1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

May đồ đẹp ở HN ........

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Yours, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kidkidkid

    kidkidkid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thích đồ may sẵn hơn. Hì.
  2. office_boy

    office_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chỗ may vest quá, tớ không biết chọn cái nào.
    Mọi người thử đánh giá mấy chỗ sau nhé (theo tiêu chí: dáng đẹp, trẻ trung, giá tốt...):
    1. Cao Minh - Trần Hưng Đạo
    2. Cao Minh - Phùng Hưng
    3. Phú Hưng - Tràng Tiền
    4. Đức - Nguyễn Hữu Huân
    5. Dũng - Nguyễn Khuyến
    6. Ngọc Long - Lò Đúc
    7. Bảo Hưng - Bạch Mai
    8. Hải Hồ - Ngô Thì Nhậm
    Được office_boy sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 21/11/2005
  3. vienchuctre

    vienchuctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mình có một địa chỉ may vest khá OK ở thành công, tự nhiên quên tên. Chỉ biết là vợ chồng người SG, trước ở D1 giờ chuyển ra đường ven hồ. Cả khu tớ ai cũng may ở đấy.
    Tớ muốn tự mua vải để may vest, ai biết chỗ bán vải đẹp chỉ cho tớ với, không biết công may 1 bộ vest năm nay là bao nhiêu nữa chứ???
  4. phicongtimmaybay

    phicongtimmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    T and D. Chị Thuỷ và a Dũng mỗi người 1 cửa hàng,các bạn có thể qua 16 hàng mành,18 lý quốc sử.nhất là 35 to hiến thành ở đó có đồ hàng châu âu do a chồng chị ấy mang hàng từ nước ngoài về.
  5. office_boy

    office_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
  6. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Em hay may quần áo ở Nhân 101B5 - ngõ 46C Phạm Ngọc Thạch.Được 2 hay 3 nảm rồi gì đó. Mà sao càng may càng thấy đẹp. Mấy chị ở đấy tính dễ chịu cực, lại nhiệt tình nữa chứ. Đợt vừa rồi may mấy cái cả áo khoác lẫn áo sơ mi đều ok. Mặc đồ ai cũng nghĩ là đồ mình mua hàng may sẵn. Sướng!
    Mà giá cả phải chăng lắm. Áo sơ mi là 35K còn áo khoác thì đắt hơn tuỳ từng loại vải và kiểu nhưng cũng trên dưới 100K thôi.
    Em dắt mấy đứa bạn đến đấy đứa nào may cũng thích.
  7. ctson

