1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mấy bro cho e hỏi 1 câu đc hk ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duongthapngu, 08/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    1. Với một thợ săn chuyên nghiệp thì đi săn chỉ là thú tiêu khiển, để giải khuây trong lúc rảnh rỗi. Nói đơn giản hơn thì gặp con nào được thì bắn con đó, không thích thì té.

    Tán gái cũng rứa, không phải ai cũng mang tâm trạng đi tìm kave để đi tán gái. Nó là môt thú vui tao nhã với các chú thợ săn. chứ không nhất thiết để thỏa mãn olo. Chưa kể có nhiều thằng cao thủ bệnh hoạn đến độ nó chọc cho con kia chảy nước ra xong rồi bỏ chạy, bye bye, vì đối với nó đấy là cái để mua vui, không phải là nhu cầu ********.

    Khi đi săn được nhiều quá thì bắt đầu sẽ xuất hiện những thước đo nhất định để cân đo đong đếm chiến lợi phẩm. Tỉ dụ như đi săn nai thì sẽ ngồi tẩn mẩn tỉ mỉ đếm xem nai có bao nhiêu sừng, săn cá sấu thì nó to hay bé, da nó đẹp hay không, vân vân và vân vân, và vân vân. Đong gái cũng thế, thước đo thường thấy nhất là ngoại hình (mà đa số chỉ có các thằng nông cạn mới bấu víu vào cái này), rồi tiền tài và địa vị theo cấp độ tăng dần đều. Đôi khi đi săn cũng chỉ để chứng tỏ đẳng cấp săn mồi của mình cao hơn các chú thợ săn khác (cùng nghề nhưng tay nghề nó mỗi thằng mỗi khác).

    Đương nhiên là đi săn xong rồi thì không phải để ngắm, mà là để ăn, để xài, hay nói rộng ra hơn là để thỏa mãn nhu cầu. Một khi thỏa mãn xong rồi thì hoặc ta để lại xài tiếp nếu thik, hoặc ta bán rẻ lại hay còn gọi là trao đổi (mà ngôn ngữ pro gọi là xe pháo mã), hoặc là vất đi hay còn gọi là đẩy ra ngoài rìa xã hội.

    2. Chén hàng nhiều thì tâm lý so sánh là điều tất yếu. Một thằng đàn ông phập khoảng chừng độ chục con thì lúc nào cũng nhìn thấy cái khiếm khuyết của con thứ 11. Cái tâm lý phập - bỏ chạy - phập - bỏ chạy rất giống với cái tâm lý của một thằng đi đá phò. Con nào ngon và con nào dơ lằn ranh rất rõ ràng. Nói cách khác hơn, "tình yêu" chỉ là cái cớ để những thằng đểu chơi gái khỏi tốn tiền.

    3. Không phủ định phụ nữ có giác quan thứ 6 là sự nhạy cảm về tính trung thực; bù lại, giác quan này ngừng hoạt động một khi đối phương lấy được niềm tin của gái. Đây là điểm yếu hàng đầu của phụ nữ mà bất cứ thợ săn vỡ lòng nào muốn tốt nghiệp vỡ lòng đều phải phá khóa thành thạo.

    4. Cứ đặt lên bàn thờ mà thờ thì có nói gì cũng thế. Một thằng lúc đi cứ ngửa mặt lên trời đi, đến lúc đạp phưn thì lại quay ra chửi đời thì cũng chả khác Chí Phèo là mấy. Nói chung là không có khả năng nhận thức và đọc hiểu. Loại này liệt vào loại không quan tâm.

    ./.
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    SB chưa chết ,vì thế cậu ta vẫn còn xác suất để săn được hạnh phúc đích thực trong tương lai theo như ngụ ý kènsáìi2004.
    Kụ Lông Đức Mạnh cả đời nhao theo "sự nghiệp" ,cho đến cuối đời mới chộp được cái gọi là hạnh phúc để rồi tung hê tất cả ,mặc cho cô An con mình có mang cái hạnh phúc của cha ra tòa đi chăng nữa.
    Mà hạnh phúc là cái gì nhỉ?

