1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mấy giờ rồi mà còn yêu bà con nhỉ?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Crazy_Little_Kidz, 06/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Kiểu như rut định "quyết không đẻ để nhìn nhà mình chết thèm".
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  2. cardiophileforever

    cardiophileforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tự do! Cái đó cũng có cái hay của nó. Anh em nào mà còn tự do thì cứ tận hưởng đi, kẻo ít lâu nữa lại phải bò lên đây kêu các đại ca truyền cho mấy chiêu để hạ nàng thì bâ chấm(...) !
    _____________________________________________________________________________
    The Lover of the Heart, the Brother of the Sea
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài! Chú nói hay vật! Hợp ý tớ lắm.
    Yêu trăm, chọn mười, lấy một. ​
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  4. cardiophileforever

    cardiophileforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chuyện! Tớ nói câu nào mà chả hay!
    _____________________________________________________________________________
    The Lover of the Heart, the Brother of the Sea
  5. IAS

    IAS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi mấy giờ rồi
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu thì bàn chuyện sến vật !
    Không có người yêu thì cái lũ chúng mình đang bàn chuyện ... đại sến !
    hix ....

    The best kind of friend is the kind you can sit on a porch & swing with, never say a word, & then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    To CBHN : bác thấy từ ngày có cái " thằng khỉ " nào vào là cháu bác quay ngoắt 180 độ . Chẹp ! xét cho cùng bác có lấy em iu như thằng đó lấy .....đâu . Với lại cháu mà sang BGFC thì cháu sẽ thấy nó đối xử với bác thế nào hèm hèm
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  8. Crazy_Little_Kidz

    Crazy_Little_Kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ hợp lý ra phết, nhưng mà khi có người yêu rồi thì có muốn sến cũng chả dược. Yêu với đương mệt mỏi quá....
    Đợi vài năm nữa yêu là vừa.... 10h pm yêu là đẹp rồi...yêu rồi cưới luôn đến 12h thi`....... haha
    Kidzzz
  9. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    hô,chuối nhỏ,mấy tuổi roài mà đã yêu
    Đừng để em nóng khi lòng em chưa muốn ^_^
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    uh, bé tí
    Đang ôn thi

Chia sẻ trang này