1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mày không gọi tao thì tao cũng chả gọi mày, bạn bè ngày càng xa vì thế, làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trangntsy, 01/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    sao lại phải thế hả chị?
    Nếu người kia như thế, mà chị vẫn muốn níu giữ tình bạn thì cách tốt nhất là nói thẳng vơi snhau! thế sẽ tốt hơn đấy chị ạ!
    Em có 3 con bạn gái thân (duy nhất=)) ) bọn em 1 năm gặp nhau/ nói chuyện dc vài lần! nhưng tình cảm vẫn rất thắm thiêt:"> có thể bi h mọi chuyện của bọn nó em ko phải là người bjt trước nhưng mà vẫn thông báo và hẹn hò nhau ra trò...blog này...dt này...tn này! thi thoảng em mà quên hay ko nt lại, bọn nó chửi cho í tại sao cứ phải quan trọng hoá vấn đề như mọi người?
    Mà thường vấn đề này hay của các chị em! chứ mấy thằng bạn thân em, cứ rủ nhau đi bia + chơi PS là ...lại đâu vào đấy...em thấy chơi với kon zai cũng thoải mái hơn^^
  2. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế đấy em ạ. Sao phải níu kéo làm gì. Đó là điều tất nhiên.
    Nhưng nhiều khi không phải chuyện gì nó cũng bình thường, đơn giản.
    Mình mà giải quyết như bình thường thì nghĩa là mình không bao giờ có cơ hội hiểu được thực tế nguyên nhân nó là gì.
    Kể ra kệ thì cũng chẳng chết ai, nhưng là bạn mà như vậy thì tệ quá, nên dù người ta có tệ với mình thì mình vẫn phải cố gắng làm hết trách nhiệm của một người bạn, để ít ra sau này không ân hận gì cả.
    Dù sao vẫn hi vọng vì một lý do nào đó của nó mà mình có thể thông cảm được, tạm thời chưa thể, nhưng sau này có thể hiểu được.
    Thì thôi mình sẽ không chất vấn, không hỏi han, coi như không có gì cả, để rồi xem, mình cũng không tỏ ra giận dỗi trách móc gì cả, dù thực lòng bực mình chết đi được nhưng vẫn hi vọng do một lý do nào đó mà có thể mình phải rộng lượng hơn chút nữa mới hiểu được.
    Thôi không trách móc nữa nào.
    Thực ra khá lâu không được gặp trực tiếp, qua YM thôi, để bao giờ gặp sau khi hiểu đầu cua tai nheo mình phải xạc cho nó một trận
  3. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    thỉnh thoảng tao vẫn gọi cho mày vài ba tháng 1 lần... có nhiều quá ko nhỉ .. hehhe đã là bạn thân cần gì phải lăn tăn,,, chỉ cần tế nhị và khéo léo 1 chút là mọi việc sẽ ok
  4. trangntsy

    trangntsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cảm ơn các bạn quan tâm. Có bạn còn mời tôi đi chơi để làm quen.
    Tiếc là tôi không còn thời gian để tìm thêm bạn mới. Chỉ thỉnh thoảng online chơi thôi.
    Còn bên box Rock nhiều thằng mất dạy lắm. Tôi thích Rock mới vào nhưng sau đợt đó chán hẳn.
    bye

Chia sẻ trang này