    Với người này thì cảm thấy hạnh phúc khi được tắm trong Polime nhớp nháp.
    Với người khác thì hạnh phúc đơn giản chỉ là có một mái nhà nho nhỏ làm chốn đi về .
    Hay như Randy ,khát khao hạnh phúc của anh ta là tìm được mẹ mình để đuợc rúc đầu vào vồng ngực của bà như một đứa trẻ.
    Hoặc là có kẻ thì tìm được khoái cảm khi chơi ba môn phối hợp " thọc gậy bánh xe ,ném đá giấu tay,ngậm s.hít phun người ".

    Hạnh phúc là do mỗi người tự cảm nhận ,chứ chúng ta không thể cảm nhận hay phán xét thay cho SănBòy hay người khác được .

    Hạnh phúc có khi đến sớm với người này ,đến muộn với người khác ,hoặc có khi chưa được hưởng ở trần gian vui ít ,khổ nhiều mà phải chờ cho đến khi về với Chúa ,với Phật... mới có được kènsáìi04 nhỉ?
  3. kute9x908

    kute9x908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hỏi cách này thì trả lời 1 câu dài luôn =)) Đúng như các bro trên là cách này bí quá mới dùng.

    Cứ ví dụ là bơ 1 tháng đi.


    1. Sau 1 tháng hoặc hơn gái ko liên lạc lại thì xem như cửa trời đã đóng.
    2. Nếu liên lạc lại thì đừng vội mừng mà hãy bình tĩnh xem xét thái độ của em nó ra sao, lúc này nói chuyện với em nó thì cứ tỏ ra bình thường, ko vồ vập kẻo hỏng chuyện. ( Gái liên lạc hẳn là có mục đích tốt hoặc xấu đối với mình nên cần phải xem xét).
    Vd: suy nghĩ của gái: Ơ sao con gà này lâu nay không liên lạc với mình nhỉ, chắc tính bơ mình đây mà. Phải câu lại mới được :))

    Qua ví dụ thì bác cũng hiểu được phần nào vấn đề rồi chứ.
  4. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Chuẩn quá! Hạnh phúc thì không có mẫu số chung cho tất cả. Cuộc sống mà! Người ta không thể tìm ra mẫu số chung cho tất cả, NHƯNG người ta có thể phân loại hạnh phúc.

    Có những hạnh phúc thật giản đơn, có những hạnh phúc thật lớn lao và cũng có những hạnh phúc thật tầm thường.

    Có những người tìm kiếm hạnh phúc bằng cách mang hạnh phúc đến cho người khác. Lại có những người tìm kiếm hạnh phúc bằng cách cướp đi hạnh phúc của người khác. Khác nhau là ở chỗ đó!

    Hạnh phúc mà mỗi người hướng tới chính là thông điệp về chính con người họ. Đơn giản là vậy thôi!

    Vậy nên vote kensai phát nữa!
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597

    Chuẩn men! =))
    Đọc xong chỉ suy ra được một điều rằng: Hạnh phúc với chú Trước là mỗi ngày được thốt ra từ "thủ dâm" ít nhất 1 lần =)) Hạnh phúc thật đơn sơ và giản dị quá nhỉ? [:D]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Còn nữa, phải chăng hạnh phúc với chú Trước là cãi nhau nhem nhẻm với đàn bà, và thỉnh thoảng cắn trộm những người trót chỉ ra cái xấu xa, những cái yếu kém trong con người chú =))

    Chú có biết là thỉnh thoảng anh chỉ tâm sự tỉ tê với mấy bạn gái thôi mà anh em giang hồ đã đồn thổi đàm tiếu, thêu dệt về cuộc đời anh rồi. Thế mà chú còn cãi nhau với một lúc 2 người đàn bà liền. Anh nể chú quá! :))



    Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh phải nhắc nhở chú Trước về phép tắc trong giao tiếp (nhất là với phụ nữ >"<). Anh không nghĩ là ở trường cô giáo lại ko dạy chú rằng viết tên hoặc danh từ riêng của một người thì phải viết hoa. Mà mỗi phụ nữ là một nhành hoa, chú phải nâng niu tôn trọng, chú hiểu chưa?

