1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Máy móc và đồ độc của Vespa - Vựa ve chai Vespa nơi khoe phụ tu??ng

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi hongsonn, 15/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Nắp chụp bánh sơ cua của Acma Pháp
    Nắp chụp bánh sơ cua của Acma Í
    Công tắc điện hình con sò của Acma
    Kính đèn lái của Acma Pháp có chữ A đúc nổi
    Được ThangVespa sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 30/10/2003
  2. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Nắp kèn hình con sò, là loại đẹp nhất trong các loại nắp kèn của Vespa
    Nắp kèn hình hoa mai của các đời Acma đầu, made by... Honda
    Logo gin của Standard, hiếm tương đương logo gin của Acma
    Logo Acma Í
    Cả một trời logo từ Pháp sang... chợ Lớn
    Được ThangVespa sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 04/12/2004
  3. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Nắp kèn hình con sò, là loại đẹp nhất trong các loại nắp kèn của Vespa
    Nắp kèn hình hoa mai của các đời Acma đầu, made by... Honda
    Logo gin của Standard, hiếm tương đương logo gin của Acma
    Logo Acma Í
    Cả một trời logo từ Pháp sang... chợ Lớn
    Được ThangVespa sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 04/12/2004
  4. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi,
    em đính cái nhé,
    Cái đồng hồ acma trên cùng thực chất không phải gin của acma, mà là của vespa ape. Nghe tới đây ông Garu giật mình vì xe của ổng cũng bị mất dồng hồ. Giật mình cái gì nữa, cái đòng hồ đó đúng là từ xe của ông Gà, chủ cũ đã móc ra và bán với giá 200.000đ. Tại sao đồng hồ vespa mà mới như vậy? Lý do là dồng hồ của Vespa ape nằm trong cabin có mái che, chân không đến đất nắng khộng đến đầu nên còn mới như thể vừa tắm xong vậy!!!!
    Cách phân biệt đồng hồ acma thật và vespa ape: về hình dạng tương đối giống nhau nhưng nếu xem kỹ thì đồng hồ acma hình hơi vuông, còn vespa ape thì có dạng hình thang, tóp về phía dưới. Ngoài ra để ý thêm chỉ số km/h tối đa, trong sách hay trên net đều có hướng dẫn..........
    Cái kèn hoa của em acma vàng cũng không gin nốt. Kèn hoa (Sài Gòn gọi là kèn bông) của acma chỉ có 6 cánh mà thôi, còn kèn nở tùm lum tè le tám chục cánh như trong hình là kèn made in japan đấy! Biết từ xe nào ra không? Xe PC, một loại moped của hãng Honda.
    Nói thế có lẽ cũng hơi nhiều rồi, tớ tạm ngưng nhé. Trang web của ta cũng có nhiều người của Hội vespa thứ sáu viếng thăm lắm đấy, các chiến hữu nhớ đừng chê xe của họ, kẻo lại có vài trận cụp lạc
  5. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi,
    em đính cái nhé,
    Cái đồng hồ acma trên cùng thực chất không phải gin của acma, mà là của vespa ape. Nghe tới đây ông Garu giật mình vì xe của ổng cũng bị mất dồng hồ. Giật mình cái gì nữa, cái đòng hồ đó đúng là từ xe của ông Gà, chủ cũ đã móc ra và bán với giá 200.000đ. Tại sao đồng hồ vespa mà mới như vậy? Lý do là dồng hồ của Vespa ape nằm trong cabin có mái che, chân không đến đất nắng khộng đến đầu nên còn mới như thể vừa tắm xong vậy!!!!
    Cách phân biệt đồng hồ acma thật và vespa ape: về hình dạng tương đối giống nhau nhưng nếu xem kỹ thì đồng hồ acma hình hơi vuông, còn vespa ape thì có dạng hình thang, tóp về phía dưới. Ngoài ra để ý thêm chỉ số km/h tối đa, trong sách hay trên net đều có hướng dẫn..........
    Cái kèn hoa của em acma vàng cũng không gin nốt. Kèn hoa (Sài Gòn gọi là kèn bông) của acma chỉ có 6 cánh mà thôi, còn kèn nở tùm lum tè le tám chục cánh như trong hình là kèn made in japan đấy! Biết từ xe nào ra không? Xe PC, một loại moped của hãng Honda.
    Nói thế có lẽ cũng hơi nhiều rồi, tớ tạm ngưng nhé. Trang web của ta cũng có nhiều người của Hội vespa thứ sáu viếng thăm lắm đấy, các chiến hữu nhớ đừng chê xe của họ, kẻo lại có vài trận cụp lạc
  6. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Hahahaha.... khặc ..khặc.... Ối giời ơi chết mất.... ặc ..ặc...
    Cái gã Hongsonn này đã từng đạt giải nhất Cuộc thi nhiếp ảnh lựu đạn 2001. Mình đã cố tình né đi rồi (đâu có nói là đồ gin đâu, chỉ nói là đồ... độc ) mà hắn cứ băm băm vào cho bác gà lật chỏng gọng chơi. Lỡ tè le rồi cho nó tè le luôn! Đây bây giờ mới đưa hàng dữ ra nè:
    Tay lái chiếc Ape 3 bánh của bác gà... hôm nay tôi trở về thăm xe cũ... thùng đó bình xăng đây mà đồng hồ cũ... đâu rồi...
