1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Máy bay VN

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi concuabaoto, 30/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. madcobra911

    madcobra911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác, con này ngốn ngân sách chế tạo máy bay hết tiền ti tỉ đấy chứ vài trăm triệu thì chỉ đủ kê khai cho cái máy lởm và cái khung sắt rỉ (từ 1984 tới giờ), chưa kể vụ chấm mút, rúc rỉa chia chác, dây máu ăn phần.
    Hài vãi là ở chỗ, máy bay Beaver Canada nó thiết kế cụm bánh đáp phía sau theo kiểu chụm lại, khoảng cách trục bánh xe ngắn nên khi đáp hay chạy đà trọng tâm hướng vào trong và chuẩn bán kính cua hẹp nên đáp ít bị xiên xẹo hay làm rung thân tàu khi chạy đà. Các bố trẻ, các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam đem về về thiết thiết kế kế cho nó dạng háng banh chành ra, kết quả là chạy đà thì rung bần bật, đáp thì đâm xiên đâm xẹo vì cái trục bánh sau ngang phè phè và bán kính góc quay bánh xe quá rộng.
    Thế là thành VAM do Việt Nam nghiên cứu thiết kế chế tạo theo ...lệnh của Thủ Tướng Chính Phủ cơ đấy!
    Nhố nhăng hơn nữa là cái trò lập Hội đồng thẩm định đánh giá..v...v...,thực chất là màn hợp thức hoá để mau đưa VAM vào kinh doanh để dùng thành công rực rỡ(?) này tiếp tục làm bàn đạp để giải ngân kinh phí ngân sách cho con thứ 2 là con CHINOOK cũng của hãng SAP Canada được gọi là VAM2(hũ mỡ mấy chục tỉ nữa).
    Thực chất trò này cũng vẫn chỉ là trò mượn đầu heo nấu cháo chứ Việt Nam ta chẳng nghiên cứu hay chế tạo cái quái gì cả!
    Mấy bố "Hội đồng" ăn tiền no nê rồi buông bút một câu rất khoa học : " KHÁ" và " Cần nghiên cứu thử nghiệm thêm về tính khí động học của máy bay VAM!???".
    Mịa! máy bay Canada sản xuất, bay mấy chục năm nay, vậy mà một đám cà răng căng tai bộ tộc bán khai lại nhận vơ là của mình làm và cả bầy ăn lông ở lỗ ấy nhắc nhở nhau phải "nghiên cứu, thẩm định lại" rất là "nghiên cứu khoa học nghiêm túc". Đúng là bọn lưu manh! ăn tiền no nê rồi coi thường dư luận nhân dân như bọn ăn lông ở lỗ thiếu hiểu biết, đui mù và vô sỉ như chúng!
    Bọn sâu mọt hại dân này, sự vô sỉ và sâu mọt của chúng thật đúng là không bút nào tả xiết!
  2. jamespuong

    jamespuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    thôi mấy bác đừng buồn về cái VAM vớ vẫn đó nữa
    xem cái này lấy lại tinh thần
    [​IMG]
  3. alzaqawi

    alzaqawi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    8
  4. tim_dien

    tim_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    đã yếu rồi mà còn hay ra gió
  5. newchairman

    newchairman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mấy ông nội này hay có cái kiểu chê bai !! - kô biết đùa à !
    vui là chính - ai ko biết vn co chiếc này shop hay ko shop cũng thế cả

  6. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    sau khi quan sát kĩ 1 số tấm anh google earth chụp Hà nội phát hiện cái này ... ko bíêt các bác có xuống tinh thần ko
    [​IMG]
  7. etendard

    etendard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nhà tôi ở gần sân bay Hoà Lạc, trên đường bay từ Hoà Lạc ra HN, hồi bé (năm 85-87) rất hay nhìn thấy một chiếc như thế này bay qua nhà, không biết có phải chiếc này không???
  8. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Hồi đó nó cũng toàn bay qua nhà tớ nhưng chỉ có Mi-8 thôi, lâu lâu mới có Mi-17 với Mi-24.
    Tớ nhớ cứ vào khoảng tháng 4 hay tháng 5 hàng năm, cứ 2-3 giờ chiều hàng đoàn bay từ Hoà Lạc về Bạch Mai, có khi cả chục chiếc, rồi sáng hôm sau lại kéo nhau bay về Hoà Lạc. Có thằng nó nói ông già nó bên KQ giải thích: thời gian này hàng năm ở Hoà Lạc hay có lốc nên phải sơ tán máy bay chứ không thì lật hết... Có bồ nào biết gì về chuyện này không?
  9. etendard

    etendard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó nó cũng toàn bay qua nhà tớ nhưng chỉ có Mi-8 thôi, lâu lâu mới có Mi-17 với Mi-24.
    Tớ nhớ cứ vào khoảng tháng 4 hay tháng 5 hàng năm, cứ 2-3 giờ chiều hàng đoàn bay từ Hoà Lạc về Bạch Mai, có khi cả chục chiếc, rồi sáng hôm sau lại kéo nhau bay về Hoà Lạc. Có thằng nó nói ông già nó bên KQ giải thích: thời gian này hàng năm ở Hoà Lạc hay có lốc nên phải sơ tán máy bay chứ không thì lật hết... Có bồ nào biết gì về chuyện này không?
    ------------------------------------------------------------------------------------
    [/quote]
    Chính xác!!!
    Trong đầu óc non nớt của tớ vẫn còn nhớ như in hình ảnh các đoàn máy bay bay đầy trời. Chỉ tiếc rằng hồi đấy còn bé quá nên chưa biết phân biệt các loại máy bay, toàn gọi là "máy bay chuồn chuồn" . Tiếc thật! Giá mà hồi đấy có máy ảnh. Tuy nhiên tiếc động cơ của nó thì vẫn nhớ như in.
    Mình có nhã ý tặng bạn OV10 một đĩa film. Liên lạc với mình qua đt: 0903268887 nhé!
    Enjoy!
  10. jamespuong

    jamespuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    http://www.cand.com.vn/vi-vn/khoahochinhsu/ungdungkhkt/2006/3/68994.cand
    không biết mấy bác đọc bài về chiếc máy bay kô người lái do VN chế tạo chưa ?
    em chỉ muốn hỏi là : người ta điều kiển nó ở mặt đất như thế nào thôi ?

Chia sẻ trang này