1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

may mắn do ngẫu nhiên mà có hay do chính ta tạo ra?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hivongxanh86, 01/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    may mắn là do ngẫu nhiên mà co'' chứ con người nào sắp đặt được may mắn.nhưng trong cs ai cũng mong minh luôn được may mắn như trong công việc, cs gia đinh..........
  2. HOANGDECUAMAFIA

    HOANGDECUAMAFIA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Trong cuộc sống ai cũng sẽ gặp may mắn. Có những người may mắn đến với họ hơi muộn 1 chút. Nhưng nếu có 1 niềm tin vào cuộc sống thì chắc chắn sẽ gặp may mắn, bằng cách này hay cách khác. Cũng có thể tạo ra may mắn = cách làm việc chăm chỉ, sống hoà nhã, thân thiện với mọi người HIHI nói lung tung hơi nhiều
  3. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hoàng đế của con ma nói thì nhiều làm thì ít. Hii hII lâu không gặp em vẫn khỏe và lành lặn chứ. Không bị "mắt nai" nào gây gổ tình cảm chứ.
    Khi nào "nổi" thì đi nhậu với cả nhà cho vui em nhé
    May mắn là số tại ông trời. Mỗi khi mình nói đến từ may mắn và mãn nguyện trong cuộc sống thì ông trời lại giáng xuống đầu những tai hoạ khủng khiếp. Vẫn sống và tồn tại nhưng giờ thì không dám nói mình may mắn nữa. Cứ thế sống có gắng vui vẻ để khi thức dậy được ngắm mặt trời bé xinh xinh của riêng mình.
  4. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    * Nhân tiện em Black_rose hỏi thăm em Hoàng đế của những con ma , hôm qua chị với em Chip tóm gọn hắn đi với một em "mắt nai" xinh tươi trên đường Nguyễn Đức Cảnh ( Hải Phòng quê hương) rồi, thảo nào mất hút khỏi HPC, chả thấy nhô ra tranh chứ hội trưởng hội nhậu với Theandric nữa.

    * Bình luận một chút về chủ đề này : may mắn thì làm sao mà tạo ra được nhỉ ??? chỉ có thể do ngẫu nhiên thôi chứ. Nếu tự mình tạo ra được may mắn thì thế giới này làm gì còn ai khổ nữa, hehe...
    Nói về việc " trúng sổ số hay thắng cá độ, hoặc bạn tìm được công việc ưng ý, hoặc gặp lại người xưa, hay đơn giản là nhặt được của rơi" (trích nguyên văn của người lập topic)... bạn có thể làm tất cả những việc đó nếu bạn muốn, quan trọng là nó có thành công hay không chứ, mà thành công thì mới gọi là may mắn, ví dụ như : làm gì có chuyện cứ cố tình mua xổ số là trúng được
    Hải Phòng đón anh bằng bước chân Phượng cháy
    Em mát thơm trong áo tím ra đường
    Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh tan chảy
    Để được cùng sông Cấm dịu dàng thương

    Được flam_april sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 31/07/2006

Chia sẻ trang này