    ... vụ này coi cũng ngộ: nhìn kỹ là MPH (mile per hour). Chết cha, vụ này chắc lấy đâu bên Anh hay Mẽo dzìa, Vespa Douglas chăng? hàng hiếm đó... Hoặc không phải bên bển mới qua thì chắc là trong trỏng mới ra (Chợ lớn í mà)... há há... Chương trình chiếc dép kỳ diệu bắt đầu. Chữ T không có chữ T nào hết trơn...
    ... này thì đồ độc... Em đồng hồ mini đè lên bác Acma già...
    ... em bình xăng con Standard ngồi chễm chệ trên đầu bugi của một gã Acma già khác...
    Còn đây là nắp kèn hình hoa mai 6 cánh của Vespa, gin hông ta?
    ... nhìn thử lại cái nắp kèn hàng chính hãng... Honda coi... tám chục cánh, lại có cái logo HM bự chần dần...
    ... thêm cái nắp kèn các đời Sprint và Super được gắn vào... Acma. Đố hongsonn biết Acma của ai hí hí... Chiếc dép kỳ diệu lại quăng nữa... chữ H ủa đâu có chữ H nào ta?
    ... còn đây công tắc con sò của Acma nhìn bên trong...
    Cái này cũng độc: súng canh lửa cho dàn cuộn dây và vô lăng
    Được ThangVespa sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 04/12/2004
  7. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Hahahaha.... khặc ..khặc.... Ối giời ơi chết mất.... ặc ..ặc...
    Cái gã Hongsonn này đã từng đạt giải nhất Cuộc thi nhiếp ảnh lựu đạn 2001. Mình đã cố tình né đi rồi (đâu có nói là đồ gin đâu, chỉ nói là đồ... độc ) mà hắn cứ băm băm vào cho bác gà lật chỏng gọng chơi. Lỡ tè le rồi cho nó tè le luôn! Đây bây giờ mới đưa hàng dữ ra nè:
    Tay lái chiếc Ape 3 bánh của bác gà... hôm nay tôi trở về thăm xe cũ... thùng đó bình xăng đây mà đồng hồ cũ... đâu rồi...
    ... vụ này coi cũng ngộ: nhìn kỹ là MPH (mile per hour). Chết cha, vụ này chắc lấy đâu bên Anh hay Mẽo dzìa, Vespa Douglas chăng? hàng hiếm đó... Hoặc không phải bên bển mới qua thì chắc là trong trỏng mới ra (Chợ lớn í mà)... há há... Chương trình chiếc dép kỳ diệu bắt đầu. Chữ T không có chữ T nào hết trơn...
    ... này thì đồ độc... Em đồng hồ mini đè lên bác Acma già...
    ... em bình xăng con Standard ngồi chễm chệ trên đầu bugi của một gã Acma già khác...
    Còn đây là nắp kèn hình hoa mai 6 cánh của Vespa, gin hông ta?
    ... nhìn thử lại cái nắp kèn hàng chính hãng... Honda coi... tám chục cánh, lại có cái logo HM bự chần dần...
    ... thêm cái nắp kèn các đời Sprint và Super được gắn vào... Acma. Đố hongsonn biết Acma của ai hí hí... Chiếc dép kỳ diệu lại quăng nữa... chữ H ủa đâu có chữ H nào ta?
    ... còn đây công tắc con sò của Acma nhìn bên trong...
    Cái này cũng độc: súng canh lửa cho dàn cuộn dây và vô lăng
    Được ThangVespa sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 04/12/2004
  8. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ..đồ độc ..hì hì chiếc acma này luôn đưa gã vespa về đúng nơi nhờ chiếc la bàn này.. trong cái cõi tù mù ..đôi khi gã cũng mù mờ ...
    ...chuẩn bị cho tour trường sơn ... có ai muốn làm bạn đường không
  9. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ..đồ độc ..hì hì chiếc acma này luôn đưa gã vespa về đúng nơi nhờ chiếc la bàn này.. trong cái cõi tù mù ..đôi khi gã cũng mù mờ ...
    ...chuẩn bị cho tour trường sơn ... có ai muốn làm bạn đường không
  10. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Tối nay ngồi nhắm giò chả+bia Sài Gòn xanh với bác Garu và ông bạn VietnamVespa, bình lựng, soi mói các em vespa, lambretta, mobylette, velo của bác Garu333. Nghe lỏm bác Gà sắp được tặng vài món hàng độc (độc đáo, không phải độc hại) của vespa, nay em giới thiệu bác món này.
    Cái chụp mâm được làm rất nghệ thuật, hoàn toàn thủ công. Có điều chỉ bán cả bộ ba cái với giá ở bên Mỹ: 100USD!!!
    Được hongsonn sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 06/04/2004

Chia sẻ trang này