1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mấy nữa mình sẽ nhập ngũ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi A_li_bo_bo, 04/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Nếu chú còn có chút nhiệt huyết và ham hiểu biếu thì anh khuyên chú cố gắng đừng.. đi NVQS. Và nếu anh nhớ k nhằm thì anh cũng đã từng bị NVQS đúng 2 năm khóc ròng. Các cô chú trong này tòan nói thánh tướng bậy bạ, ai bảo các cô chú là QĐ ta bi giờ tòan kẻ "k học hành, trượt ĐH, k nghề ngỗng".. nói như thế đúng là bọn ********* nằm vùng đây mà. QĐNV như quan niệm ********* kiểu đó thì sao có thể bvệ đất nước.. nói cho mà biết D của anh năm xưa hơn 50% là dân ĐH và CĐ nhé.
    Thậm chí có chiến hữu đã đi làm 2-3 năm mà vẫn là đồng đội với anh, 30% còn lại là "lính cậu" của COCC.. vì chúng ở ngòai hút hít, đua xe nên bố mẹ chúng gởi vào để quân đội rèn dũa. Và chỉ có khỏang 10% là các chú hotboy ít học.
    Mang tiếng là binh chủng Kỹ thuật, nhưng là kỹ thuật hôn phối giữa thập niên 90 và.. 50. Cái TTVNOL này nhiều lúc bùn cười bỏ mịa.. nhất là mấy cái nhà là KTQS, GDQP, rồi Thảo Luận. Các cô chú ở ngòai chăn nên bàn lọan xôm tụ, nào là võ khí này nọ.. các chú cứ đi bộ đội đi rồi mới biết lo sợ. Nói các chú không tin chớ khi đó anh phải thường xuyên nhìn các lọai "đồ chơi".. mà nhãn mác nó đề là sx năm 59-60, nhìn thấy hết muốn óanh luộn luôn. Chỉ có chút đồ digital, lâu lâu mới đem ra.. chưng, còn lại đa số là hàng thuộc kỷ Jura.
    Đấy.. cái TTVNOL này thì cũng giống như xh thu nhỏ. Lắm thằng hô hào biểu tình này nọ, rồi type tòan những điều yêu nước thương dân. Nhưng khi bị được đi lính thì kiếm cớ thóai thác xì tiền cửa hậu môn.. cái xứ VN là thế mờ.
    Chú Alibobo,
    Chú cùng đường nhưng k hẳn đã hết, do chú quan hệ kém ở cấp cơ sở là phường đội trưởng và CS khu vực.. nên chú mới ra cớ sự này. Chú đã nhận lệnh gọi nhập ngũ rồi.. thì thứ thuốc duy nhất là nhờ người quen "binh" đường quận đội, chuyển chú qua dạng đối tượng "dự bị".
    Vdụ: Phường chú phải đạt chỉ tiêu 100 quân, thì phuờng đội thường gọi tới 110 người.. đề phòng mấy thằng nhát gan trốn quân dịch. Nếu chú may mắn khi tập trung lên xe đủ số quân thì sau đó chú sẽ đủng đỉnh được thả về nhà.
    Còn cô chú nào vẫn ôm mộng Vàng Anh "QĐ là trường ĐH lớn" thì chịu khó úp đếch tỉnh giấc đi nhé.! Cứ đi vào đi rồi các chú sẽ thấy cái trường "ĐH lớn" đó sẽ là như thế nào.
    Nếu chú may mắn được cống hiến 1 phần tgian trong quân ngũ cho đất nước thì ráng cố cố gắng mà chịu.. đựng. Tgian sau khi xuất ngũ là rất khó khăn về công ăn việc làm, đi phỏng vấn tìm việc rất khó trong khi đó bạn bè thì.. Mọi thứ đối với quân nhân sau khi xuất ngũ là phải bắt đầu từ đầu. Thậm chí đến cái việc nhập lại cái hộ khẩu cũng phải chính cái thân của chú đi, chú phải đến CS khu vực xác nhận, rồi lên phường.. sau đó cầm sổ lên CA Quận. Và khi đã lọt vào doanh trại thì rất khó có đường binh ra, nguyên cả D anh năm xưa chỉ có duy nhất 1 thằng kiến trúc sư là binh ra ngòai được. Nhưng nghe nói gđ nó phải tốn 1 mớ khơ khớ.. gia đình thuộc dạng đủ ăn thì không có khả năng đâu.
    Cũng tùy tình hình ở địa phương, có nơi xử lý việc trốn lính rất mạnh tay: phạt hành chính, đưa ra địa phương phê bình, cắt hộ khẩu và.. truy tố.
