1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mấy con trâu nhà ta đã ai mót lập gia đình chưa?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi dieulinh85, 10/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    dieulinh85 có vẻ rất tâm đắc với topic này nhỉ, hay cũng muốn lấy chồng rồi. Bình tĩnh, rồi sẽ đến lượt, hehe
  2. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Con gái còn nói thế này.Cánh con trai mà sự nghiệp ko đàng hoàng cưới vợ người ta khinh cho.Nhất trí với mấy bạn,sự nghiệp fải hàng đầu
  3. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ấy bạn CucXau__CucDeu sao lại nói tớ thế. Tâm đắc về topic này thì cũng chưa chắc nhưng còn chuyện ấy ấy thì còn lâu nhá.Khướt mới nghĩ đến chuyện đấy. Ít ra công việc fải ổn định, cthể tự lo cho mìn cái đã roài mới nghĩ đến chuyện đấy.Thế nên bây giờ tớ vẫn còn thích bay nhẩy chứ chưa mún bị gò bó đâu, keke
  4. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Câu này nên để con trai nói
    Con gái sao fải khổ thế hả bạn, có nhiệm vụ khác rồi mà
  5. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Giờ con gái hay con trai thì sự nghiệp vẫn là trên hết, phải có công ăn việc làm đầy đủ mới có thể nghĩ đến chuyện lập gia đình được, chứ ko về nhà chồng, nó khinh cho, mình ko thể sống dựa dẫm wá vào chồng được. Mà còn trẻ tội gì phải mua dây buộc mình sớm chứ, tuổi trẻ phải chơi cho đã ko sau này về già sẽ hối hận vì ngày xưa ko chơi hết mình
  6. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    bạn swallowag nói rất hay và rất đúng.tốt nhất nên tự đứng trên đôi chân của mình chứ không nên dựa dẫm vào các đức ông chồng vì rằng như vậy sẽ khiến mình bị coi thường.đấy là cái tối thiểu nhất.ai đảm bảo rằng các đức ông chồng tương lai sẽ luôn yêu mình và bảo vệ cho mình trong trường hợp có mẫu thuẫn giữa những người trong gia đình và ảnh hưởng đến mình là nhiều.không ai co thể nói trước được điều gì,tốt nhất cứ cẩn tắc vô áy náy.
  7. trang_han

    trang_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi theo tui thì con gái có khá năng thì phải đi học chứ,để chồng nuôi thì khó ăn khó nói,suốt ngày bị phụ thuộc,lại còn bố mẹ chồng nữa chứ . Theo tui thì cả hai vợ chồng cùng đi làm là hay nhất
  8. more_than_word

    more_than_word Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    ơ bạn ơi thời đại này là thời đại gì rồi ạ
    Con gái hay con trai thì đều phải đi làm chứ , bình đẳng mà , ở nhà làm gì , con gái mà ở nhà nhiều thì nhàm chán lắm , chẳng có gì mới lạ cả ,phải ra ngoài tiếp xúc với xã hội nhiều thì con người mới phongg phú được
  9. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    ok!
  10. trang_han

    trang_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    uuuuu
    Vậy tui ko nói thế sao?????????????/
    ai mà chẳng phải đi làm.Kì thật, lầm sau phải đọc kĩ chứ

Chia sẻ trang này