1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mấy đàn ông vào đây nhé.... thủ thuật cho anh em ta....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Tokuei, 15/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Không cần thiết phải mất công và đầu tư nhiều thời gian cho công việc này. Trước hết cần xác định được vấn đề chính nằm ở đâu và nhu cầu của mình là gì ?
    - Nếu cần giải quyết sinh lý. Tối đến ra Hbf (Gare trung tâm thành phố). Minimum khoảng 30 ,
    - Nếu cần có bạn cặp kè, hôn hít...etc. Bọn bạn trong lớp đó cả Âu cả Á. Bọn này tương đối dễ dãi vài lần đi Party, Disco...khỏi bàn. Bởi tính chất gần như là Public lên cũng coi như là thời vụ cho vui 2 bên cùng có lợi.
    - Thích các em Việt Nam ngây thơ, trong trắng. Chịu khó nghe ngón tìm hiểu thông tin về "đồng hương" mới sang. Các em mới sang còn hụt hẫng, chưa quen, cô đơn...Thôi thì đứng ra làm "chỗ dựa" cho các em.
    - Còn gặp các em là người Việt nhưng không biết nói tiếng Việt thì vẫn đang còn tìm hiểu lên chưa có tổng kết chương được...
    Vấn đề chỉ đơn giản vậy thôi ? Lên suy nghĩ và giải quyết mọi việc theo triều hướng đơn giản nhất có thể.
  2. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Thử làm đưa ra một ít quả hoành tráng để cưa gái nhé:
    1. Biết vẽ, kỳ cạch vẽ cho em quả chân dung rồi abcd gì đấy cho ngòn ngọt. (tao làm được)
    2. Đẹp trai, lượn lờ cho em chết cụ nó luôn (tao cũng đủ đẹp trai)
    3. Kiên trì, chăm sóc em từng ly từng tý (tao cố gắng hết sức chắc cũng làm được)
    4. Oánh đàn, làm quả vài bản sến sến như Romance chẳng hạn (tao oánh hơi bị ngon lành) cho em nghe.
    5. Sáng tác vài bài ngu ngu ngọt ngọt cho gái nghe (gì chứ mấy bài đấy một phát ra cả đống) rồi tặng em (tao làm tốt).
    6. Tặng em quà cáp, rủ đi chơi lung tung (thằng nào làm cũng được).
    ....etc
    ... Nhưng các quả đấy tao léo làm bao giờ, thế mà cũng có người yêu các chú ợ, thế mà cũng có người yêu và một số em thích. Khoe tí, các chú thông cảm.
  3. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    chac , chú binhnx bệnh wá mức rồi đấy .
    KOCAMXUC THÌ:
    đẹp trai : NO NO
    tiền : NO NO
    Xe : có mỗi dream chiến thôi , lên được 120 đấy. No @ , Dylan...
    Nói chung là ko được gì cả , nhưng mà đã thích con nào thì phải chết vì ko yêu em , em dùng cách hàn quốc , tát cho vài cái ---> yêu ngay thoi mà
  4. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    khổ chú binhnx, chú Raxun, chú kocamxuc quá, mình cũng thật may vì trời cho được cái mẹt khả ái thế nên chẳng mất công cưa em nào cả mà gái vẫn đến ầm ầm, mình thì : tiền không có, Xe không có, chẳng có cái gì khổ thế đấy
  5. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    oẹ , chú tomato làm em kocamxuc thấy tởm lợn wá , ghê wá , sợ wá , hix , oẹ , tởm
  6. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Nói cho tôi biết! bệnh của tôi ở đâu ? Kiểm tra lại bản thân nếu đúng thật là mình có bệnh thì sẽ cố gắng khắc phục
  7. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Mệt mấy anh này wá...ngồi đó mà ba hoa...cưa trai hay cưa gái tầm này là chuyện nhỏ,chỉ cần ngoại hình khá,tính tình được 1 chút ko nhiều thì ít ra cũng chiếm được cảm tình của đối fương,ko kể đến những người wá khó tính và kén chọn đấy là cái tối thiểu chớ chưa nói đến chuyện vật chất.Cái chính là có giữ được người ta hay ko và có cảm thấy hạnh fúc khi có được nó ko?Lắm mối tối nằm ko đấy,biết chưa hả mấy anh zai?

Chia sẻ trang này