1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mấy hôm nay các bác có xem báo TT ko nhể ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi worldcup2006, 01/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay các bác có xem báo TT ko nhể ?

    Nói về vụ tranh công lẫn nhau giữa vị trung tướng Phạm Xuân Thệ và cựu đại tá Bùi Văn Tùng ( nay về hưu ) về việc ai thảo ra văn bản đầu hàng cho Dương Van Minh .( 30/4/75 lúc đó ông Thệ mới là đại úy còn ông Tùng là Trung tá )
    Thậm chí hình như mấy cơ quan lịch sử cũng bị gây sức ép , phóng viên đi chụp nguyên bản bị từ chối !

    Chán mấy bố này: Thành công rồi thì lại quay ra xâu xé nhau, nhục thía.

    Cuối cùng phải nhờ một cuốn sách lịch sử của nhà báo Đức mới xác định được ai là người đã viết ra tờ giấy đó.
  2. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Quên link đây :
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=198768&ChannelID=89
    Xem ra lão tướng Thệ có vẻ ...tinh tướng ?
  3. dhlv

    dhlv Guest

    Thực ra những chuyện kiểu như thế này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi !
    Còn nhiều vụ to hơn nữa kìa, đôi khi vì đại cục mà người kia "ngậm tăm" huặc giả sử chết nên ko thể nói lên sự thật !
    Suy cho cùng cũng là một đặc điểm của người Việt ta là "công thì vơ vào mình mà tội thì đẩy cho tập thể"
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    http://www9.ttvnol.com/f_533/510010/trang-10.ttvn
  5. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Quy luật sinh tồn mà, chả trách ai được. Chỉ buồn khi nghĩ đến những người đã ngã xuống mà trong đầu lúc ấy chỉ có một ý nghĩ: "Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh", còn những người còn sống lại có quá nhiều cái để nghĩ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này