1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

May mắn ư, bạn có không?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi But_chi_new, 27/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quocbup

    quocbup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Năm nay thật là ko có tí may mắn nào cả
    Hi vọng năm nay sẽ khác,trong mọi chuyện tình cảm ,bạn bè,tiền bạc,học hành.....,hi vọng mọi người cũng may mắn
    Cuộc sống ơi ta mến yêu người
    bup
  2. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    ôi , em ít khi gặp may mắn lắm

    Em của Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, gừ gừ!!!

  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tôi là con ng cực kỳ may mắn, đến bây giờ tôi hoàn toàn tin vào điều đó.
    Em là cánh én nhỏ
    Chao xuống giữa đời tôi
    Cho lòng tôi xao động
    Khi mùa xuân tràn về

  4. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Tự tin là rất tốt nhưng cũng đừng quá lạc quan. chẳng việc gì mà có may mắn lại không đi kèm với rủi ro cả.
    I Gonna Fly away
  5. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là sống theo đời thôi, đừng tự thay đổi đời mình, đó là điều xui xẻo nhất đấy

    Em của Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, gừ gừ!!!

  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Khi ta gặp 1 điều bất hạnh, cuộc đời đền đáp lại cho ta 2 điều hạnh phúc. Điều đó cho phép em nghĩ rằng mình là người may mắn.
    Tối qua nhận thấy mình quá may mắn khi mà trời lạnh như vậy mà vẫn có người đến đưa báo cho mình để Tết đọc cho đỡ buồn. Rồi thì 12h5' lại có người gọi đến để chia sẻ 1 niềm vui. May mắn vì có những người bạn tốt, thật sự tin tưởng vào mình
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  7. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì mình có may mắn ko nhỉ??? Chẳng biết nữa...có lẽ mình chẳng đc may mắn như mọi người. Chuyện t/c của mình.... vừa mới chấm dứt, lòng mình còn chưa nguôi thì mọi chuyện lại ập đến.... mình cảm thấy thật buồn khi mà.... người ta nghĩ sai về mình, hiểu sai về mình. Mà ... có ai hiểu đc mình bằng chính bản thân mình đâu.... chẳng biết có may mắn hay ko nữa....
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  8. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Không thể nói là may hay không may, theo cách nghĩ của Linus, mọi người cũng đều đoán được, vẫn vậy thôi, nếu mình bỏ công bỏ sức ra, không được nhiều thì được ít, chẳng qua la có hài lòng với những gì mà mình đạt được hay không thôi mà. Nói thế này cả nhà có phản đối không nhỉ?
    Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ.
    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.
  9. quocbup

    quocbup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ku anh Butchi và bé nino cho em xin ít may mắn nào.
    Chưa năm nào nhiều điều đen đủi như năm nay.
    bup
  10. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    he he, chia cho em 1 chút luôn , chứ đen quá, không chịu nổi nữa rồi

    Em của Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, gừ gừ!!!

Chia sẻ trang này