1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mấy bố U23 chơi sợ quá!

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi haquay, 09/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. genisys

    genisys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/media/11-1.wmv
     
    ...and I know you're shinning down on me from heaven...
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mịa, xem cái bàn thắng của thằng thủ môn Mã mà tức ói cả máu.
    Nhưng dù sao cũng chiến thắng. Tiếp tục phong độ này để giã thằng Thái Lan đêêêêêêêêê!!!!!!!!
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  3. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Quả gỡ 2-1 của thằng thủ môn mình chỉ thấy ngẩn người thôi. Nhưng quả gỡ 3-2 của nó mình đã thấy lo gần chết, nhất là thấy bọn nó ôm ngay bóng về đặt vào chấm giữa sân mình đã nghĩ ngay là chết cha, bọn này thể hiện quyết tâm cao vật không khéo nõ gờ quả nữa, nào ngờ chưa đến 1 phút sau đã bị quả 3-3. Từ lúc đó đã nghĩ thôi chết rồi, tinh thần còn gì đâu, khéo thua. Lại bật ngớ thêm cú nữa khi chú TB đánh đầu 4-3, hehhehhe. Sau đó thấy quả va chạm làm cho thằn Malai nằm thấy sướng quá, vì nghĩ là đã hết giờ mà nó còn nằm vạ thế thì đúng là cầu ko được, hì hì hì hì hì. Ngay sau đó thì hết giờ :-D
  4. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    MK, chắc tại ku Thế Anh cả trận không làm gì nên cóng cứng cả tay chân...
    Thực ra trên khán đài hôm nay rất tuyệt, có mấy xxx đâu, hehe.
    Lúc VN bị sút phạt ca rầm trời "Bay lên nào, em bay lên nào..."
    Lúc thủ môn lỗi, cũng động viên an ủi ra trò, hề hề.
    Cổ động viên VN quá tuyệt.
    2h sáng về đến nhà. Sáng mai phải đi học, không thì...
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  5. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Lúc ông Quang Tùng hô 2-0 là tỉ số an toàn em đã nghĩ trận đấu 90 phút cơ mà. Đến lúc thằng thủ môn nó ghì bàn thì sững hết cả người.
    Xem các ông hàng thủ đá thế này xong thì chắc đi khám tim hết thôi, sợ không chịu được.
    Mẹc, lúc nó gỡ hoà tưởng quả này thôi đá sân Mỹ Đình đúng là cái dớp: không thắng một trận quốc tế nào vì trận khai mạc đã thua bu nó thằng Khựa (lại là thằng Khựa) rồi. Đến lúc TB ghi bàn thì quá sướng, chả có từ nào để tả được lúc ấy. Đúng như mấy ông BLV nhà mình nói sau trận đấu: sướng còn hơn cả trận thắng 3-0 năm 98 trước thằng Thái.
    Mong rằng lần này ông Riedl và các học trò sẽ chiến thắng thằng Thái cho toàn dân mình ra đường cổ vũ (kể cả co đua thì cũng cho qua). Em không dám hô vô địch sợ thất bại thì cũng chán. Chỉ hô chiến thắng thôi!!!
    --------------------------------------------
    Việt Nam chiến thắng!
  6. haquay

    haquay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ! Trận tới mà thắng thì tôi thề là tôi sẽ bỏ tiền ra mua card đt goi về VN chỉ để nghe tiếng reo ho tiếng xe cộ tiếng nôi niêu .................Hôm qua nghe được 2 phút cảm động quá! Kèm theo người yêu hét điếc tai : EM YÊU ANH! Mẹ vừa bị thót tim vì trận đấu lại đến hồi nhồi máu cơ tim. Thôi dẫu sao thì Viêt Nạm chơi vãi đ... con gà mái.
    Mấy bác VDC làm ơn nâng cấp chất lượng truyền hình với! Xem đến 3-3 thì tắt ngóm!
    VIỆT NAM CỐ LÊN! VÔ ĐỊCH LÀ ĐIỀU HIỂN NHIÊN! HÃY LÀM VỠ TIM NHỮNG CỔ ĐỘNG VIÊN TIM YẾU
    []-[]_

Chia sẻ trang này