1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Máy móc và đồ độc của Vespa - Vựa ve chai Vespa nơi khoe phụ tu??ng

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi hongsonn, 15/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tidi

    tidi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    To Hồng Sơn,mình có thêm mấy tấm hình nữa nè hy vọng Sơn thấy rỏ hơn:
    [​IMG]
    Lam già và Lam già cú đế:
    [​IMG]
    acma và lam già
    [​IMG]
    Một em acma có lổ gắn đèn xi nhan và another lam già
    [​IMG]
    Xe con thỏ:
    [​IMG]
    Cái này dành cho bác Vespalangbat:
    [​IMG]
    Hàng ve chai này đang trong thời kỳ đàm phán,hehe bắt tay với bác hàng xóm của Vespamaniac một cái hen
  2. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Hình như đã đến lúc phải mở một công ty cổ phần scooter tại Việt nam rồi ... trong kinh tế học người ta gọi là cái ngách thị trường ...sự chênh lệch giữa mớ lạc xon và nhu cầu tiêu thụ tuy còn là ẩn số nhưng chắc không phải là nhỏ ...những người bạn vespa năm châu bốn bể tại sao chưa nghĩ đến nhĩ mà cứ phải tranh dành với mấy chú khoai tây ... chúng ta đang có những lợi thế về thị trường và chắc chắn thị phần không nhỏ nếu chúng ta cùng nhau làm chiếc bánh to hơn ngon hơn so với gã chỉ thích đẩy xe chiên giò cháo quẩy ...Mại dzô ô..ô..ô
  3. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Hình như đã đến lúc phải mở một công ty cổ phần scooter tại Việt nam rồi ... trong kinh tế học người ta gọi là cái ngách thị trường ...sự chênh lệch giữa mớ lạc xon và nhu cầu tiêu thụ tuy còn là ẩn số nhưng chắc không phải là nhỏ ...những người bạn vespa năm châu bốn bể tại sao chưa nghĩ đến nhĩ mà cứ phải tranh dành với mấy chú khoai tây ... chúng ta đang có những lợi thế về thị trường và chắc chắn thị phần không nhỏ nếu chúng ta cùng nhau làm chiếc bánh to hơn ngon hơn so với gã chỉ thích đẩy xe chiên giò cháo quẩy ...Mại dzô ô..ô..ô
  4. VespaManiac30

    VespaManiac30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, từ ngày có bác TiDi vào đây, tớ ngấp nghé độ nào là y như rằng có bóng bác TiDi gần đây. Cái vựa ve chai này của thằng cha David đó mà. Vừa biết lão đã nhập 3 tấn xe cổ chưa dọn và ve chai vào tới San Diego. Nhưng lão David còn đang đi du lịch chưa về nước Mỹ ( Có lẽ còn đang đi vòng quanh châu âu kiếm thêm mấy tấn ve chai nữa ) đầu tháng hai mới quay về phân loại đống ve chai đồ sộ, hi hi, vậy mà bác TiDi điều đình được rồi đấy à ? Đừng nóng bác ơi, làm tới quá ổng sợ. Em chỉ sợ là tới đó lão chia lẻ xe và ve chai ra vác lên Ebay cho võ lâm tứ đại môn phái nhào vô thì công lực mình đấu không lại..một mảnh cũng không vơ nổi, nói chi tới 3 cái container 3 tấn. Bác thấy, em thấy thì bảo đảm lục lâm giang hồ đã thấy rồi. Liệu cơm gắp mắm đi thôi, còn nếu ngon lành thì đêm đêm nhảy vào Junk yard của lão vơ vét đồ bỏ túi, có bị bắt đi nữa thì cũng là tội chôm...ve chai, he he
    Thềm vài tấm hình tài sản tay "hàng xóm chung của chúng ta"
    Cái này dành cho bác Hongsonn ( hi hi, nếu gom nổi )
    Đúng là khủng bố ve chai, nhưng mà cứ như bác Hongsonn nói, "đồ xe cổ, vào tay mình mới biết của mình", cứ như kinh nghiệm xương máu để hụt mất bao nhiêu hàng độc và cái lần theo dõi diễn biến trận đấu Boxing, tận mắt chứng kiến võ sĩ TiDi bị một tay đấm vô danh tiểu tốt hạ Knock out ở phút cuối cùng, mất đi chiếc cúp "Allstate 1952" thì tớ lại chả dám nói trước về quả này. "Thịt ngon" đầy đống nhưng cái đám diều hâu, kên kên lượn lờ khắp thế giới cũng đang rình với mình đấy bác ạ. Kiên nhẫn, kiên nhẫn. Chương trình "tin nhanh ve chai" tạm dừng ở đây, các chiếcn hữu hãy đón xem thông tin tiếp theo vào đầu tháng hai tới ....
    Được VespaManiac30 sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 15/01/2005
  5. VespaManiac30

