1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Máy bay cùng công ty, có nên k?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MarkMan, 05/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MarkMan

    MarkMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em xin trình bày ngắn gọn thế lày ạ:
    Về em: Chả có gì đáng nói, ngoài chuyện đã có vợ được gần năm nay :D
    Về máy bay: MB này hơn em 1 tuổi, làm cũng công ty 2 năm rồi. Em biết MB này thích em từ trước khi em lấy vợ. Nhưng 1 là HỒI ĐÓ em k thích ba lăng nhăng, 2 là MB tuy hơn tuổi nhưng tồ và nhát, nếu k thì chắc em cũng lái ầm ầm rồi (vì ngây thơ + tồ nên em k muốn làm gì để sau này người ta hận mình :D).
    Em biết MB vẫn thích em nhưng em k nghĩ là MB thích lâu như vậy. Đến hôm trc đi liên hoan cty, MB uống vài chén rượu và hát cùng em vài bài. Hát xong tự dưng ôm chầm lấy em trước mặt bao nhiêu người. Xong lúc về đòi em đưa về. Em đưa về xong rồi em cũng té luôn, vì cứ nấn ná lại k khéo lại có chuyện :-ss Hôm sau đang lv thì MB nhảy vào chat với em, khen em là con người đứng đắn này nọ (chắc trách em k làm gì cả :-??).
    Mấy ông cùng công ty biết chuyện cứ chửi em ngu, mỡ dâng tận miệng còn chê. Rồi ngồi phân tích nặng nhẹ, lợi hại cho em, làm em cũng lăn tăn :-ss Em nói thêm là MB khá nuột, cao cũng tầm 1m70, khúc nào ra khúc nấy, mặt thì bt >:)
    Em post bài này k phải để tư vấn, mà để tham khảo ý kiến các bác :-?? Thiên thần hay ác quỷ, các bác chọn con đường nào [r23)]
  2. luanviet

    luanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hô hô . chúc ngon miệng
  3. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    thiên thần đi bác....
  4. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    cái này có vẻ ko liên quan đến tư vấn tình yêu =], cái này nên post sang liên xô chấm mỹ thì hay hơn ;))
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Không muốn ng khác biết thì đừng làm. Múôn gia đình tan vỡ thì cứ việc lái máy bay thôi.
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Ờ thì...
    Các cụ dạy rồi, ăn vụng phải biết chùi mép!
    Nếu là tớ thì KHÔNG! Kể cả ở đâu cũng vậy. Chưa lấy vợ thì sao cũng được, nhưng lấy vợ rồi nghĩa là đã có cam kết thì phải tôn trọng cam kết đó, trừ khi ông bạn định bỏ vợ. Hoặc giả nếu không yêu vợ thì tùy thôi.
  7. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    nếu bác là cao thủ thì em khuyến khích, còn ko thì thôi
  8. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Lợi: khoái lạc phút chốc (Có thể thay thế bằng ăn bánh ở ngoài với hàng ngon hơn, nồng nhiệt hơn)
    Hại: gia đình tan vỡ
    mất danh dự, mất việc ở công ty
    có thể may bay ghen ngược -> trận chiến axit
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Bể khổ vô biên, cơn điên mụ vợ
  10. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chưa có vợ anh em còn đồng thanh hô "Phang" được chứ :)), có vợ rồi thì thôi yên phận đi ạ. Bức xúc thì ra ngoài xử lí :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này