    ctson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, tôi cũng may ở đó một bộ trước khi lên xe hoa, í quên xe tăng! Đó là hiệu may Sơn (giống tên tui hí hí), bây giờ đã chuyển ra đường ve hồ Thành Công... dễ tìm lắm!
    Đánh giá:
    Chị vợ người Đà Nẵng; Anh Chồng người Nghệ an thì phải...
    Rất chu đáo, tuy nhiên tiền công may thì không cạnh tranh lắm, nhưng được cái yên tâm về chất lượng vải và kỹ thuật may (ông bà đó còn bảo đảm hơn cả Cao Minh)
    híc hic nổ to quá!
  8. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy may vest ở Nam Hàng Gà cũng được đấy chứ,bây h có cơ sở 2 ở PHùng Khác Khoan,trong cái ngõ nhỏ tý.Giá cả cũng có vẻ hợp lý,khoảng trên dưới 600 thôi.Chứ may ở Cao Minh,đợt trước tớ cũng may 1 bộ ở đó,nhưng hồi xưa lúc chưa phát triển mạnh thì con được,bây h có thương hiệu rồi nên toàn nhận xong paste sang các cơ sở vệ tinh làm thôi,chỉ trừ có khách VIP thì không kể.Giá thì thực sự là đắt,hơn hẳn các chỗ khác,mà nhiều khi cũng không được ưng ý lắm.
  9. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hải Hồ Ngô Thì Nhậm giá cả cũng hợp lý,nhưng thích khách mua đồ may sẵn hơn.Chỉ trừ trường hợp mình chủ tâm đến may,chứ nếu chỉ đi xem và chọn thì bao h cũng được yêu cầu chọn đồ may sẵn của cửa hàng chán chê đi đã.Chỉ làm việc đến 8 giờ tối thì phải.Ở đây nếu cứng tuổi thì may hợp hơn,vì may những bộ cho thanh niên (tuy có phom chung rồi) nhưng vẫn cảm thấy có gì đó hơi già,đó là theo nhận xét của mình.
    Bảo Hưng Bạch Mai : Đã có thương hiệu từ lâu,may khá đẹp,tuy nhiên bây h được bác Hưng may trực tiếp là hơi bị khó,bác chỉ đo đạc thôi,còn đâu cũng cho thợ vệ tinh làm hết(tuy bác nói là tất cả đều do nhà may,nhưng tớ biết là kô phải)..May ở đây thì phải tỏ ra là người kỹ tính 1 chút,đòi hỏi nhiều vào,và xem xét đường chỉ cẩn thận,vì nhiều khi hàng nhiều quá nên có thể bị may lỗi ,nếu kô yêu cầu khắt khe mà tặc lưỡi thì sẽ rất không ưng ý.Nhất là quần,phải yêu cầu may đứng ống,vì ở đây may quần hay bị rộng phần mông,và ống hay bị ngắn.Giá cả cũng chấp nhận được
    Cao Minh thì : Xem bài trên của tớ nhé,gõ xong rồi thì mới nhìn thấy cái bài này...
    Ngọc Long Lò Đúc : Nhiệt tình,chiều khách,tuy nhiên may tớ thấy có vẻ không được ổn lắm,nhất là khi đo người,không thực sự tự tin vào chính mình,nhiều khi đo xong nếu mình yêu cầu xhỉnh sủa lại thì lại phải đo lại.Điểm trừ về chuyên môn.
    Đức với Dũng thì tớ chưa có điều kiện đến 2 cửa hàng đó nên cũng không dám có ý kiến nhận xét gì.
    Tiện đây tớ cũng thấy Ngọc Lan ở Bạch Mai may cũng được,tuy nhiên giá cũng có vẻ cao so với các nơi khác(gần = Cao Minh).Được cái có nhiều thanh niên trẻ đứng lêu hêu trong cửa hàng,nên muốn thử kiểu lên cũng dễ.Tuy nhiên có cái dở,là nếu đến vào lúc đang ăn cơm(ăn ngay bên trong,khách nhìn thấy được),thì kô được nhiệt tình lắm.
    Trên đây chỉ là những ý kiến chủ quan của mình thôi,sau khá nhiều lần "lăn lê" ở các cửa hàng may,và tốn kha khá tiền vào các bộ vest,mà thực sự 1 năm chắc chỉ mặc có vài lần.....(Tết ,ăn cưới bạn bè...)..Nhưng thực sự để có được1 bộ vest ưng ý,thì bạn mới chính là người cảm nhận nó chính xác nhất.Mong giúp được bạn phần nào..
  10. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Cửa hàng Hàn Lan này ở ngay đầu phố Thuỵ Khuê, cách chợ Buởi 6-700m, làm ăn rất mất dạy! Năm ngoái tớ vào đó, mặc thử cái áo may sẵn (size S) thấy vải đẹp và kiểu hợp nên đặt may cho tớ (tớ size M), cửa hàng này cứ bảo, tớ mặc S cũng được, cố giúi cho cái áo nhưng tớ kiên quyết bảo ko, tớ biết size của tớ chứ. Sau đó tớ trả tiền đàng hoàng và đi nước ngoài, bảo người nhà tớ đến lấy đồ gửi sang. Họ biết tớ ở nước ngoài nên chơi đểu, hôm tớ nhận được áo, vẫn cái áo cỡ S đó (chắc họ bán ế). Tớ điên hết cả tiết lên, vẫn cái tay thì ngắn 2cm, ngực chật 2cm, áo sơ-mi nữ mà vạt dài đến... eo mà thôi, đúng cái áo mẫu ở cửa hàng. Họ tưởng mình thuộc loại trọc phú dễ bịp, chỉ biết vung tiền ra mà mặc cái gì cũng được. Định khi nào về chửi cho một trận, nhưng nghĩ thời gian của mình còn quý hơn!

Chia sẻ trang này