1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mấy bro cho e hỏi 1 câu đc hk ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duongthapngu, 08/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Đúng dzậy! Đọc bài của kensai thấy rất xúc động. Còn đọc bài chú Trước thì thấy thật nẫu ruột, buồn ơi là buồn. Buồn ghê gớm!
  2. kieptinhchung

    kieptinhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Các bác thần tượng bác Sái Kèn thế. Tôi được biết mấy thằng sát thủ tình trường tóm lại chỉ có một câu châm ngôn: một đời ta chọn là người đi săn để khỏi phải bị săn. Hỏi bác một câu, phàm là người, gặp một cô gái xinh đẹp, dễ thương, vừa ý mình, có cảm tình từ ngay cái nhìn đầu tiên, thì có thằng nào đần độn tới độ đút tay vào túi quần, chặc lưỡi AQ, rồi phẩy đít vểnh mặt bỏ đi không? Làm người đương nhiên một lúc nào đó con tim cũng biết rung động, biết xuyến xao, biết thương, biết nhớ, biết mong chờ và hy vọng. Có ai nỡ để hạnh phúc của mình tuột đi mất không? Nếu có thì chỉ có 2 trường hợp, bác là thằng ngu, hoặc bác đã quên mất bản thân mình là ai. [r24)]
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Ní nuận lung tung, chả liên quan đến ý nghĩa câu chuyện đang bàn luận =)). Chú Chung nên đọc lại bài chia sẻ về ý nghĩa của hạnh phúc ở trên.

    Cái đo đỏ hỏi bằng thừa. Phàm có bộ não để suy nghĩ thì trăm thằng như một đều đồng thanh hô là "Không!". Và 100 thằng sẽ mong muốn có được gái nhưng với mục đích và ý nghĩa khác nhau. Quan trọng là cách đạt được mục đích và ý nghĩa của nó, đồng chí ạ!

    Có hai dạng cưa gái với ý nghĩa khác nhau của nó. Cưa với mục đích chính là hướng tới niềm vui, hạnh phúc của mình đồng thời cũng mong muốn mang niềm vui, hạnh phúc tới cho gái là một dạng, và một dạng là theo trường phái thợ săn, có nghĩa là sẽ chẳng mang niềm vui thật sự nào tới cho con mồi cả mà sẽ giết chết nó, đó chính là niềm vui, là hạnh phúc của người thợ săn.

    Nếu cưa gái với niềm vui của người thợ săn, với mục đích chỉ là để hạ con mồi thì có lẽ tất cả chỉ gói gọn trong bí kíp mà quack ker sưu tầm được là đủ.

    Nếu cưa gái để là một người bạn, một người yêu thật sự của gái, có thể mang lại hạnh phúc cho gái thì các chú còn phải đọc nhiều, còn phải học tập, rèn luyện và trải nghiệm nhiều.

    P/s: Lại nói về cái đo đỏ một tí. Nếu trong trường hợp đó chú không có ý định bỏ đi hoặc đứng đó chỉ để thè lưỡi, chớp mắt, vẫy tai hoặc vẫy đuôi và rãi rớt rỏ lòng thòng thì trước hết phải xem lại mình là ai, mình như thế nào đã. ;)

  4. kieptinhchung

    kieptinhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Lỡ nói rồi bác Alp nói nốt luôn cho em là nên đọc những gì, học tập những gì, rồi rèn luyện những gì, trải nghiệm cái gì để có được cái đỏ đỏ ạ. Em xin rửa tai nghe bác nói. [:P]
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Haizz... Thế này có chết không. Thôi được rồi, đã hỏi thì tớ trả lời thôi. Nhưng không cần rửa tai (rửa ko đúng cách cẩn thận thối tai), chỉ cần lấy cái que ngoáy tai vài cái là được rồi. Bài giảng này dành cho cả chú Trước em anh luôn:

    Đọc những gì? Đọc nhiều sách tâm lý học nổi tiếng của thế giới và đọc nhiều sách có ích nói chung. => Mục đích: để hiểu tâm lý người khác hơn, để làm người khác cảm thấy dễ chịu với mình hơn,
    để trở thành dễ mến hơn, để giao tiếp tốt hơn => Đừng hỏi tên các nhãn sách nhá, tớ ko biết đâu b-(

    Học tập những gì? Nếu đang đi học thì trước hết hãy học và làm bài tập về nhà thật tốt đã ;)) . Nếu đã bước ra ngoài cuộc sống thì hãy học tập những điều hay từ những người xung quanh, từ cuộc sống.=> Mục đích: Để học cách sống tốt hơn. Và nói chung là học tập những gì có thể phục vụ cho tương lai của mình. Điều này chỉ có đ/c là người nắm rõ hơn cả. :-??

    Rèn luyện những gì?
    Rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng đếm tiền..vv... => Mục đích: Kiếm tiền tốt hơn, đạt giá trị bản thân cao hơn, có giá trị với xã hội, với gia đình và trong mắt gái hơn=> Đừng hỏi là rèn nó thế nào nhé, tớ ko chịu trách nhiệm trả lời ở đây đâu ;))

    Trải nghiệm cái gì? Hi hi...hô hô...ha ha.... =)) Trải nghiệm cuộc sống chứ còn trải nghiệm cái gì! => Mục đích: cái này không thuộc về mục đích, vì trải nghiệm là một kết quả tự nhiên mọi người đều đạt được qua quá trình sống. Sống nhiều, đi nhiều, quan sát nhiều thì trải nghiệm nhiều. Vậy nên đừng hỏi tớ là trải nghiệm thế nào, ko thì tớ sặc đấy nhá!
    =))

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Đ/c Chung còn câu hỏi nào không? Không thì để tớ làm việc cái nhá!
    Bye bye see you again !
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Không phải khoe mà là GIẢNG =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thỉnh thoảng (mới đây thôi) anh cũng bị ẩn bài không lý do, nhưng anh nghĩ đã là thần tượng thì mọi hành động việc làm trong mắt anh đều trở nên tốt đẹp cả (ngay cả việc vung lưỡi hái trên đầu anh mà anh còn thấy phê ^ ^), nên anh kệ, chả có ý kiến. Chỉ thương chú Trước ko chịu nổi nỗi gợn này

Chia sẻ trang này