1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

May đồ đẹp ở HN ........

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Yours, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shrek_alone

    shrek_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    công nhận nhà này may đắt và cắt đồ thì toàn ăn vải. ví dụ bt chỉ 1,5m 1 váy liền thôi nhà này phải 2m2
    hizz
    công váy e may tầm 500k, áo bt 250k
    nhưng e thấy may váy lên trong đc, dg kim mũi chỉ chuẩn, nhiều kiểu đấy chứ, up date mẫu mã và trên đấy đông khiếp, toàn ng may mà hết vài triệu
    hix
    còn nhà may TEP, em may 5 cái sơmi công 100k/ 1 cái cuối cùng về cất tủ, dáng áo thì đc nhưng dg kim mũi chỉ ko thể thương nổi, rởm khủng khiếp
    thêm nhà may SONG HÀ trên Lò Rèn, công váy 400k cuối cùng về e cũng vứt đi ko mặc nổi, nhà này nổi tiếng lắm nhất là may váy mà toàn thuê thợ may rẻ tiền, dg kim mũi chỉ chả bằng váy 100k ngoài chợ, đấy thế đấy
    HIện tại e đang ưu ý nhà may ở số 51 Bùi Thị Xuân, giá vừa phải, may quần cực chuẩn lun,bọn bạn e và mấy chị e giới thiệu lên toàn may 5-10cái 1 lần , 70k / quần, 1 tuần lấy
  2. songviet_thaiha

    songviet_thaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    có bạn nào bít chỗ may áo lụa đẹp(ko fải liểu lụa hà đông nhé), chỉ giùm mình với, tks
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bạn ra phố Chân Cầm đó số 2 hay là số 4 gì đó tớ chẳng nhớ chính xác ở đấy chuyên may về đồ lụa tớ chẳng nhớ số mấy , zai tớ trước dẫn ra thích ở đó mấy kiểu cái đèn bọc lụa ở cửa hàng đối diện, còn tớ thích đồ ở nội thất Dome cãi nhau mệt nghỉ
    Hay của hàng Duy Ý 42 Mai Hắc Đế cũng được bạn ạ
    Nhưng đồ lụa mất công giặt tay bằng nước gội đầu , kết cườm thêu thùa nói tóm lại là tốn tiền lắm giờ tớ chẳng chơi đơn giản gọn gàng lịch sự ok
  4. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    he he hàng này hàng ruột của tớ, cơ mà chị Tú cũng hay trễ hẹn lém vì đông khách, tớ toàn phải gọi điện giục thôi.
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    51 Bùi Thị Xuân tên cửa hàng là gì hả ấy ?
  6. Moscovitz

    Moscovitz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Monday Bà Triệu may cũng đẹp
  7. psyche1812

    psyche1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thông báo kết quả đợt may sắm nhé:
    1. Ba cái quần may ở Hà Thu 13 Triệu Việt Vương - xấu ko còn gì xấu hơn. Trong đó một cái đủ vải nhưng đến hẹn lấy thì lại bảo thiếu vải, không may được . Ngày xưa mẹ tớ cũng làm thợ may, bảo là hoàn toàn đủ vải. Đã thế hàng này lại quá đông khách, hầu như chả tư vấn kiểu cách gì được hết, chỉ có đưa vải và chờ đo là giỏi lắm rồi. Tóm lại: không bao giờ quay lại
    2. Ba cái áo may ở Nhân, hôm nay vừa đi lấy. 1 cái hoàn toàn sai kiểu, may chật đến nỗi không cài nổi cúc, 2 cái còn lại đều phải sửa, nhưng nói chung là có sửa xong thì cũng chỉ có một cái may ra là mặc được, cái kia cũng bỏ đi. Mà đường kim mũi chỉ thì cũng cẩu thả (nẹp với lại khuya đơm lơm nha lơm nhơm, xấu tệ). Kết luận: cũng không bao giờ quay lại.
    3. Hai quần + 1juyp đang ở chỗ anh Thành Hưng, độ 1 tuần nữa mới được lấy. Ở đây thì được cái là hàng không đông khách lắm, chủ đo và tư vấn rất nhiệt tình, cộng với nhìn thấy những mẫu áo quần và áo măng tô dài may cho khách rất đẹp. Tuy nhiên, vì hàng không đông khách lắm nên lại hơi lo lo (kiểu sợ may ko đẹp nên mới ít khách ấy mà, trong khi hàng đông khách và có tiếng thì lại làm ẩu, đúng là mâu thuẫn ). 1 tuần nữa mới được lấy, nhưng ko còn hồi hộp nữa mà đã chuẩn bị tinh thần để...thất vọng rồi (giống hai trường hợp kia). Khi nào lấy sẽ update cho các bạn.
    Kết luận cuối cùng: Tổng thiệt hại trong vụ may sắm vừa rồi cực đau đớn (vì tớ toàn lên Hàng Bông mua vải quần và lụa may áo, nên giá vải đắt vô cùng, công may cũng ko rẻ, lên đến hơn 2 triệu rồi mà chỉ có duy nhất 1 cái áo sơ mi ở Nhân là có lẽ mặc được). Sau vụ này tớ sẽ quay về với đồ may sẵn hoặc mua ở "bển" mang về. Hic hic hu hu hu
  8. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ ấy k fải lo về quần may ở nhà Thành Hưng đâu, dáng quần nhà anh Hưng cắt khi nào cũng rất chuẩn và may lên mặc lại đẹp nữa,rất ít khi trễ time với khách, tớ là khách ruột nhà anh ý nên cũng chưa dám thử may ở hàng khác,sợ.Vì ở đây giá cả cũng chuẩn rồi.Mặc quần vào ai cũng hỏi may ở đâu?
    Nhà Hà Thu thì khách đông quá luôn,toàn lỗi hẹn cả khách,có lần lên đến đấy rồi tớ quay về luôn,vì như ấy nói thì người ta cũng chả tư vấn gì cho mik luôn, kiểu như k thiết tha j ý, rất ko nhiệt tình, chán
  9. crape_myrtle

    crape_myrtle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    có bạn nào may (mua) đồ j ở Vietmoon chỗ Hàm Long hoặc Bà Triệu chưa ??? Cho mình xin ý kiến với
  10. shrek_alone

    shrek_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    tớ ko nhớ lắm vì tiếng anh nữa
    nhưng ấy tìm đúng add là đúng lun đấy
    ko khó tìm đâu
    ấy bảo đảm may quần đẹp

Chia sẻ trang này