1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

may mắn do ngẫu nhiên mà có hay do chính ta tạo ra?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hivongxanh86, 01/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hivongxanh86

    hivongxanh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    may mắn do ngẫu nhiên mà có hay do chính ta tạo ra?

    Đã bao giờ bạn nghĩ bạn trúng sổ số hay thắng cá độ, hoặc bạn tìm được công việc ưng ý, hoặc gặp lại người xưa, hay đơn giản là nhặt được của rơi... tất cả là do ông trời sắp đặt hay do chính bạn tạo nên?
  2. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Mình tự nhận thấy rằng tất cả là do tự mình tạo nên. Nếu bạn có một niềm tin mãnh liệt vào điều gì đó thì nó sẽ đến. Tôi tin rằng tôi sẽ thi đỗ, luôn tin như vậy, cố gắng học và tư tưởng hết sức thoải mái nhẹ nhàng và tôi đã đỗ, chẳng cao nhưng là đỗ phải không. (ĐH và CH-khoe tý nhờ). Nó như một dạng tự kỷ ám thị thì phải.
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tớ thi nghĩ khác , thi đỗ hay xin đưọc việc làm là do bản thân mình . Nhưng vô tình trúng sổ số hay nhặt được tiền , tình cờ gặp ai đó lại là do may mắn hoặc có thể có do hôm đó rơi đúng vào cái xác suất ngẫu nhiên của cuộc sống .
  4. saigon_haiphong

    saigon_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    trong cuộc sống còn gì nữa khi ai cũng có thể làm được điều mình muốn.chắc lúc đó là lúc con người ở trên kia kìa 1 rat xa... hahha
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ngẫu nhiên tạo ra may mắn cho ta mới hay . Chứ mà tự ta tạo ra may mắn kiểu như thía gò ép lắm ...
  6. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói " cơ hội do ngẫu nhiên mà có hay do chính ta tạo ra" thì đúng hơn. Chứ may mắn mà có thể tự tạo ra đc chắc nó ko có tên là "may mắn" đâu nhờ (?!)
  7. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cơ hội do ta tự tạo ra, may mắn do ngẫu nhiên mà được.
    Ấy thế nhưng mà nếu cứ gặp may mắn nhiều quá cũng sợ vì e rằng sẽ có luật bù trừ, và thêm nữa sẽ khiến cho bản thân mình tự dưng thấy không cần thiết phải phấn đấu, phải tạo ra cho mình cơ hội. Mọi thứ đều đã được sắp đặt------>chán chết, nhở?
  8. saothangtu_hp83

    saothangtu_hp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi may mắn cũng làm cho cuộc sống thú vị hơn. Một chút may mắn bạn sẽ nở một nụ cười và quên đi những gì đen đủi đã xảy. Đôi khi may mắn cũng là chất xúc tác để bạn thấy cuộc sống quanh ta vẫn đẹp biết bao.
  9. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc vô tình mình rất gặp may, như gặp được một người tri kỷ, như ra đường nhặt được xèng của bộ đội.
    Nhưng 2 cái may mắn đó lại khác nhau, một là do duyên trời mà gặp người tri kỷ, còn mày còn lại là do chú bộ đội túi quần rách rơi xèng ra.
  10. hivongxanh86

    hivongxanh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã có dịp đọc 1 quyển sách, nó viết về một chàng kị sĩ đi tìm 1 cây may mắn.Anh ta phải vào vào một khu rừng rậm nơi mà lời tiên tri nói là chắc chắn cây may mắn ấy sẽ mọc vào 7 ngày tới.Vậy mà tất cả những vị thần trị vì hàng nghìn năm ở đó đều cười nhạo anh ta cho rằng anh ta bị điên mới tin vào điều tiên tri đó, vì hàng nghìn năm nay chưa bao giờ cây may mắn ấy mọc trong khu rừng đó.Anh ta suy nghĩ va quyết định làm tất cả những gì có thể cho 1 cái cây sống sót.Nhưng 1 vấn đề nữa dạt ra: liệu những gì anh ta đang cố gắng làm có xứng đáng cho 1hi vọng chưa chắc xảy ra không? Bạn nghĩ la anh ta sẽ nghi x gi?điều gi xảy ra...???

Chia sẻ trang này