramayana của Ấn Độ.
    [​IMG]
    Năm 1895, nhà nghiên cứu Shivkar Bapuji Talpade đã sáng tạo ra chiếc máy bay có tên gọi “Marutsakthi” có thể bay ở độ cao 1.500 feet trước khi cánh bị hỏng. Đây là chiếc máy bay đầu tiên ở Ấn Độ được thiết kế dựa trên kinh Veda.
    [​IMG]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Trung Quốc cổ đại cũng biết bay!

    Trung Quốc được coi là thiên đường ở phía Đông, nơi có những phát minh vô cùng độc đáo. Vì thế, không có nghi ngờ gì khi đây cũng có thể coi là cái nôi của những chiếc máy bay cổ.

    [​IMG]
    Lỗ Ban.

    Trở lại những năm 770 đến 475 trước công Nguyên, bạn sẽ tìm thấy những tư liệu về Lỗ Ban, người được coi là cha đẻ của những chiếc máy bay Trung Quốc đầu tiên.

    Mozi Luwen miêu tả chiếc máy bay là mô hình được làm bằng gỗ hoặc tre có thể bay trong 3 ngày. Một số tài liệu cho rằng, Lỗ Ban là người sáng tạo ra máy bay chở khách. Hầu hết các tài liệu đều nói rằng Lỗ Ban làm máy bay bằng gỗ khi ông ở quá xa gia đình. Vì khao khát được gặp vợ nên ông đã làm “con chim gỗ” này để đến thăm cô. Sau một số thử nghiệm thì nó đã có thể bay. Nó giúp ông có thể đến thăm vợ mỗi ngày và trở lại làm việc ngày hôm sau.

    Lịch sử về máy bay và những chuyến đi bí ẩn về phương tiện này hiện vẫn đang được các nhà khảo cổ học và khoa học tìm lời giải đáp. Tuy nhiên, những bằng chứng tìm được hiện là nguồn tư liệu quý giá cho những nghiên cứu chưa bao giờ ngừng nghỉ.




    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Tiếp Theo

    The Ramayana As Von Daniken recounts from the original text:
    When he begins his flight from the mountains, the tops of the cliffs break, the foundations of the mountains shake. Giant trees are stripped of their boughs and broken, a shower of wood and leaves falls to the ground. The mountain birds and animals flee to their hiding places.
    “Khi ông bắt đầu chuyến bay từ những rặng núi, những đỉnh của các vách đá nhô ra biển vỡ ra, dãy núi chấn động. Những cây cổ thụ gãy cành và đổ, một cơn mưa gỗ và lá cây đổ xuống mặt đất. Những con chim núi và thú vật chạy tìm nơi ẩn trốn”

    [​IMG]
    Nhà vật lý Leo Szilard, cha của bom nguyên tử Physicist Leo Szilard, atomic bomb builder
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    There is another account of such a weapon: - Mausola Purva
    "Cuka, flying on board a high-powered vimana, hurled on to the triple city a single projectile charged with all the power of the universe. An incandescent column of smoke and flame, as bright as ten thousand suns, rose in all the splendor... When the vimana returned to Earth, it looked like a splendid block of antimony resting on the ground."
    “Cuka, bay trong một vimana rất mạnh, phóng về phía nhóm 3 thành phố một vật đã nạp đầy sức mạnh của vũ trụ. Một cột khói và lửa, sáng chói như 10 ngàn mặt trời…Khi chiếc vimana trở về mặt Đất, nó trông như một khối antimon rực rỡ nằm trên mặt đất”.
    Đọc đoạn này mấy ai trong chúng ta không liên tưởng đến sự kiện đó?

