1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Mấy đời bánh đúc có xương - Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng " ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoangtu_arc8x, 07/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtu_arc8x

    hoangtu_arc8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    "Mấy đời bánh đúc có xương - Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng " ?

    Bạn đang sống cuộc sống hạnh phúc bỗng một ngày kia mẹ không còn nữa và thế là có một thành viên mới trong gia đình và kể từ đó ........... theo các bạn cuộc sống sẽ như thế nào? Liệu có bà mẹ kế nào quý con chồng?
  2. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật nha,chẳng ai tự nhiên lại ngồi tưởng tượng ra cảnh gia đình mình đang hạnh phúc,rồi bỗng nhiên mẹ mình không còn nữa cả .Hết cái để giả định rồi hay sao ,chuối quá .
  3. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Bạn này thật là...
    Nhưng chuyện mẹ kế quý con chồng và ngược lại bây giờ không còn là hiếm đâu. Chị chồng tớ là 1 điển hình đấy
  4. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn là dân 8x thì giờ cũng lớn rồi, biết suy nghĩ. Nếu dì ghẻ của bạn biết điều, tử tế thì mình cũng nên tử tế với người ta. Còn loại khốn thì cũng không hiếm đâu. Nhưng khi chưa biết gì về người ta thì đừng nên phản ứng hay manh động gì cả.
  5. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ những người vào diễn đàn này đều cũng đã trưởng thành rồi,về việc này,tôi nghĩ chẳng ai muốn chuyện đó xẩy ra cả,vì mẹ mình vẫn là nhất,những nếu có điều đó,thì chúng ta cứ nên hoà hợp sống cùng với dì,có lẽ cách sống và hành xử trong gia đình của chính bản thân mình sẽ quyết định mối quan hệ xấu hoặc tốt giữa mình với dì,còn tôi nghĩ chẳng phải người dì nào cũng đếu xấu tính.
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thấy là các con chồng thuờng cũng ghét ngược lại mẹ kế lắm cơ.. nói chung là cũng bên 8 lạng kẻ nửa cân mà thôi. Dù sao nếu co hoàn cảnh đó thì nên hoà hảo tốt nhất có thể
  7. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người dỗi hơi nhỉ. Hết tưởng tượng con mình là đồng tính, rồi lại tưởng tượng mẹ kế con chồng. Hết việc để làm rồi à???
  8. het

    het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng có những người thích tưởng tượng quẩn vậy đó. Theo tôi đây cũng là một giả thiết hay để thảo luận. Tôi đã từng chứng kiến cảnh mẹ kế con chồng, tôi thấy nếu kinh tế gia đình khá giả thì mọi chuyện sẽ đỡ nặng nề hơn, tránh được những va chạm nhỏ. Còn mâu thuẫn lớn ngay từ đầu giữa mẹ kế và con chồng thường không nhiều. Trừ khi có tình huống mẹ kế đóng vai trò "nào đó" trong sự ra đi của mẹ đẻ đứa bé, còn lại về cơ bản không có những xung đột lớn.
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mà vẫn còn có người trích dẫn 2 câu thơ ấy ra cơ à??
    câu chuyện bạn tưởng tượng cũng ngộ ngộ, 1 hoàn cảnh ko ai mong muốn nhưng nếu gặp fải chẳng lẽ lại mang 2 câu thơ đó ra mà áp đặt...cái gì cũng vậy thôi..1 đứa trẻ xa mẹ, hay xa cha cũng đều là mất mát , thiệt thòi, chúng như tờ giấy trắng, mong manh, người lớn làm gì cũng để lại những dấu vết trg tâm hồn chúng..
    đừng bước vào nhà chúng bằng suy nghĩ" mình là mẹ kế, là dì ghẻ"
    mà hãy tập thói quen yêu chúng như đã yêu người đàn ông mình đã chọn..đứa trẻ ấy là 1 phần yêu thg của ngta cơ mà, vậy sao không thể tập yêu thg cả fần đó...????
    tớ không thích từ Dì ghẻ...đúng là không thể bắt chúng coi mình như Mẹ khi mình chưa từng mang nặng đẻ đau, chưa từng vất vả đêm hôm chăm bẵm, vuốt ve...Nhưng chẳng phải sau này mình sẽ thay thế 1 phần nào đó người mẹ đã xa chăm sóc, dạy bảo và chịu trách nhiệm về đứa trẻ hay sao....
    cái gì cũng thế thôi, tớ chỉ nghĩ, đứa trẻ nào cũng đáng yêu ,,,cái chính là mình yêu thg chúng bằng trái tim mình rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp cả..
  10. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Dì không phải Mẹ của con
    không mang nặng đẻ đau
    nên không biết đau, biết xót???
    con yêu ơi, hãy tin là sự thật
    Tình yêu đến trong những điều tầm thường giản dị nhất
    Dì yêu Cha con..!
    lối con về Mẹ sẽ đợi 1 bên
    Dì dang rộng vòng tay chở che phía bên còn lại
    cả cuộc đời con sẽ là dòng sông không bao giờ ngừng chảy
    Dì - Mẹ, như phù sa bên lở bên bồi
    Con đừng ngạc nhiên nhé con yêu.
    nếu đêm về khuya thấy Dì đợi cửa.
    Nếu khi nào Dì mắng mỏ đôi câu.
    Con yêu ơi, con có biết đc đâu?
    Dì sợ lắm bước con đi ngoài kia
    biết là mưa hay nắng??
    Trên đường đời có bao điều hối hận từ những cuộc vui
    Hãy trở về sớm 1 chút thôi
    để Dì sẽ thôi không còn lo lắng.
    Thương thì cho roi cho vọt?
    Dì yêu con nên vẫn muốn cho ngọt cho bùi!.
    Con yêu ơi, sâu thẳm chỉ mấy lời
    Con cứ lớn lên đi?..
    Nhanh..!!!!
    Rồi con sẽ hiểu..:
    Tình yêu đến trong những đìêu bình thường giản dị nhất
    Dì yêu con

Chia sẻ trang này