    VespaManiac30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, từ ngày có bác TiDi vào đây, tớ ngấp nghé độ nào là y như rằng có bóng bác TiDi gần đây. Cái vựa ve chai này của thằng cha David đó mà. Vừa biết lão đã nhập 3 tấn xe cổ chưa dọn và ve chai vào tới San Diego. Nhưng lão David còn đang đi du lịch chưa về nước Mỹ ( Có lẽ còn đang đi vòng quanh châu âu kiếm thêm mấy tấn ve chai nữa ) đầu tháng hai mới quay về phân loại đống ve chai đồ sộ, hi hi, vậy mà bác TiDi điều đình được rồi đấy à ? Đừng nóng bác ơi, làm tới quá ổng sợ. Em chỉ sợ là tới đó lão chia lẻ xe và ve chai ra vác lên Ebay cho võ lâm tứ đại môn phái nhào vô thì công lực mình đấu không lại..một mảnh cũng không vơ nổi, nói chi tới 3 cái container 3 tấn. Bác thấy, em thấy thì bảo đảm lục lâm giang hồ đã thấy rồi. Liệu cơm gắp mắm đi thôi, còn nếu ngon lành thì đêm đêm nhảy vào Junk yard của lão vơ vét đồ bỏ túi, có bị bắt đi nữa thì cũng là tội chôm...ve chai, he he
    Thềm vài tấm hình tài sản tay "hàng xóm chung của chúng ta"
    Cái này dành cho bác Hongsonn ( hi hi, nếu gom nổi )
    Đúng là khủng bố ve chai, nhưng mà cứ như bác Hongsonn nói, "đồ xe cổ, vào tay mình mới biết của mình", cứ như kinh nghiệm xương máu để hụt mất bao nhiêu hàng độc và cái lần theo dõi diễn biến trận đấu Boxing, tận mắt chứng kiến võ sĩ TiDi bị một tay đấm vô danh tiểu tốt hạ Knock out ở phút cuối cùng, mất đi chiếc cúp "Allstate 1952" thì tớ lại chả dám nói trước về quả này. "Thịt ngon" đầy đống nhưng cái đám diều hâu, kên kên lượn lờ khắp thế giới cũng đang rình với mình đấy bác ạ. Kiên nhẫn, kiên nhẫn. Chương trình "tin nhanh ve chai" tạm dừng ở đây, các chiếcn hữu hãy đón xem thông tin tiếp theo vào đầu tháng hai tới ....
    Được VespaManiac30 sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 15/01/2005
  6. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Quả này đích thị là một em ACMA Paris nhìn con bọ vè y chang cái lưng của tay gù trong nhà thờ Đức bà năm xưa . Vespamaniac họp ngay bộ tổng tham mưu bên đó đánh trận này đi
    hello bro Tidi !! thì ra lâu nay vắng bóng giang hồ là do bro đang theo dấu gã thợ săn maniac cứ để Maniac chận cửa trước còn bro đón lỏng cửa sau thế nào cũng lượm về vài em . Bên đó chắc là không có đám ve chai ..chứ ở saigon thì kêu đám nhóc đến cứ lượm mỗi xe một món ..đố gã lái buôn bán cho ai được ngoài anh em mình
  7. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Quả này đích thị là một em ACMA Paris nhìn con bọ vè y chang cái lưng của tay gù trong nhà thờ Đức bà năm xưa . Vespamaniac họp ngay bộ tổng tham mưu bên đó đánh trận này đi
    hello bro Tidi !! thì ra lâu nay vắng bóng giang hồ là do bro đang theo dấu gã thợ săn maniac cứ để Maniac chận cửa trước còn bro đón lỏng cửa sau thế nào cũng lượm về vài em . Bên đó chắc là không có đám ve chai ..chứ ở saigon thì kêu đám nhóc đến cứ lượm mỗi xe một món ..đố gã lái buôn bán cho ai được ngoài anh em mình
  8. thanhlekd