    Chúc chú may mắn.
  2. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Bác tử tế thế, cứ để cho anh ấy đi rồi còn có cái mà tâm sự với anh em trên này chứ.
  3. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Hụ hụ ,khéo em đến rơi nước mắt mất thôiEm sẽ cố gắng
  4. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cậu, cố lo lót đi, đừng đi lính chứ .
    Thấy cậu còn đang có nhiều job hoành tráng sao tự nhiên lại bỏ ngang xương đi bộ đội chứ .Năm mới ăn Tết vui vẻ nhé.Chúc gặp nhiều điều may mắn.
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Giờ đi cũng nhanh lém. 18 tháng là về rồi. Có khi vào đó phấn đấu lại được kết nạp vào Đảng đó...Đấy, lời mấy thằng tuyển quân nó nói với mình như thế đấy. Hix. Đi bộ đội thì sao không tuyển mấy thằng vô công, không việc làm vào mà đào tạo, giáo dục. Còn con người ta đang công ăn việc làm tử tế mà nó cứ gọi đi ời ời...Em cũng dính đây này...Đang vắt chân lên cổ mà chạy đây...hy vọng mọi việc sẽ ổn. Nhưng dù sao cũng cố ăn nốt cái tế đã...Chúc mọi người ăn tết vui vẻ. Nếu không được thì 4 tháng 3 anh em mình lên đường nhập ngũ .
  6. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Tớ bảo này, phường tớ vừa rồi có 2 thằng bị gọi rồi xong lại được miễn vì nó xài thuốc lắc bị công an túm. Quân đội ko lấy nghiện + lắc mà. Cậu xem bí quá thì... (thuốc lắc 1 lần chưa sao đâu, hehe)
    Nói thế thôi chứ có giấy gọi 4-3 ra nhập ngũ rồi mà muốn chạy thì phải cỡ chục triệu cơ. Các mức thứ tự nó thế này:
    - Chưa khám sức khoẻ: 500k
    - Khám xong rồi, đạt sức khoẻ: 2tr
    - Có giấy gọi báo ngày nhập ngũ: ~10tr
    - Lên đến đơn vị: không có mức cố định :|
    Nói thế để biết cái trò NVQS bây giờ chẳng qua là 1 trò làm tiền mà thôi, cậu nào không thân thích, không tiền, kể cả là đang có công ăn việc làm nghiêm chỉnh, kể cả thạc sĩ nhé, vào doanh trại hết! Sau 2 năm thì được gì, cứ đọc bài bác tetuong sẽ rõ
    Thôi còn nước còn tát, cố được đến đâu hay đến đấy, chúc cậu may mắn
  7. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    bác đi lính ở đâu thế?
  8. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Chào đồng chí chính uỷ tương lai
    Đi đi em ..đi đi cho nó rắn rỏi thao trường, môi trường quân đội có khả năng rèn một thanh sắt gỉ thành một thanh gươm tốt đấy .
    Trước có một chú thích chị , chị chẳng thích vì nhìn ẻo lả quá , giờ chú ấy vào quân đội trông đàn ông tệ chị lại tiếc ..híc
  9. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Khám chưa. Đi khám NVQS nhiều chuyện vui phết. Hài nhất là phần thoát y. Cho khoảng chục chú vào phòng bắt thoát y, chổng mông chổng đ.., quay trước quay sau, rồi bình phẩm . Thiếu mỗi cái cột thì khác gì Thailand
    Trước anh trượt ĐH 1 năm, cũng bị gọi đi khám, đã định ko đi nên đi chơi đến sáng cho ... nó yếu đi Về bà già lại bắt lên Quận đội khám vì ở Phường lùng xục từ sáng sớm. Về thông báo đủ tiêu chuẩn, thế là xoắn quẩy đi lo. Lúc đấy anh có 2 con đường để chọn:
    1 là theo nghiệp nhà binh.Vẫn đi NVQS nhưng đóng tại HN và sau mấy tháng huyấn luyện ở ST sẽ được cử đi học để sau này phục vụ cho QĐ .
    2 là làm lính cậu. Tức là có tên nhưng ko có người .
    A chọn PA2. Năm sau thi ĐH lại được cổng thêm điểm mới hay, vào ngày 22/12 hằng năm lại được có quà .
    Còn chú thì tuỳ quyết định thôi. Nếu theo đường lính giờ cũng tốt. Chịu đựng giankhổ 1 tý về sau nhiều tiền vì hệ số lương của quân đôi cao lắm em ạ. CÒn nếu không muốn thì cố mà ra Phường làm quen nhá

Chia sẻ trang này