1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mấy giờ rồi mà còn yêu bà con nhỉ?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Crazy_Little_Kidz, 06/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Crazy_Little_Kidz

    Crazy_Little_Kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ rồi mà còn yêu bà con nhỉ?

    Oài. Nhiều lúc Kidx thấy tình yêu chả có gì hay ho cả. Thứ nhất là rằng buộc nhau, thứ 2 là nếu yêu đơn phương thì kinh khủng còn cuối cùng là mình yêu người con gái mà lúc mình tán người ta thì người ta nói chưa có bạn trai còn đến lúc minh yêu người ta thì người ta quay ngoắt 180 độ. Kinh khủng? Ko hiểu con gái thế nào nữa nhỉ???
    Thôi thì kệ.....ko quan tâm..khéo tự do lại hay...các bác nhỉ

    Kidzzz
  2. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    mấy h rồi mà còn làm topic này hả chú em

    021412 76210129 ​

    &
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chú này có vẻ bức xúc về chuyện tình cảm quá nhỉ. Cuộc sống phải vui vẻ một chút, có tí hài hước vào thì mới dễ chịu được. Thỉnh thoảng làm mấy lon bia thì còn tuyệt hơn. Yêu đương, đau đầu chết được.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  4. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    nhậu nhẹt là chuyện của mọi người, yêu đương là chuyện của ai đấy...............Nghe giọng điệu Kidz hình như bị...........đá thì phải ..................Mấy giờ rùi còn nhận xét như vậy ?
    Dấu yêu......một nửa tâm hồn tôi
  5. ruinmyheart

    ruinmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    hic, các bác nói thế nèo. Yêu hay ko còn tuỳ. Có người muốn không đc, có người chạy chẳng xong. Em đây vẫn thấy tự do là thoải mái. he he he.

    You don't love a woman because she is beautiful, but she is beautiful because you love her
  6. Chai_en

    Chai_en Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Yêu với chả đương, nhắm chiện quá, thời gian đâu mà ăn chơi nhảy nhót với lại.........................đánh nhau. Đi mà nghe tớ hát, vui hơn yêu đấy, Chai_en tớ sắp tổ chức " NIVE-XÂU" ở sân bóng chày đấy, hứa hẹn sẽ vui đáo để đấy, vẫn fát vé miễn fí như mọi lần, tình cảm hâm mộ là chính. Đi không, tớ bảo Nô Bi Ta mang đến cho tấm vé danh dự ngồi hàng đầu
    [​IMG]
    A Bê Xê là xề bánh đúc, U Xê Úc là cục mắm tôm, A I Ai là chai nước mắm, nà lá na na....à á a a.....
    Được Chai_en sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 07/06/2003
  7. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói yêu là làm cho người mình yêu hạnh phúc chứ không phải yêu để sở hữu và ràng buộc nhau (ní nuận tí) Tớ chẳng biết mọi người thế nào, chứ ai yêu tớ mà cứ nhốt tớ vào cái ***g dù có bằng vàng bằng kim cương thì cũng bai bai luôn Mà thôi, tự do muôn năm. Kidz làm vại... cola chơi không nên hoãn cái sự sung sướng đấy lại.
  8. kindaichi_tmt

    kindaichi_tmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Crazy_Little_Kidz >> Nhiều lúc Kidx thấy tình yêu chả có gì hay ho cả >> nhiều lúc thôi , chứ sau sẽ thấy hay
    " Thứ nhất là rằng buộc nhau, thứ 2 là nếu yêu đơn phương thì kinh khủng còn cuối cùng là mình yêu người con gái mà lúc mình tán người ta thì người ta nói chưa có bạn trai còn đến lúc minh yêu người ta thì người ta quay ngoắt 180 độ. "
    úi trời đầu tiên phải thích cái đã >> yêu là 1 chuyện , mà thích là 1 chuyện , thích ko phải là yêu >> phải nói mình thích người ta trước xem người ta thế nào , chứ nói yêu luôn chắc gì người ta đã yêu >> rồi lại đau khổ , nói thích thôi , người ta mà ko thích thì thôi đành vậy - hữu duyên vô phận , hay là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    vô duyên đối diện bất tương phùng
    khi đó thì dù là đau khổ >> bạn vẫn có thể là bạn của người ta
    "Ko hiểu con gái thế nào nữa nhỉ???" >> con gái ah` , con người vốn khó hiểu rồi , con gái còn khó hiểu hơn , mà đôi khi - đôi khi thôi , chính sự khó hiểu đó lại làm mình thích người ta >> rồi đến yêu
    " Thôi thì kệ.....ko quan tâm..khéo tự do lại hay...các bác nhỉ " >> ừ tự do cũng hay nhưng hay được mấy hôm
    " Người ta nói yêu là làm cho người mình yêu hạnh phúc chứ không phải yêu để sở hữu và ràng buộc nhau " >> yêu là làm cho người mình yêu hạnh phúc và mình cảm thấy hạnh phúc khi yêu - 2 phía
    " Mà thôi, tự do muôn năm " >> hô hào được mấy hồi , mặc dù biết yêu là khó , được yêu càng khó hơn nhưng ... ta vẫn cứ yêu
    Once You Meet Her
    only love love only
  9. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Tự do 2 tiếng thiêng liêng.Định đi theo chủ nghĩa độc thân đây.Đùa chứ nói thật Kidz này ko điên thì cũng Pê Đê.Cứ đợi thử khoảng vài năm nữa xem,Kidz lúc đó có khi đi yêu vội.
    _ALEX_
  10. KingTotti

    KingTotti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói quá chí lý !Nói chung là mình cũng sống bình thường tự do,thoải mái ,chả phải tìm kiếm tình yêu.Em biết nhiều chú cứ cố yêu,hô hô,một thời gian sau là chán.Lại bảo:"Nó trẻ con quá tao không thích" hay là "Bây giờ mới thấy không hợp nhau"--->chuối.Cái gì phải đến nó sẽ đến các bác nhỉ

    Con người ta sinh ra không phải là hạt cát vô danh mà để ghi dấu ấn trên mặt đất và trong trái tim người khác

Chia sẻ trang này