1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Mấy đời bánh đúc có xương - Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng " ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoangtu_arc8x, 07/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Cái này lắm lúc xảy ra là do tự kỷ ám thị với những cái nó đã đi vào tiềm thức rồi ý mà
  2. hoangtu_arc8x

    hoangtu_arc8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn các bạn rất nhiều ! Đây là hoàn cảnh mà mình đang phải chịu , Bao nhiêu năm qua mình chỉ âm thầm chịu đựng mình không muốn nói cho bạn bè hay người thân để tránh mọi phiền phức không đáng có, cho đến khi biết diễn đàn này mình đã nảy ra suy nghĩ tại sao mình ko hỏi các bạn trên diễn đàn chắc chắn mình sẽ nhận được nhiều lời khuyên hữu ích để cho mình biết cách cư xử sao cho hợp lý nhất.
  3. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    chân thành. và biết đặt mình vào địa vị người ta để nghĩ và cảm nhận, tớ chỉ nghĩ như thế là sẽ tốt cả thôi mà..
    tớ hay tâm niệm 1 câu nói:" đừng đem cho người khác những gì bạn không muốn nhận"
    chúc bạn vui nhé
  4. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có dì "ghẻ", mình thấy dì bình thường, giống một người bạn của bố mình thôi. Cũng thấy tình cảm giống như với một bác gái nào đó, không yêu, ko ghét. Dì với mình thì có lẽ giống mẹ với con hơn, có lẽ vì dì ko có con.
    Tóm lại mình thấy bthường.
  5. hanbangphong

    hanbangphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mình sống đừng để phải xấu hổ với gia đình là được. Đến tuổi nào phải biết nghĩa vụ và trách nhiệm với gia đình chứ. Không phải cam chịu, nhưng phải tôn trọng.
  6. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Ở đời cũng có người tốt người xấu , ko phải dì ghẻ nào cũng xấu và ko phải đứa con chồng nào cũng tốt . Nhưng riêng với mình thì tốt nhất phải im lặng xem người ta thế nào đã , phải biết nương theo gió mà sống bạn àh .
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ thôi các bác à .Thường thì người ta nhìn vào đứa con chồng của mình rồi nghĩ đến người đàn bà trước kia của chồng mình .Máu ghen bốc lên, thế là mọi chuyện cứ muốn trút vào đứa trẻ ...Với lại, dù sao cũng là người ngoài .Một khi có 1 đứa con chung thì càng thấy con riêng của chồng là chướng mắt, dư thừa ....
    Tuy nhiên, nếu như bà mẹ kế đó là 1 người biết nghĩ, hay có hoàn cảnh gần gần với đứa trẻ và thực sự yêu chồng mình, yêu luôn những gì thuộc về anh ta ....thì có khi coi con chồng chả khác gì con ruột (tất nhiên, nếu đứa bé đó cũng biết thông cảm và dễ thương, chứ đồ trời đánh thì ai mà nhường nhịn cho nổi )
  8. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    uh,chả biết đc,cũng đúng....tớ cũng sắp có 1 cậu bé xinh xắn để làm "con chồng"..nói chung là tớ tự tin.và thấy yêu DA .( tên là DA mà)tớ nghĩ chả vấn đề gì , vì nói thật tớ cũng đã nghĩ về chuyện này nhiều lắm rồi,mọi khía cạnh đều đc đặt ra,đắn đo,nhưng thật lòng tớ yêu bố của Bé, và tớ tôn trọng Mẹ của bé.quá khứ của 2 người là 1 điều đáng để tự hào, cả 2 đều là ng` tốt, và Bé là những gì kết tinh của 1 tình yêu đẹp....chỉ vì ko hợp mà fải xa nhau...cũng đau lòng..dù sao tớ cũng là người đi nốt quãng đường còn lại ấy,làm nốt những gì mẹ bé còn đang làm dở, chẳng ai biết đoạn đg nào vất vả hơn ai , cũng chẳng ai biết ty ai nhiều ai ít..tớ cũng chẳng so sánh, chỉ đặtmình vào vị trí của Mẹ bé,của Bố bé mà nghĩ....
    và tự nhiên tớ tin, tớ yêu Bé và hoàn toàn có khả năng làm bé coi mình như mẹ..cái gì thật lòng thì sẽ đc đền đáp thật lòng đúng ko??? Bé sẽ có 2 người mẹ, Tớ ko muốn chia cắt hay làm nhạt đi t/c của bé với mẹ đẻ, mà tớ muốn xd 1 mối quan hệ chị em ,bạn bè với mẹ bé....và để bé có 2 người luôn bên bé,dắt bé đi, che chở cho bé suốt cả cđ .....
    ...........tớ tin vào ty........và tớ tin.........hp gđ là do bàn tay người phụ nữ dày công vun vén.....
  9. hoangtu_arc8x

    hoangtu_arc8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Các bác biết không nhiều khi thật là khó xử khi ba mình ở giữa vợ và con mà ba mình vắng nhà suốt chỉ thu bay va chủ nhật ba mới có nhà , mình biết vậy nên thương ba lắm cho nên mình phải làm những yêu cầu mà mình mà có lẽ không thằng con trai nào muốn, nhưng mình vẫn phải làm để ba không phải khó xử để cho gia đình được yên ấm, nhưng kéo theo nó là độ ức chế ngày cáng tăng mình biết sức con ngưòi có hạn nhất là mình mình đã không thích là không làm vậy mà về nhà buộc phải làm những điều mà mình không thích nói đúng hơn là không hợp lý chẳng biết mình chịu nổi khi nào nữa.
  10. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tôi mất năm tôi học lớp 12. Bố tôi tái hôn 4 năm sau. Cô trẻ, chỉ hơn tôi 13 tuổi, và tôi vẫn có thói quen gọi là cô cho đến bây giờ. Gia đình cũng có đôi lúc "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", nhưng xét cho cùng thì đấy cũng là chuyện như bao mái nhà khác, và cũng chỉ thi thoảng mà thôi. Sau bao nhiêu năm cô bước vào nhà tôi, tôi luôn muốn nói lời cảm ơn vì tất cả. Và thực sự tôi nghe cái cách nhiều người ở đây gọi là "dì ghẻ", nghe chối tai lắm...

Chia sẻ trang này