1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mấy bro cho e hỏi 1 câu đc hk ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duongthapngu, 08/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Uh, vậy thôi vậy. Ko đọc kỹ cứ tưởng đ/c hỏi để lấy kiến thức và hỏi tất cả mọi người. Sorry vì đã trả lời hết sức chân tình và khoa học.

    Bây giờ mới để ý có bài viết của chủ thớt. Góp vui tí vậy:
    Đây là một phương trình có thể cho ra rất nhiều nghiệm khác nhau, bởi trong câu hỏi của chủ thớt không đưa ra dữ kiện cụ thể mà chỉ đưa ra tình huống bất ngờ thế này thì chắc rằng không ai trả lời chính xác được đâu [:P]
  2. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Hình như vấn đề này có cu hỏi rồi thì phải. Thôi được hôm nay anh mát tính nhân dịp giáo sư của anh vừa thả cho anh chơi mấy ngày anh có vài điều nói với chú.
    Chơi chò bơ gái chỉ khi đó là lựa chọn cuối cùng khi mà chú không còn lựa chọn nào khác khả thi hơn. Khả năng tạch là rất cao. Nhưng khi thành công thì được gái phục tùng như nô lệ.
    Muốn chơi chò bơ gái và có khả năng thành công cao thì chú phải đánh giá được cân bằng lực lượng giữa cáo và gà.
    1) Gái có tình cảm gì với chú không? nếu không có chút gì thì tạch 1000000%. Nó lại nghĩ thầm trong bụng là đuổi được một thằng bám dai như đỉa trâu.
    2) Chú có gì để hấp dẫn gái không? Tiền bạc, đẹp trai, chém gió, học vấn?
    Nếu Gái có tình cảm mà chú lại có cái gì đó để show hàng thì mới có khả năng chơi chò bơ gái. Còn nếu không thì Bơ gái là một chò chơi xa xỉ với chú. Kịch cỡm kiểu như nông dân chơi đánh golf hoặc bowling.
    Làm việc gì cũng phải ngắm trước ngó sau nhé. mà không chịu ngắm trước ngó sau thì nếu thất bại thì lấy đó làm kinh nghiệm.
    Đã bơ rồi thì tuyệt đối không được liên lạc lại ca cẩm bài ca tình yêu. Chú có thể quan tâm với tư cách bạn bè theo kiểu em không phải là duy nhất đối với anh. Anh con rất nhiều liềm vui khác để quan tâm.
    Anh đã từng chơi chò bơ gái này rồi. Tầm hai tháng sau thì gái bắt đầu liên lạc lại. Gái phải chủ động liên lạc lại với anh có 3 hay bốn lần thì anh mới xoắn lòng đấy.
    phoenix_px2002 thích bài này.
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Bí chứ sao lại không :)) Chắc chú Trước là chuyên gia trả giải đáp những câu hỏi vô thưởng vô phạt thế này. Anh biết trình độ chú Trước rồi. Khỏi phải show hàng =))
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Giải mã tâm lý gái theo kiểu logic như Sun Vòi cũng okie, không có gì vi phạm quy tắc Tam đoạn luận của Platon cả. Thế nhưng người nó sẽ khô, mất hẳn đi cái tâm lý yêu là hạnh phúc như những người bt. Tất cả chỉ trong 1 vòng tuần hoàn đơn giản: làm quen - đọc vị - giải mã - đưa ra lời giải - tận hưởng kết quả - chia tay.

    Rồi đôi lúc tới một khúc nào đó sẽ bần thần suy nghĩ, hạnh phúc ở đâu. Và tự nhiên thấy nằm cạnh mình không khác gì một con hàng, chén bát thì đầy đủ cả, nhưng trên đời hình như không ai hiểu mình (thiên tài là ta?). Chia tay thì cũng nhẹ nhàng thôi, hôm nay chia tay con này thì đã thủ sẵn trong người vài ba con, đại khái là cũng hơi buồn buồn nhưng sau 24h thì cảm giác đấy nó tiêu tan như 1 làn khói thuốc. = ))

    Người như này gái gú thì chả thiếu, phang phập cũng chẳng ít, thế nhưng lại chẳng bao giờ cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Phải nói là bất hạnh khi trót làm một con người như thế.
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    1 góc nhìn thú vị đấy! ^ ^

    Thêm một điểm đánh giá cao về tác giả bài viết là không có hành vi vote theo phong trào :))
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý bạn là khi chính chủ nhân bài viết dùng nick khác để giải thích bài viết của mình thì sẽ hiểu vấn đề (ví dụ như bạn đang làm), chứ không như kensai?
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lạ thế, tớ suy nghĩ giống em Kensaii cực, hôm trước có nói với nhau về suy nghĩ đó mà, em nhờ.:P
    Tớ có thể đặt được vào vị trí của cả 2:
    dùng chính tâm trạng của mình ( là người có cái tâm trạng đó )
    dùng suy nghĩ của 1 người bên ngoài để viết
    Vậy bạn NBT nghĩ tớ có hiểu được vấn đề không?:-w
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597

    Bạn An với bạn Bại nói đúng đấy chú Trước ạ! Làm thằng đàn ông, ai lại đi cãi đàn bà nhem nhẻm thế! Sai thì phải nhận. Đừng yếu đuối thế. Nói chung anh thấy trên các diễn đàn có những tệ nạn dùng nick clone để thanh toán trả thù riêng thì phổ biến, chứ dùng nick clone để tự thủ dâm thì anh thấy hơi hiếm. Dẫu anh biết đó là một bệnh mãn tính của chú, thậm chí nó còn gắn trên mồm chú bởi a tìm mỏi mắt trong dd mà ko gặp được bài post nào của chú mà ko có từ đó cả [:D]
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ơ...thế nick clone của bạn NBT là gì thế???
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Đến nước này thì không thể nào chịu nổi nữa rồi! [r37)] Chú có thiếu lễ độ với anh thế nào cũng được. Nhưng viết về anh mà chú viết sai chính tả thế này thì coi thường anh quá rồi! Anh yêu cầu chú sửa lại ngay! [r23)]

    À mà lày. Anh bẩu nhớ: Tác phẩm của cụ Nguyễn Du ko phải là cái thứ để chú mang ra làm mấy trò vớ vẩn nhớ! Đêm về cụ bóp cho tọt hết lên cổ thành đàn bà hẳn là a ko chịu trách nhiệm đâu nhớ. Hừm >"<

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    He he... Dù rất yêu quý Bại nhưng tớ vấn phải tôn trọng nguyên tắc của diễn đàn. Nói chung mình cũng ko nên ép người ta quá vậy :P

Chia sẻ trang này