    Chú xin lỗi Bại đi trước khi anh kịp nổi giận lôi đình [r37)]
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn NBT từ ngày tự thấy lộ đuôi gà, tâm thần có vẻ bất ổn nhỉ.[-X. Tớ hỏi bạn nào rõ ràng ở đấy, có lộn bao giờ đâu mà chưa nhắc đến đã phải tự hỏi thế?
    Bạn KCB chả bao giờ đi săn ai cả, nhưng chỉ cần trong một thời gian ngắn, gặp thằng này, quen thàng này, đi chơi rồi chán...đến 4, 5 lần alf bạn đẫ thấy ngán rồi. Mức này rõ ràng quá nhẹ so với mức em Kensaii và bạn NBT đang nói đến nhỉ. Đời thế thôi, cái gì có hứng thú lắm, làm đi làm lại, một thời gian dài rồi cũng thấy chán. Người có nhạy cảm đến mấy, biết yêu thương nhiều đến mấy, mà tình cảm đến vài chục lần, rồi cũng thấy chai lì đi.( À, đấy là bạn nghĩ thế, chứ có thể bạn NBT thì không, cái đó bạn chịu).
    MÌnh lại cứ nghĩ thợ săn chuyên nghiệp- nó cũng giống như đi săn thật ý, quen tay, quen nghề, tức là là đã quá thừa kinh nghiệm để những trò giở ra mang lại hiệu quả như ý, chứ không nghĩ rằng- cơ bản là nó đã có sức thu hút rất mạnh. Sức thu hút là ở con người, và đâu phải người nào có sức thu hút mạnh nghĩa là thợ săn nhỉ???
    Mình biết em Ken lâu hơn bạn NBT, mình cũng đọc hiểu tốt phết, mà chắc mình chả dám nói : nôm na nắm được tính cách và 1 số điều về em ý đâu. Bạn NBT giỏi ghê.
    PS:xem ra bạn NBT đang định dọa gì tớ sao???
    @ Alp: Ừ, tớ cũng đang nổi giận đây. Nhờ hết cả vào Alp đấy.( tiện thể đòi hộ tớ 1 món nợ bạn NBT đã hẹn với tớ... gần năm rồi).:P
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    "thợ săn chuyên nghiệp là cơ bản đã có sức hút rất mạnh" =)) => Một phát biểu ngô nghê hiếm thấy ở lứa tuổi này (nghe giọng phều phào của chú Trước chắc tầm trên dưới bốn sọi)! Nói thật là hồi cấp 2 tớ cũng ko bao giờ có kiểu tư duy như thế này =))

    Phát biểu này có thể được coi là 1 trong những cơ sở để đánh giá về kiến thức và sự hiểu biết của chú Trước ko Bại nhỉ? [:D]

    À quên, Bại ơi Bại đã tiêm phòng NBT chưa? Chủ nhật này rảnh, Tẹt dẫn Bại đi, rồi lên Bờ Hồ ăn kem luôn [:D]

  8. Conbocon

    Conbocon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em tôn trọng bác Trước là người đi trước ,là bậc tiền bối nhưng bác đừng lấy đó mà chỉ trích quan điểm của người khác ! Em đọc bài của anh kensai và like vì em thấy rất xúc động,rất đúng suy nghĩ của em thì cớ gì bác lại nói thế.Và còn nữa,em lên đây để em xin tư vấn về việc tán một cô gái thì có gì là hoang tưởng hả bác?Bác hãy mở rộng lòng mình ra và đặt mình vào người khác một chút đi ạ.có thể trong đây bác to nhưng ra ngoài xã hội,bác chưa là ai cả đâu ! Thân ái và quyết thắng=D>
  9. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    trong này ai cũng giống ai thôi, k có to với nhỏ gì hết, chỉ có 1 số t bị bệnh thôi. vd như cule, vi r vú...
    nhưng a tiêm phòng tất cả các loại vacxin lây nhiểm rồi[:D]
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Vừa nghe tiếng ăng ẳng thân quen. ôm vội quả mướp nướng phi vào lại ko thấy tăm hơi đâu. Có ai biết có chuyện gì vừa xảy ra ko? :))

    Quả thật chú gà quá!

Chia sẻ trang này