1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Máy bay tấn công không người lái giá rẻ vs Tên lửa tầm xa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vaxiliep, 05/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Máy bay tấn công không người lái giá rẻ vs Tên lửa tầm xa!

    Vừa rồi xem một con trực thăng điều khiển bằng radio đểu của Tàu (To bằng bàn tay giá chỉ khoảng 200K VND) có thể nâng một vật nặng cỡ 100g lên ngon lành. Em chợt nghĩ đến tận dụng vụ này làm vũ khí tấn công theo kiểu Kamikaze cho nhà mình cũng tốt.
    Thế này nhé, ta sẽ làm một cơ số trực thăng điều khiển bằng radio lớn gấp 5 lần, thay động cơ bằng loại mạnh hơn, điều khiển bằng sóng radio trong bán kính khoảng 5km. Mỗi máy bay này có thể nhồi được khoảng 1kg thuốc nổ loại cực mạnh với chế độ kích nổ từ xa. Trên máy bay sẽ lắp 2 camera, 1 dùng để điều khiển bay và 1 dùng để điều khiển quan sát tìm mục tiêu. Kíp điều khiển sẽ là 2 người, 1 lái và 1 quan sát. Kịch bản như sau: Theo tin tình báo nhận được, một trùm khủng bố quốc tế xuất hiện tại vùng rừng rậm biên giới, ẩn náu trong một bản nhỏ heo hút được canh gác cẩn mật, đang chuẩn bị thực hiện những tội ác mới tại ĐNÁ. 2 chiến sỹ đặc nhiệm được bí mật thả dù gần đó và tiếp cận đỉnh núi cách mục tiêu 4km. Phát hiện ngôi nhà mà đối tượng đang ở, 2 chiến sỹ cho "Ruồi" cất cánh. Mỗi chiến sỹ có 1 monitor riêng. Chiến sỹ lái cho máy bay lặng lẽ tiếp cận gần ngôi nhà, cho máy bay "treo" khuất sau một ngọn cây. Chiến sỹ quân giới điều khiển camera quan sát bên trong ngôi nhà qua các cửa sổ. "Đã nhận rõ mục tiêu! Ngồi cạnh bàn, cửa sổ thứ 2 bên phải". Nhận được thông tin, chiến sỹ lái điều khiển máy bay xoay theo hướng mục tiêu. Khi gương mặt của mục tiêu lọt trong màn hình monitor, lập tức chiếc máy bay được tăng tốc lao thẳng vào khung cửa sổ đang mở rộng. Tên trùm khủng bố và đám cận vệ còn đang sững người chưa có một phản ứng gì thì chiến sỹ quân giới nhấn chiếc nút đỏ trên bảng điều khiển. "Ầm", ngôi nhà chỉ còn là đống củi vụn. 2 chiến sỹ lặng lẽ rút về địa điểm đã có trực thăng chờ sẵn...

    Như vậy chi phí cho 1 chiếc máy bay "Ruồi" này chỉ khoảng 3.000USD, rẻ hơn nhiều lần cái loại tên lửa có điều khiển mà Mẽo và Ngố hay dùng trong những nhiệm vụ tương tự. Vậy theo các bác có khả thi hay không?
  2. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Tự làm giá 3.000 usd thì chắc vô tay Lockheed, Boeing... nó táng lên 30.000USD, qua tay mấy sếp tướng tá thì chắc lên 60.000!
    Phá huỷ 1 căn nhà từ 5km thì chỉ cần 1-2 trái 155ly thôi!
  3. nt01011980