    thanhlekd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Em muốn kiếm cái vỏ nhựa đèn hậu của chiếc standand của mình quá các bác ơi ... Có bác nào muốn thửa để lại cho em ... Em yêu con xe mình quá tiếc là cái nắp nhựa màu đỏ ở trên ( nắp nhựa màu đỏ ,nắp trên) không zin nhìn đau lòng quá ... Bác nào có nt lại cho em nhé
    sdt : 0912631489
    nr : 04.6412898
  9. thanhlekd

    thanhlekd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Em muốn kiếm cái vỏ nhựa đèn hậu của chiếc standand của mình quá các bác ơi ... Có bác nào muốn thửa để lại cho em ... Em yêu con xe mình quá tiếc là cái nắp nhựa màu đỏ ở trên ( nắp nhựa màu đỏ ,nắp trên) không zin nhìn đau lòng quá ... Bác nào có nt lại cho em nhé
    sdt : 0912631489
    nr : 04.6412898
  10. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, không gin nhìn đau dầu còn cái đồ gin nhìn đau lòng lắm bởi nó không phải là một bông hoa vừa chớm nở đang khoe sắc đâu, nó chỉ như những loài hoa toả hương thơm mà chỉ những ai biết thưởng thức mới cảm nhận được mà thôi, em cũng còn một cái trước đây nằm ở chiếc ACMA, nó như cái của Standar vậy đó, chỉ để vậy để ngắm thôi chứ lắp vào xe thiên hạ bảo cái thằng bủn xỉn, xe trang bị bao nhiêu thứ đẹp tiếc gì không mua cây đèn mà lắp vào( he he cái này hình như bác nào có con xe nước sơn gin cũng dính cái vụ an ủi này rồi).
    Em đang đói như một con sói, đang tập đi bộ dưỡng sinh bởi tiền đổ xăng cho xe cũng không còn, chưa bao giờ em thấy mình khốn nạn như lúc này cho nên bây giờ em dũng cảm tuyên bố sẽ bán bớt những thứ hàng như sau, bác nào trả giá cao thì bác đó có được, còn giá thấp thì em vẫn tiếp tục đi bộ, vẫn giữ lại cho riêng mình một chút đam mê chơi đồ độc( he he các bác đừng ép giá em mà tội nghiệp), e hèm đó là một vài thứ vớ vỉn như sau, nói trước là nó là bét nhè chứ không lung linh như những giọt sương đâu nghe:
    1 còi hoa thị
    1 còi vỏ sò
    1 còi giống cái con xe GranTurismo này có, ặc ặc gửi hình mãi không được tức thật, gửi tạm các bác cái link cũng được
    http://ttvnol.com/vespa/136312.ttvn
    1 vài cái còi vớ vỉn
    ( Hình như tất cả đều còn kêu được nhất là hai cái đầu chưa nạy ra lần nào lại kêu khoẻ nữa mới điên)
    1 đèn sau hình như của Standar( bởi em gỡ ra từ chiếc ACMA nên không biết gốc là của xe nào) cái này gin, thiếu mất cái miếng sắt để chia hai cái vỏ đèn ra, vỏ sắt móp một tý nhưng sửa lại một tý là ok
    Và.... he he, bán hết thì tiếc quá đi, nhưng mà chó cắn phường áo rách rồi, đành ngậm ngùi chia tay với mấy món đồ này vậy.
    Bác vespalangbat ơi, em muốn gửi cái đèn có chữ A vào cho bác lắm nhưng mà không còn 500 lẻ trong người cho nên đến giờ vẫn chưa gửi được, em cũng muốn quy cái này ra thóc lắm bởi nó chắc cũng được kha khá thóc đấy nhưng em cũng muốn quả mô hình của bác quá, làm sao để có cả hai đây nhỉ????
    Để em post hình cho các bác xem sau, em cũng không còn tiền để chụp cái đống hổ lốn đó nữa rồi, he he he, đói như một con sói.

Chia sẻ trang này