1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mày không gọi tao thì tao cũng chả gọi mày, bạn bè ngày càng xa vì thế, làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trangntsy, 01/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu đi thì biết. Lúc ấy có ối chuyện để nói. Hết chuyện để nói thì... giận nhau đi, thế là thành có chuyện.
    Mà lúc ấy còn vui gấp mấy lần tự do như bạn bay giờ ấy chứ
    Được FujiS5200 sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 05/06/2007
  2. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu đi thì biết. Lúc ấy có ối chuyện để nói. Hết chuyện để nói thì... giận nhau đi, thế là thành có chuyện.
    Mà lúc ấy còn vui gấp mấy lần tự do như bạn bay giờ ấy chứ
    Được FujiS5200 sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 05/06/2007
  3. cogaivietnam_nice

    cogaivietnam_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    ôi bạn bè
    lúc khó khăn mới biết ai là bạn
  4. cogaivietnam_nice

    cogaivietnam_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    ôi bạn bè
    lúc khó khăn mới biết ai là bạn
  5. trangntsy

    trangntsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đúng, nhưng có phải lúc nào cũng khó khăn, hay là đúng lúc khó khăn thì lại gặp được người bạn mình cần gặp đâu.
    Ý em là tại sao mỗi người chúng ta không chịu "hạ mình" một chút để dễ có bạn hơn? Mà còn nữa, liệu "hạ mình" thăm hỏi nó trước chắc gì đã hay nhỉ? Khó nghĩ quá, nhỡ nó lại hiểu lầm mình cầu cạnh gì nó thì sao?
  6. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn mà có bạn giúp thì tốt, không có thì cũng chẳng sao mà kể cả thằng bạn mình quí nhất, luôn luôn coi nó là bạn thân mà khì mình khó khăn nó đạp thêm cho mình phát nữa thì cũng chẳng sao, chẳng phải lăm tăn.... Thế cho nó thoả mái...
    Còn gọi điện hỏi thăm bạn sao nói là hạ mình mà là làm cao mình ấy chứ....
    Tui thì có nhiều bạn và tuỳ thuộc vào cảm hứng của mình mà gọi cho đứa nào, rủ đứa nào đi chơi. Vì mình thích uống bia thì không thể gọi đứa nghiện rượu đi cùng.... bắt nó ngồi xem ah???
  7. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    tớ lại ko nghĩ là lúc khó khăn mới bít ai là bạn mà là lúc đụng chạm vào quyền lợi của nhau mới bít ...
  8. trangntsy

    trangntsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn, ý này hay đấy. Khi đi ăn mọi người sẽ bộc lộ nhiều nét tính cách hơn.
    Dạo này tôi đi làm rồi. Công việc mới nhàn quá, nhưng còn hơn bạn bè chưa có việc. Hihi, chúng nó lại hay gọi hỏi mình đi làm, đi xin việc thế nào nào... Lợi dụng quá đi.
  9. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ thôi mà, bây giờ thì quán ăn, cà phê ko hể thiếu, giới "già" thì thích những nơi sang trọng hay nhậu nhẹt, giới "trẻ" và phụ nữ v....v thì thích quán xá ăn vặt, mất cú điện thoại hay dòng nhắn online là ok ngay mà. Tuy vậy thì cũng tuỳ người mà đối xử thôi bạn à, ai tỏ ra kênh kiệu thì cho họ đi tàu suốt luôn chứ lưu luyến mà làm giề nhẩy.......
  10. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tớ đã quá tự tin vào khả năng lay chuyển người khác của mình.
    Thực tế không phải như vậy Tớ đã hết lời... chả biết nói gì hết với bạn tớ, hết nói lý rồi lại chuyển sang tình, cũng chẳng làm nó mảy may thay đổi
    Tớ bực, muốn hét lên, mặc dù ko gặp trực tiếp, qua YM, nhưng thôi, tớ phải nhịn nhiều lần lắm rồi đấy.
    Hờ, tại sao nhỉ, quả là mình đã uổng công, thôi mặc kệ đi.
    Thì đành vậy, tớ không thèm cố gắng nói với nó nữa. Nhưng vẫn phải cố gắng không được bực, thế đấy, cũng không được tỏ thái độ xa lánh với nó, trong khi nó tự động xa lánh tớ, chả hỉu. Sau này tớ vẫn phải cố gắng mong nó thấy được rằng mình đâu có xa lánh, có tí ti ghét nó gì đâu, mặc dù giờ thì tớ thấy bực thấy ghét nó rồi, nhưng tớ không muốn mà, đâu có muốn ghét nó.
    Hay có thể ở xa quá tớ không thể hiểu nổi nó, ừ thì chờ vậy.
    Ừ thì nó cứ việc xa lánh lạnh lùng với tớ, còn tớ cũng cóc thèm gọi nó nữa.
    Tớ không quen tự gọi ai đó, thường là đợi người khác gọi thôi, tớ thích người khác gọi mình nhưng lại ngại khi tự dưng gọi ai đó để nói chuyện, nhất là nhận được sự không nhiệt tình thì thôi rồi, tớ ngại lắm.
    Tớ thề là chưa bao giờ cố gắng gọi ai trong khi người ta không muốn, hoặc chỉ cần cảm thấy người ta không hào hứng nói với mình thì lần sau tớ cạch ngay, không bao giờ gọi nữa.
    Thế mà tớ đã phải gọi nó mấy lần để hỏi han trong khi biết nó vẫn sờ sờ ở đó mà không thèm trả lời.
    Thôi thì tớ sẽ không bao giờ gọi nó nữa vậy, bạn thân của tao ạ, hừm hừm, bạn thân mà thế đấy, muốn mắng mỏ quá.
    Ừ thì ở đời có thật nhiều cái khó hiểu, hoặc không thể hiểu được. Nhiều khi cũng không cần phải thắc mắc nhiều, kệ đi bíêt đâu một ngày nào đó sẽ hiểu được.

Chia sẻ trang này