    Vào ngày mùng 6 tháng 8 năm 1945 đại tá Colonel Paul W. Tibbets Jr leo vào khoang điều khiển của chiếc máy bay ném bom hiện đại nhất thế giới lúc đó và thẳng tiến đến Hiroshima Nhật Bản. Một vũ khí tối mật đang ở trong khoang chứa của chiếc pháo đài bay B29. Một thứ vũ khí sẽ vĩnh viễn thay đổi tiến trình lịch sử của nhân loại. Thời kỳ nguyên tử được khai sinh và Hiroshima đã bị hủy diệt hoàn toàn trong khoảnh khắc cùng với sức mạnh của Mặt Trời. Kinh ngạc thay, đó có thể là lần thứ 2 vũ khí hạt nhân được dùng trong chiến tranh trên Trái Đất!!!!!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Một vài hình ảnh

    [​IMG]



    Những bản vẽ, có niên đại từ năm 1923 dựa trên những mô tả về vimanas từ các nguồn cổ đại sau đây:
    Vaimanika Shashtra
    Samarangana Stradhara
    Yuktikalpatani của Bohja
    Rigveda, Yajurveda
    Atharvaveda
    Ramayana
    Mahabharata
    Puranas
    Bhagaravata
    Avadhana
    Kathasaritsagara
    Raghuramsa
    darma Abhijnanasakuntalam của Kalidasa
    Abimaraka của Bhasa
    Jatalas





    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  8. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    http://tin180.com/khoahoc/category/bi-an-the-gioi
    vào đây đọc hết tất cả những bài viết của nó thì sẽ hiểu là trước nền văn minh của mình có rất nhiều nền văn minh đã từng tồn tại trên thế giới này...

    Xin những bác giỏi về kĩ thuật trên này hãy giải thích hộ em cái

    Như mọi người đã biết nền văn minh Sumeria được coi là nền văn minh cổ nhất của nhân loại, vậy mà người Sumer từ 5.000 năm trước đã đề cập đến Ba’albek và gọi đó là “thành phố cổ xưa”
    :-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss

    http://tin180.com/khoahoc/bi-an-the...hung-ngoi-den-khong-lo-cua-nguoi-tien-su.html
  9. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Khủng nhất là phát hiện 1 quả cầu kim loại trong lớp tro núi lửa có niên đại 2 tỷ năm. Các bác tin không?
  10. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Ah nhắc đến Ba’al

    Một trong những điều kỳ bí nhất của “người tiền sử” là khả năng làm việc với những khối đá có kích thước khổng lồ một cách dễ dàng, vào thời mà theo sách giáo khoa không thể có những thiết bị khoa học và công cụ máy móc hiện đại hỗ trợ cho việc xây dựng. Điều đó đã cho thấy sự tồn tại của những chủng người phát triển, chứng tỏ rằng họ là ai đó chứ không phải là những “người tiền sử” săn bắn hái lượm sống trong hang đá như trong tưởng tượng của chúng ta.

    Tại thị trấn Ba’albek của LiBăng, ở độ cao 1.150 m so với mực nước biển, tọa lạc tàn tích những ngôi đền vĩ đại lớn nhất thế giới. Kỳ lạ thay, không ai biết chủ nhân đích thực của chúng là ai, và cũng không có bất kỳ tư liệu lịch sử nào ghi chép về nguồn gốc của chúng.
    [​IMG]

