1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mấy giai chuẩn bị lấy vợ nên xem cái này !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi songhahs, 05/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Mấy giai chuẩn bị lấy vợ nên xem cái này !

    3h14'' sáng. Chuông điện thoại kêu inh ỏi. Giật hết cả mình. Vừa ngái ngủ vừa bực ( cũng tại quên không tắt ĐT). Số gọi đến quen quen. " Alô.....". " Anh ạ! Biết là làm phiền anh lắm, nhưng thứ 7 này em cưới rồi, sợ không có dịp nói chuyện với anh nữa nên tranh thủ tý. Mà cũng do em không ngủ được, cứ chợp mắt là thấy anh....".

    Bực không tả nổi. Em này cách đây 6 tháng quen mình trên mạng. Khi ấy sim khuyến mại đang rẻ như bèo, nên thỉnh thoảng rảnh cũng à lô bốc phét cho vui. Rồi hẹn off. Ngay từ quả nhìn đầu tiên tớ đã thấy đây không phải là đối tượng mình thích.

    Nên cũng chỉ à ơi qua loa thôi.

    Rồi em ấy hẹn gặp lại suốt. Gọi đt nhiều. Tớ thì coi như bạn thôi. Nên rất vô tư.

    Rồi tớ thấy phiền quá. Đổi số ĐT.

    Thế mà đêm qua..... Mà cũng không hiểu ai cho em ấy số ĐT mới này nữa.


    " Có việc gì thế em?"

    " Dạ....em muốn...giới thiệu cho anh đứa bạn thân của em ...Dạ, nó xinh lắm...anh nhìn là thích ngay..."

    " Sao em tỏ ra sốt sắng giới thiệu bạn em cho anh thế nhỉ?"

    Ấp úng 1 lúc...... 5 phút sau đã thấy quả SMS dư lày " Hi hi...Anh là 1 người mà em rất quý. M. cũng chơi thân với em. Tuy anh chưa bao giờ nói yêu em, nhưng trong tim em anh là người em yêu suốt đời. Ví dụ e có cố gắng lắm e cũng ko quên dc a."

    SMS 2 cách đó vài phút " Em sắp lấy chồng, nhưng em ko yêu chồng lắm. E sợ e sẽ có những giây phút ngoài chồng, ngoài vợ. Nếu a là chồng của bạn e, e sẽ ko phải sợ chồng e nghi ngờ khi e đến với a. Đừng cười e nha".

    Khi ấy ngái ngủ, mắt mũi lem nhem, chỉ lướt qua... chưa kịp nghĩ gì.

    Sáng ra tỉnh táo. Đọc lại.....Quả thật là vãi hàng vì khinh khinh.

    Té ra giới thiệu bạn gái cho mình chỉ vì muốn lấp liếm chồng . Tội ông kia, vì có lần em này khoe " Anh ấy cực lãng mạn. Đốt nến, cho lái xe đón em về nhà riêng để chơi piano cho em nghe". Ông kia là giám đốc cái khỉ gió gì đấy.

    Đấy, post lên cho các anh giai sắp lấy vợ có thêm lý do mà " chẳng tin bố con thằng nào hết"






  2. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Vãi cả đái! là đàn ông thì có mất gì đâu trong chuyện ấy, sao ông ko chiều lòng phụ nữ đi
  3. TungSpyLove

    TungSpyLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Gái gú bây giờ kinh nhờ...với lại bựa kute nữa chứ
  4. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    uầy... ảo vãi =))
  5. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    nhàn cư vi bất thiện
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    xong
  7. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ giờ mưu thâm kế hiểm thật! Mình đọc đến đoạn em ko yêu chồng em lắm, sợ sau này sẽ có giây phút ngoài vợ ngoài chồng thì dừng lại và nghĩ rằng cô bạn này lo xa mà cũng biết tính toán vì theo ý kiến cá nhân mình, nếu 1 người đàn ông đã là người yêu/chồng của bạn gái mình thì sẽ như 1 rào chắn, giúp kiềm chế và ngăn lại tình cảm, những cảm xúc nông nổi của bản thân.
    Rồi rung đùi yên tâm ngồi đọc đoạn tiếp theo. É...é....!!!! Quả nhiên trí tưởng tượng của mình chưa thể theo kịp cô nàng này được
  8. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    bó chiếu luôn
  9. mn8x

    mn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thương cho phái yếu thoi chứ làm j
    Cánh mày rấu như mình thì nhiều lúc khó chiều lắm
  10. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Tiền bối chắc cũng phải vãi hàng (bình thường iem cũng chẳng bao giờ dùng từ này nhưng đọc top của bác + bác xài quá hay, thấy trường hợp này từ này quá chuận bác ợ) lắm lắm nên em ý mới kết thế chứ.
    IEm cũng như bác lady-kid cứ tưởng rằng giới thiệu bạn thân cho bác cũng chỉ là để nhằm ngăn chặn chính bản thân mình phạm tội.
    Ai ngờ...đúng là không theo kịp, không thể nào theo kịp

Chia sẻ trang này