    nt01011980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn vẽ đường cho hưu chạy rồi. TQ mà họ đọc được tin này thì họ sẽ chiếm TW tốn chừng 100K usd thôi vì họ sẽ tính giá sỉ cho các trực thăng đồ chơi và cú 2 người TQ+ 1 trực thăng = 1 lính TW==> quá rẻ.
  4. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    cái vụ này hồi trước có bác nào post rồi
    định dùng đồ chơi điều khiển từ xa mang bom đây mà
  5. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Hờ hờ lão kỵ binh cưỡi lừa này chả đọc kỹ giè cả. Đã nói là rừng sâu núi thẳm heo hút rồi (có khi ngoài tầm bắn của 155 nhà lão). Chưa kể chả có thèng nào chấm được toạ độ cho pháo bắn chuẩn thế cả nếu không có trinh sát. Kế tiếp là lão phải nhớ pháo bắn còn có độ tản mát, Sau loạt đầu còn phải có spotter điều chỉnh, lão có tin là 1 phát cả cái trúng ngay mục tiêu được hay không? Chỉ cần 1 - 2 quả đầu trượt là mục tiêu đã chạy mất cả dép rồi! Nghĩ lại đê!
  6. Panzerlha

    Panzerlha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    ơ thế bác ơi, trong kịch bản của bác thì 2 chiến sỹ được đưa đến bằng thực thăng, lúc về cũng bằng trực thăng. Thế sao không cho trực thăng đến làm vài quả rocket rồi phủi mông quay về cho nó nhanh ợ ?
  7. architecto

    architecto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Con kamikaze của bác Vá sịp sài động cơ xăng hay điện?, tổng trọng lượng là bao nhiêu?, hoạt động được trong vòng bao nhiêu phút?.
    Quan trọng hơn, cái này em mù tịt: Ấy là điều khiển bằng radio có chơi được góc khuất không dzậy?, cái món này ở rừng sâu núi thẳm cũng nhiều mà đô thị cũng lắm à.
    Mí lại, nó kêu to ra phết đấy bác ạ, khủng bố nó nghe thấy cách vài trăm mét là ít.
    Được architecto sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 05/09/2008
  8. nghiasup

    nghiasup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0

    Thế nhơf chúng nó du?ng nhiêfu điện tư? thi? sao ạ?
    Với lại cái đô? chơi na?y bay chậm rê?, tiếng lại to, rô?i thi? cufng la?m bia tập bắn cho chúng nó thôi

  9. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Hê hê bác này cũng lại không đọc kỹ, 2 chiến sỹ được đưa đến bằng cách "thả dù" rồi mới tiếp cận đến mục tiêu! Còn trực thăng tấn công bay ầm ầm thế thì nó chạy xa rồi! Hơn nữa tớ đã để bối cảnh là "vùng biên giới" (mà "vùng biên giới" cũng có thể là biên giới bên này hoặc...bên kia), mà cái vùng này nhậy cảm thế nào thì chắc bác hiểu, trực thăng vũ trang xuất hiện là dễ gây báo động cho nước láng giềng lắm, lại còn bắn rocket nữa thì càng phức tạp!
  10. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Sau các sáng kiến: xe ủi lắp tháp pháo tăng, xe bò lắp Igla, VAM1 lắp Exocet...thì chị Vá-sịp lại chơi trực thăng đồ chơi lắp C-4.
    Đùa tý, trực thăng bác nếu động cơ xăng thì ồn, nhưng mang vác nặng; động cơ điện thì ngược lại. Nên Mỹ mới chơi con ko người lái bay cao, hạn chế ồn, khi nào cần, xác định mục tiêu mới lao xuống. Hay thế này, em đề xuất 1 con tàu lượn, mang C-4, ko động cơ. Khi đặc nhiệm đã xác định mục tiêu, gọi máy bay mẹ mang tàu lượn đến. Máy bay mẹ bay cao, để ko ồn. Trên tàu lượn còn có động cơ điều khiển cánh đuôi, 2 camera như chị Vá. Máy bay mẹ thả tàu lượn, 2 chiến sĩ canh khi tàu lượn vào tầm, bật máy điều khiển tàu lượn và xem mục tiêu. Ko động cơ, nên cho nó lượn tròn tiếp cận mục tiêu---->bùm
    Được Excocet sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 05/09/2008

Chia sẻ trang này