    Vẻ đẹp kỳ lạ vẫn phảng phất dù thời gian đã làm cung điện khổng lồ nguy nga trở thành tàn tích
    [​IMG]
    Hình ảnh phục dựng của khu tàn tích vĩ đại
    [​IMG]
    Tỉ trọng của các phần khác nhau bên trong mỗi khối đá có thể khác nhau khá xa, hơn nữa một số khối đá nặng đến mức không thể nhấc nổi, do đó nhiều khi chúng ta chỉ có thể ước lượng được khối lượng của chúng.
    [​IMG]
    Tảng đá to nhất tại đây là tảng khối xây dựng lớn nhất hành tinh, dài 21,36m, cao 4,33m, rộng 4,6m và nặng khoảng từ 1.200 tấn đến 2.000 tấn. Khối đá này cùng với các khối xây khổng lồ khác ở đây đã khiến các nhà khảo cổ, các nhà khoa học và các kỹ sư vô cùng kinh ngạc.
    [​IMG]
    Khối lượng của nhiều khối đá này chỉ có thể được ước đoán, bởi không có bất kỳ thiết bị cơ khí hiện đại nào của chúng ta có thể nhấc và di chuyển nổi chúng. Nhiều người cho rằng khối đá khổng lồ này có khối lượng lên tới 2.000 tấn.
    [​IMG]
    Địa hình Baalbek dốc, mấp mô và lởm chởm đá, hoàn toàn bất lợi cho việc xây dựng. Hơn nữa, các tảng đá nặng 1.000 tấn phải được nhấc bổng lên và đặt chồng lên nhau làm nền móng. Không có chiếc cần trục nào trong thế giới hiện đại của chúng ta có thể nhấc nổi khối xây khổng lồ này.
    Có giả thuyết cho rằng các mặt phẳng nghiêng, ròng rọc và hệ thống giàn đã được sử dụng, cùng với hàng ngàn công nhân và sức thú. Đài kỷ niệm Ai Cập phía trước Hoàng Cung của St. Peter ở La Mã là một ví dụ. Kiến trúc sư Domenico Fontana đã xây dựng tảng đá 327 tấn ở thời kỳ Phục Hưng với sự giúp sức của 40 ròng rọc lớn, 800 công nhân, 140 con ngựa. Tuy nhiên ông ta có một khoảng đất bằng phẳng trống trải. Những thuận lợi này không thể tìm thấy tại Baalbek. Có thể thấy rõ rằng Baalbek không phải được dựng nên vào thời kỳ của đế quốc La Mã.
    [​IMG]
    Không có nguồn thông tin nào của La Mã đề cập đến các phương pháp xây dựng, hoặc các dữ liệu và tên gọi của những người chủ, các kỹ sư, các kiến trúc sư và các công nhân của công trình khổng lồ này. Tảng ghép nguyên khối của 3 khối mỗi khối hơn 1000 tấn, ghép nối với 6 tảng khác tại phía Tây của công trường không có nét kiến trúc hay họa tiết điêu khắc mỹ thuật nào tương tự với những công trình trong thời đại La Mã. Những khối đá vôi có các dấu vết rõ ràng của sự xói mòn cát cho thấy đây là một công trình đã được xây dựng rất lâu trước thời kỳ đó.
    [​IMG]
    3 khối đá bên dưới “Nền móng vĩ đại” (The Grand Terrace) của ngôi đền cũng được ước tính có khối lượng từ 750 cho đến 1.000 tấn mỗi khối. Người ta còn thấy nhiều khối đá cực lớn khác xung quanh khu “Đền Jupiter” vĩ đại tại Ba’albek.
    Ở đây chúng ta có thể nhận thấy các kích thước to lớn khác thường của nền móng “Đền thờ Jupiter”. Cho đến bây giờ không ai có thể hiểu được làm thế nào những tảng đá nặng hàng ngàn tấn mà ngay cả các cần trục khỏe nhất của người hiện đại chúng ta cũng không nhấc nổi này, lại có thể được tách ra, đẽo gọt vuông vắn và vận chuyển từ khu mỏ cách đó nhiều km, rồi được xây dựng, đặt vào vị trí chính xác của chúng, tại công trường có độ cao 1.150m như thế này. Ngay cả với công nghệ hiện đại ngày nay đây cũng là một bài toán hết sức nan giải, hầu như không thể thực hiện được. Người ta không thể biết người xưa đã dùng các công cụ thiết bị và phương tiện vận chuyển gì để dựng nên bí ẩn vĩ đại này.
    [​IMG]
    Cột trụ đổ nằm ngang phía dưới bên phải tấm ảnh có đường kính trên 2,2m. Có thể thấy khu kiến trúc tiền sử khổng lồ tuyệt đẹp này có tỉ lệ lớn hơn tỉ lệ thông thường vài lần.
    Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người cho rằng trước Đại Hồng Thủy có một nền văn minh của những người khổng lồ, sống sót sau đại thảm họa đó họ trở thành những ông tổ đầu tiên của nền văn minh cổ Ai Cập và Sumer,… Họ được tôn thờ như những vị thần, và là nguyên nhân tại sao các bích họa và phù điêu thời đó mô tả họ vô cùng kỳ lạ đối với nền văn minh chúng ta.
    [​IMG]

