máy hút bụi anh nhân viên bán máy hút bụi tận nhà gõ cửa 1 căn hộ nọ . Một bà mặt mày trông rất khó chịu ra mở cửa . Trước khi bà ta kịp mở miệng anh chàng đã xộc vào nhà và đổ 1 thứ gì đen đen khắp tấm thảm rồi nói : - Thưa bà nếu cái máy hút bụi này không hút hết ba cái phân ngựa kia thì tôi sẽ ăn tất tần tật những gì còn sót lại trên thảm Bà ta ném cho anh chàng 1 cái nhìn đắc chí và hỏi : - Anh có muốn dùng thêm sốt cà chua không? Anh ta đáp: - sao bà lại hỏi vậy? - Vì chúng tôi vừa mới dọn về đây và chưa có điện
Mẹ Tí mới mua cho Tí một cái váy mới rất đẹp.Hôm sau đang ở nhà chợt mẹ Tí thấy Tí chạy về mặt hớn hở và khoe với mẹ : -thằng Tèo nó vừa cho con 2000 đấy mẹ ạ.Nó bảo con trèo lên cây hái cho nó quả ổi rồi nó cho con 2000 -Ối giời ơi sao mà mày ngu thế hả con nó không phải muốn mày hái ổi hộ nó đâu nó muốn nhìn trộm chỗ kín của mày đấy con ạ.Từ nay cấm mày chơi với thăng Tèo mất dậy ấy nữa. Hôm sau lại thấy Tí chạy về mặt vẫn hớn hở khoe: -Con lại lấy đượ 2000 của thằng Tèo mẹ ạ -Hả?cái gì mày lại nghe nó xui dại à -không phải đâu mẹ ạ.Hom nay nó bị con lừa cho một vố,nó bảo con trèo lên cây hái ổi con biết nó muốn nhìn trộm quần sịp của con nên trươc khi trèo lên con tụt ra rồi mơi trèo -?????