1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Mấy đời bánh đúc có xương - Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng " ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoangtu_arc8x, 07/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtu_arc8x

    hoangtu_arc8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận rằng bạn may mắn hơn nhiều người khác, mình không phủ nhận cũng có những người rất tốt thường bạn được đón nhận ở những hoàn cảnh khác như mẹ mất sớm ba cô đơn gà trống nuôi con thì rất vất vả đương nhiên ba bạn lấy vợ thì ngưòi vợ đó giúp đỡ ba và bạn rất nhiều. hoạc là người mẹ thứ 2 đó không có con hoặc sinh toàn con gái. nhưng bạn có hiểu được hoàn cảnh của tớ và bao bạn khác không????? khi mẹ vẫn sống ba mẹ chia tay, mẹ 2 thì có đủ con trai và con gái vậy bạn thử nghĩ xem ... kết quá ra sao ???
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Để tôi nói bạn nghe, tôi không phải là một người may mắn, bới nếu may mắn, tôi đã không mất đi người mà tôi yêu thương nhất. Và tôi thật sự không hiểu bạn đã bao nhiêu tuổi mà lại có ý nghĩ như thế?
    CÒn chuyện gia đình bạn khó khăn, tôi không hiểu và không muốn hiểu. Bởi gia đình nào mà không có khó khăn. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đó là cuộc sống.
    Bạn không muốn ba mẹ bạn chia tay, cũng như tôi không bao giờ muốn mẹ tôi ra đi mãi mãi cả. Nhưng khi mọi chuyện đã xảy ra như thế thì đành phải chấp nhận thôi. Tôi cũng không biết bạn post bài này lên với mục đích gì. Để tìm sự cảm thông, để nhận được những lời khuyên hay để có ai đó chỉ cho bạn rằng, vâng, cái câu tục ngữ kia hoàn toàn chính xác?
    Khi bố tôi nói với tôi về ý định tái hôn. Tôi đã mất 1 tuần suy nghĩ, và tôi đồng ý. Tôi biết và tin rằng, nếu như thế, em tôi sẽ có người chăm sóc, bố tôi cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cô cũng có con, con trai chứ không phải con gái theo cái quan điểm củ chuối mà bạn đã nghĩ đâu. Bạn biết đấy, để giữ gìn một gia đình bình thường hạnh phúc đã khó, giữ cho một gia đình chắp vá càng khó hơn. Và chúng tôi luôn tự hào là ít nhất cho đến thời điểm này, chúng tôi đã thành công.
    Còn bạn, thay vì ngày ngày vào đây than thở hay so sánh nọ kia. Tại sao lại không giành thời gian để nghĩ xem, làm thế nào để ba mẹ dù chia tay rồi nhưng vẫn có thể coi nhau như là bạn, làm sao để gia đinh mà mình sẽ tiếp tục sống cùng được êm ấm. Đó mới là điều quan trọng.
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0

    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 21/05/2006
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    bình tĩnh nào bạn...chắc bạn ấy không có ý gì đâu mà...đúng là ai cũng có những niềm đau chẳng fải khi nào cũng có thể nói ra cho ng` khác hiểu...Sự thiếu hụt luôn là 1niềm đau dù là thiếu hụt về tinh thần hay vật chất....
    ước gì mọi gđ đều có đc cách cư xử như gđ bạn...Bạn làm mình lạc quan hơn vào những gì mình tin yêu đấy..cảm ơn nhiều nhé
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể ko hiểu những gì mà bạn hoangtu đã hay là sẽ trải qua .Nhưng cha mẹ mình cũng ly hôn, từ hồi mình mới 3 tuổi kìa chứ ko chịu nghĩ để chờ đến lúc mình lớn đùng như ngày hôm nay đâu .Cha mình tái giá ko phải 1, mà là 2 lần với những cô gái chỉ hơn mình 5,7 tuổi .Tiếng cô kêu còn ngượng miệng nữa kìa, chứ đừng nói là kêu họ bằng dì ! Tuy nhiên, lúc ấy mình còn nhỏ, mình còn lệ thuộc vào cha mình, còn thấy là mình đang chịu đựng sức ép của chuyện mẹ ghẻ con chồng .Nhưng mà các dì đối với mình cũng bình thường thôi, ko yêu ko ghét và người vợ thứ 3 của cha mình vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm (lúc họ chưa cưới mình đã có nhìu dịp được trò chuyện với dì) .Họ cũng muốn sẽ có đứa con trai, và mình cũng ko thấy có vấn đề gì cả
    Chuyện người lớn chia tay nhau thật ra mình nên suy nghĩ theo hướng khách quan .Thông thường là cả 2 thấy mọi việc ko work out như mình nghĩ, cuộc sống gia đình ko hoà hợp ...và thống nhất chuyện chia tay .Mẹ mình cũng đã có chồng khác, có 2 con riêng và mình ko hề nghĩ là ngày xưa họ nên níu kéo chỉ để có 1 gia đình nát bét, nếu chia tay là giải pháp tốt cho cả 2 thì mình là con, mình nên tôn trọng quyết định đó .Huống hồ sau này họ vẫn nói chuyện rất vui vẻ với nhau, ko thù hằn cãi cọ như ngày còn chung sống vì những chuyện cỏn con nữa ...Lại thấy nhẹ nhàng hơn .Mình ko may mắn như bạn là còn sống chung với 1 người cha hoặc mẹ .Mình chỉ sống với ông bà từ hồi bé và những người sinh thành của mình đều đi tìm hạnh phúc mới ,nói như thế ko có nghĩa là mình ít thấy mất mát hơn bạn ....Bạn dù sao cũng lớn rồi, nếu là lứa tuổi 8x thì chắc ko lệ thuộc vào cha mẹ nhiều lắm nữa, có thể tự lo cho mình .Mọi chuyện diễn tiến ko như mình mong đợi ko có nghĩa là tìm mọi cách phản ứng lại ,một người trưởng thành cần phải hiểu đúng về 1 mặt của vấn đề và dung hoà nó với cuộc sống của mình sau này ....Bạn ko thích cũng ko nên bắt cha mẹ mình ko thích và từ bỏ theo .Đó là hạnh phúc của họ . Mẹ bạn ra đi, đó là 1 nỗi buồn và ko ai muốn. Nhưng bắt cha bạn phải ở đó suốt đời bên bạn, ko có người tâm giao hủ hỉ lúc tuổi già mới được bạn cho là cha tốt, thì mình lại cho là bạn ích kỷ ....
    Người mẹ kế có thể tốt, có thể xấu .Nhưng đã nói là bạn lớn rồi, bạn đâu còn quá lệ thuộc để bà mẹ kế hiếp đáp thì đâu có lo vấn đề đó xảy ra ? Bạn cứ đối xử bình thường với cô ấy, đừng mang nặng thành kiến thì mọi sự trong nhà sẽ thoải mái thôi . Mình có biết 1 cô lấy ông chồng đã con đàn cháu đống ,ông ấy ko giàu có gì, cô lại đẹp và mặc cho họ hàng cản ngăn vẫn lấy.Cô ấy rất hiền, phận đến sau lấy phải ông già phải hầu hạ sớm chiều mà còn bị nhiếc móc đủ thứ ...Con cái trong nhà thì coi chả ra gì khiến mình liên tưởng cô là nô tì isaura hơn là 1 bà mẹ kế uy quyền và hung bạo . Hãy cho người ta có dịp bộc lộ con người họ trước khi mình có lời nhận xét nào, bạn nhé .Ko phải bà mẹ kế nào cũng dễ sợ như bà mẹ kế trong chuyện Tấm Cám, và cũng ko phải đứa con chồng nào cũng đáng thương như cô Tấm đâu
  6. hoangtu_arc8x

