1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mấy đàn ông vào đây nhé.... thủ thuật cho anh em ta....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Tokuei, 15/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tokuei

    Tokuei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    He he, được rùi và cũng mất rùi.... cuộc sống là vậy mà....
  2. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    oạch , được thì chưa thấy đâu , nhưng mà mất nhiều wá :
    - Tiền này , đến nỗi bây giờ em đói , muốn uống cốc caphe cũng ko có
    - Thời gian nè , nhà lại đang sửa -- thời gian loạn cả lên
    - xăng xe nè : mới đổ đầy bình , lượn 1 ngày hết sạch ---> Trời tiền đâu bây giờ ---> kocamxuc có biệt hiệu là ăn xăng ( Cũng cái tội thích phóng nhanh vượt ẩu, vẩy số nhiều vào ---> suýt đâm mấy lần ).
    Trời ạ , đầu tư á , kiểu này em cũng chẳng dám đâu. Về sau , em lại cứ gọi đi thế này thì thân tàn ma dại , chẳng về nhà được thì chết . Nam mô a di đà phật hay nam mô thịt chó nhỉ ??
  3. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì léo hiểu tại sao các đồng chí phải chỉ nhau mấy cái cách thức cưa đẽo đục gọt gái vừa tốn kém vừa mất công thế. Cứ theo cách của tớ, cự tự nhiên cho gái nó chết trước rồi lúc đấy cứ một phát một là xong.
  4. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị anh kocamxuc dẹp cài biển hiệu này đi===> Mr Thais :0913018136 ----> xau wa'' nhung ma lam tien a ko thì than ít thui
  5. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    nếu mà nói như bác thì hix , em quơ tay 1 cái thôi là được 1 nắm các em đến à . Thế thì chết ( chết hay sướng wá mà chết nhỉ ) Nhưng mà cũng có vẻ sướng đấy . Hô , con gái của ng` ta là con vàng con back ( không phải là con vàng của lão hạc đâu ) nên cũng phải có cách để chiếm hữu chứ nhưng mà theo cách của chú TOKUEI thì thật sự là ko bao giờ đổ .
    Theo em phải làm như thế này này :
    Đến trước mặt em hỏi em 1 câu : " Em có yêu anh ko ? "
    Nếu em trả lời là ko--------> Tát bốp phát vào mặt em , em có yêu anh ko ?
    em mà nói ko ! Tát cho phát nữa
    Vài lần như thế nữa thì em bảo là yêu anh ngay thôi mà.

    Ai mà có vợ như thế nữa thì đấy cũng là 1 cách dạy vợ đấy
  6. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    ặc...thứ 1...nếu em mà bị thằng nào tỏ tình như anh thì em cũng fải đốp lại cho nó mấy cái và nói "tôi ko yêu,anh có còn dám hỏi thế nữa ko?"...thằng nào đánh em là em đánh lại trừ khi nó rủ em ra cái hồ nào đấy rồi bảo "nếu cô ko yêu tôi thì tôi đẩy cô xuống đây"...hihi,lúc đó nhận lời bừa rồi về nhà tính cách bỏ sau.
    thứ 2...cái signature của anh ý mà...hihi...anh nói thương em cơ mà,như thế anh fải đổi nick chứ...ai đời thương rùi mà còn kocamxuc...nick của em ý nghĩa thế cơ mùh
  7. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    em ko biết là kocamxuc là ko cảm xúc với con bé khác chứ còn với em thì anh vẫn luôn có cảm xúc à ! Trời sao hôm nay mình nói dối giỏi thế -- Câu này luôn luôn nói với tất cả các con bé
  8. Tokuei

    Tokuei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    .
    Vớ vẩn quá, thành công mĩ mãn đó ông bạn... he he
  9. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    bác ới , nếu cách đấy ko hiệu quả thì sao không dùng cách của hàn quốc ấy . Các em bây giờ mộng hàn quốc lắm , làm thế có khi các em xiêu lòng đó. Vd nhu em insenten_emotion ấy
    Công thức :
    b1 : nhìn thấy em nào xinh 1 tí , cẩn thận ko gặp phải em xấu , em lại yêu cho vài cái thì chết . chuẩn bị như sau : quần ăn xin , áo ăn xin
    b2 : cầm quả hoa rõ to , 1 cái mini disk + 1 bài HOLD ME ( qua noi tiếng rui` )
    b3 : quỳ xuống trước chân em , bật baìi này và nói anh yêu em . Hãy yêu anh , hold me
    Kết quả sẽ là : Nếu không cho vào nhà thương điên Châu Quỷ --> gần nhà ciao007 và chocopie , thì cũng bị ăn chửi , nếu ko thì ăn tát đấy
    Được kocamxuc sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 16/11/2004
  10. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Cứ để mọi việc đơn giản và tự nhiên như hiểu theo kiểu 1 + 1 = 2. Vậy vấn đề chính nằm ở đâu ?
    - Nếu cần giải quyết sinh lý. Bất cứ tối nào ra dãy phố chính ở gần Hbf là OK. Khoảng 30 ,.
    - Cần có bạn gái cặp kè, hôn hít...Bọn bạn tây trong lớp đó thiếu gì ? Có thể nói bọn này tương đối dễ dãi gần như Public. Đi Disco vài bữa là OK.
    - Thích có bạn gái là những em Vn ngây thơ trong trắng. Chịu khó nghe ngóng thông tin về các em mói sang. Lúc mới sang đang hụt hẫng, chưa quen nhiều thứ. Thôi thì đứng ra làm chỗ cho em dựa.
    Vấn đề tương đối đơn giản. Không cần phải đầu tư suy nghĩ nhiều.

Chia sẻ trang này