1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mấy giai chuẩn bị lấy vợ nên xem cái này !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi songhahs, 05/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hí hí cũng thu hút nhưng mờ anh cứ kể chẳng logic lắm.
    Giọng văn cũng ổn gần hài bằng anh Mabu hehe
    Thui hóng tiếp
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Phần đầu topic: chuyện yêu đương đúng là một vở bi hài kịch. Ng` dễ tính thì gọi là trò hề, ng` khó tính thì gọi là trò đùa, còn ng` bt thì gọi là... làm trò
    @ Phần sau: Ko có ý j đâu, nhưng ng` ta luôn thik phụ nữ có quá khứ và đàn ông có tương lai, chứ ko phải ngược lại...
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    bịa
  4. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bác SH hỏi Mật thế để còn tính chuyện "tương lai"
    Chít Iem lại ngứa mồm.
    Vẫn hóng mỗi tội chắc bác thích kiểu văn tả chậm?
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Dạ, thưa chị Mật. Chị là ai mà nói hay như Đài thế ạ?
    " Người ta luôn thích phụ nữ có quá khứ...." Chết , thế ví dụ 1 em trước kia hành nghề **** chẳng hạn, thì cái đó có được chị tính là quá khứ không ạ? Hay theo chị, quá khứ chỉ có thể là việc tốt, việc đẹp hay việc ngoan?
    Còn " tương lai" - nói như chị, chắc chị em chẳng cần phấn đấu làm gì nhỉ?
    À, em hỏi tý : Chị có quá khứ không ạ?
    [/quote]
    Đã bảo là ko có ý j, nhưng bác vẫn thik soi trong ngày nóng này thì ok thôi ạ. Đấy là một câu "ranh ngôn", nếu bác muốn kiểm chứng có thể search google, em ko sáng tác ra nên ko có trách nhiệm giải thik.
    Em chỉ nghĩ thô thiển rằng, "quá khứ" là những chuyện đã qua, phải trải qua nó ng` ta mới biết suy nghĩ chín chắn và sâu sắc hơn. Nhưng nếu vì cái quá khứ mà trở nên chày bửa trong hiện tại thì ng` ta gọi là "ko có tương lai", thế thôi ạ!
  6. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    phần sau hiểu là quá khứ tốt và tương lai tốt bác có thắc mắc j` nữa ko ah ?
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    phét
  8. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    ...........................đông vui..........................xôm tụ.............................hix.....................................................
  9. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1

    Đời con gái cũng cần dĩ vãng
    Mà em tôi chỉ còn tương lai
     
    [​IMG]
    Trên đời khó nhất trang nam tử
    Ý chí vững vàng mà tình cảm vẫn mênh mang.
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    bịa

Chia sẻ trang này