    hoangtu_arc8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Để tôi nói bạn nghe, tôi không phải là một người may mắn, bới nếu may mắn, tôi đã không mất đi người mà tôi yêu thương nhất. Và tôi thật sự không hiểu bạn đã bao nhiêu tuổi mà lại có ý nghĩ như thế?
    CÒn chuyện gia đình bạn khó khăn, tôi không hiểu và không muốn hiểu. Bởi gia đình nào mà không có khó khăn. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đó là cuộc sống.
    Bạn không muốn ba mẹ bạn chia tay, cũng như tôi không bao giờ muốn mẹ tôi ra đi mãi mãi cả. Nhưng khi mọi chuyện đã xảy ra như thế thì đành phải chấp nhận thôi. Tôi cũng không biết bạn post bài này lên với mục đích gì. Để tìm sự cảm thông, để nhận được những lời khuyên hay để có ai đó chỉ cho bạn rằng, vâng, cái câu tục ngữ kia hoàn toàn chính xác?
    Khi bố tôi nói với tôi về ý định tái hôn. Tôi đã mất 1 tuần suy nghĩ, và tôi đồng ý. Tôi biết và tin rằng, nếu như thế, em tôi sẽ có người chăm sóc, bố tôi cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cô cũng có con, con trai chứ không phải con gái theo cái quan điểm củ chuối mà bạn đã nghĩ đâu. Bạn biết đấy, để giữ gìn một gia đình bình thường hạnh phúc đã khó, giữ cho một gia đình chắp vá càng khó hơn. Và chúng tôi luôn tự hào là ít nhất cho đến thời điểm này, chúng tôi đã thành công.
    Còn bạn, thay vì ngày ngày vào đây than thở hay so sánh nọ kia. Tại sao lại không giành thời gian để nghĩ xem, làm thế nào để ba mẹ dù chia tay rồi nhưng vẫn có thể coi nhau như là bạn, làm sao để gia đinh mà mình sẽ tiếp tục sống cùng được êm ấm. Đó mới là điều quan trọng.
    [/quote]
    Thế bạn nghĩ tôi là người kém vậy sao ???????? tôi trong đầu luôn nghĩ mình phải cố gắng để gia đình được hạnh phúc . Tôi chưa bao giờ ngồi than thân trách phận và cũng chưa từng hận ba tôi vì những gì ba đã làm vì tôi biết ai cũng có lý do khó nói mặc dù vì ly dị mà má tôi đã ra đi làm ăn nơi khác và bị bọn buôn người lừa sang Trung Quốc cách đây 17 năm tôi chưa có tin tức về mẹ bạn nghĩ sao khi gạp hoàn cảnh như tôi??? Tôi mong muốn những người gặp hoàn cảnh như chúng ta cùng nói ra những suy nghĩ của mình cùng giúp nhau vượt qua những khó khăn mà cuộc sống hiện tại mang lại, chứ không phải tôi than thân trách phận. Chứ cư như bạn mới chỉ có vậy mà đã nóng giận như vậy chưa nói đã " Giận" như vậy liệu có giải quyết được vấn đề không nếu bạn gặp nhiều tình huống muốn rơi nước mắt vì bị oan ức khi bị bà mẹ thư hai ban tặng mối khi ba tôi đi công tác về??. Bình tĩnh mới giải quyết đưọc vấn đề

Chia sẻ trang này