1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mày không gọi tao thì tao cũng chả gọi mày, bạn bè ngày càng xa vì thế, làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trangntsy, 01/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangntsy

    trangntsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mày không gọi tao thì tao cũng chả gọi mày, bạn bè ngày càng xa vì thế, làm sao đây?

    Như tôi đã viết đó. Trong lớp có rất nhiều bạn bè nhưng nếu chỉ hơi thích nhau tẹo teo thôi, chưa đủ để mình có cớ đến chơi nhiều. Bạn mình đối với mình cũng thế, vì bình đẳng mà. Vậy là sau một thời gian 1- vài năm, không ai chịu dẹp cái tôi đi, nên dù bạn ấy cũng khá hay, khá tốt thì cũng khó làm bạn thân với nhau.

    Các bạn nghĩ về vấn đề này thế nào? Mỗi người chúng ta phải làm sao?
  2. TSBdoi

    TSBdoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    chả làm gì cả, không thích thì thôi, kệ ... nó
  3. TSBdoi

    TSBdoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    chả làm gì cả, không thích thì thôi, kệ ... nó
  4. trangntsy

    trangntsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hic, các anh con trai thì dễ, thì lắm bạn, kiếm đâu chả được. Còn bọn em khó có bạn thân lắm.
    Mà em nói bạn bè thuần tuý đấy chứ không phải kiểu BF, GF với nhau đâu nhé.
    Uh, nhưng thôi, các anh chị cứ nói thoải mái đê, vậy mới nhiều chuyện được!
  5. trangntsy

    trangntsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hic, các anh con trai thì dễ, thì lắm bạn, kiếm đâu chả được. Còn bọn em khó có bạn thân lắm.
    Mà em nói bạn bè thuần tuý đấy chứ không phải kiểu BF, GF với nhau đâu nhé.
    Uh, nhưng thôi, các anh chị cứ nói thoải mái đê, vậy mới nhiều chuyện được!
  6. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn hay hơn tình yêu ở chỗ, xa lâu ngày gặp vẫn thế, còn tình yêu nếu 1 thágn không gặp nhau có nghĩa là chia tay, gặp nhau chẳng thấy vui j. Tớ có người bạn, 1 năm mới đi uống nước 1 lần cũng thấy có sao đâu .
  7. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn hay hơn tình yêu ở chỗ, xa lâu ngày gặp vẫn thế, còn tình yêu nếu 1 thágn không gặp nhau có nghĩa là chia tay, gặp nhau chẳng thấy vui j. Tớ có người bạn, 1 năm mới đi uống nước 1 lần cũng thấy có sao đâu .
  8. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Nói thì nói thế, nhưng đúng là nhiều lúc mình cũng chả nhiệt tình, mặc dù rảnh rỗi, cũng muốn rủ rê đứa nào đấy nhưng mà lại lười, với cả trong thâm tâm lại nghĩ là có rủ chúng nó cũng chả đi, viện cớ nọ kia, lần sau mất hứng...cứ như thế...nhưng có 1 vài TH bạn thân thì lâu lâu gặp lại mọi thứ vẫn thế...tùy
  9. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Nói thì nói thế, nhưng đúng là nhiều lúc mình cũng chả nhiệt tình, mặc dù rảnh rỗi, cũng muốn rủ rê đứa nào đấy nhưng mà lại lười, với cả trong thâm tâm lại nghĩ là có rủ chúng nó cũng chả đi, viện cớ nọ kia, lần sau mất hứng...cứ như thế...nhưng có 1 vài TH bạn thân thì lâu lâu gặp lại mọi thứ vẫn thế...tùy
  10. Bantia

    Bantia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Khổ, miếng cơm manh áo giờ khó lắm mới kiếm được. Bạn bè có xa lâu ngày thì vẫn là bạn bè thui có gì mà câu nệ, gặp nhau chả tay bắt mặt mừng ý à? Nhưng có trường hợp bạn thì ít mà bè thì nhiều gặp nhau nhớ thì gật đầu còn ko thì coi như ko thấy, mong gì nó gọi

Chia sẻ trang này