    Bức phù điêu Ai Cập cổ đại thời những vương triều đầu tiên
    [​IMG]
    Phù điêu Sumer cổ đại. Gilgamesh vị vua tổ tiên đời thứ 4 của người Sumer kẹp một con sư tử đực trong tay như một con mèo.


    còn Sumeria vẫn còn tranh luận rất nhiều, chắc chỉ có thể xếp vào hàng một trong những nền văn minh đầu tiên

    Trong số hàng trăm công trình bằng đá mà người Anh kế thừa từ thời cổ xưa, bãi đá cổ Stonehenge chiếm một vị trí đặc biệt với những khối đá có kích thước khổng lồ (một số khối nặng tới 45 tấn) và hình dạng bí hiểm (từ xa trông như những chiếc nanh lớn)… Đó chính là Stonehenge

    [​IMG]
    Từ khoảng cách vài trăm m đến Stonehenge, người ta nhận thấy có những hình thù đặc biệt, trông như in hằn trên cánh đồng. Khi lại gần thì thấy hình trên cỏ được tạo ra với độ chính xác lý tưởng. Các hình vẽ trong vùng Stonehenge thuộc loại đặc biệt: đất ở đây không hề bị động tới, nhưng cấu trúc của cọng cỏ bên trong các vòng đã thay đổi, như thể cỏ tự “nằm” theo một trật tự cần thiết. Những hình vẽ xuất hiện ở khu vực này đã làm cho các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới rối trí. Ý nghĩa nào ẩn chứa trong các hình vẽ đó, ai đã để lại cho chúng ta, để làm gì và tại sao các hình vẽ lại xuất hiện đúng ở gần Stonehenge cho đến nay vẫn chưa có ai giải đáp được.

    Stonehenge là một trong những nơi bí ẩn nhất trên hành tinh. Cho tới nay vẫn chưa có thể nói được ai đã tạo ra những tảng đá lớn đó, và để làm gì. Ban đầu công trình là một vòng gồm 30 khối đá đứng thẳng (mỗi khối nặng 25 tấn), nối với nhau bằng những thanh ngang, bên trong vòng tròn còn có 5 cặp khối đá có thanh ngang ở trên.
    [​IMG]
    Theo ý kiến các nhà khoa học, Stonehenge bắt đầu được xây dựng vào thế kỷ 19 trước Công nguyên và được hoàn tất vào vài trăm năm sau đó. Ở các mỏ đá, người ta đã đục ra những khối đá lớn, sau đó lăn chúng hoặc chở theo đường sông để đưa đến nơi xây dựng. Tại đó các tảng đá được chôn xuống đất 1 mét. Đá ở đây có 2 loại: những khối cứng chắc để tạo ra vòng ngoài của công trình và những khối đá mềm hơn lấy từ các vỉa than và quặng (do đó chúng được gọi là đá xanh), tạo ra vòng trong của Stonehenge. Các nhà khoa học cho biết những tảng đá xanh được lấy từ núi Prezeli, nằm cách Stonehenge khoảng 200 km, đủ để thấy người cổ xưa, khi chỉ có dây thừng và gậy, đã phải tốn bao nhiêu nỗ lực và sinh mạng để di chuyển chúng.
    [​IMG]
    Có rất nhiều giả thuyết về những người đã xây dựng nên công trình bí ẩn này. Giả thuyết cho rằng người ngoài hành tinh tham gia xây dựng lên Stonehenge gây được sự chú ý hơn cả. Trong thời kỳ từ 3.000 đến 1.500 năm trước công nguyên, ở châu Âu, đặc biệt là trên các đảo của nước Anh xuất hiện nhiều công trình bí ẩn, không giống gì hết. Không phải là nhà hay nhà thờ, mà là những tảng đá tạo thành các hình vẽ rất chuẩn (thường là hình tròn). Không có bằng chứng bằng chữ viết nào chứng tỏ chính người cổ xưa xây dựng lên chúng, còn đối với người hiện đại, hình dạng các công trình này làm chúng ta liên tưởng đến những vật thể bay không xác định UFO.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này