1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mấy ông chồng chăm việc nhà

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yeunhaublog, 11/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thamtuonline

    thamtuonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    sorry, nhầm!
    Được thamtuonline sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 12/08/2009
  2. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Thỏ thơ thưch quĂ còn gơm anh xÊ nhà chỏằp dỏĂy làm chỏằ"ng 'ỏÊm 'ang cho cĂc anh chỏằ"ng bỏằn em vỏằ>i hihi
  3. yeunhaublog

    yeunhaublog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    BỏĂn làm tui mỏằông hỏằƠt Ă. Tui câng tặỏằYng bà nhà vào 'Ây xem tui than thỏằY tui bỏằ< vỏằÊ 'ơ nhặ thỏ nào
    HÂm mỏằT anh nhà cỏằĐa bỏĂn quĂ Ă!
    http://hayyeunhau.wordpress.com
  4. mecuabe

    mecuabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    topic này toàn các anh chồng lý tưởng nhỉ, vote cho các anh 1 cái hêh
  5. TLbooks

    TLbooks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    Quá hâm mộ anh, tui đoán anh làm nghề giáo viên hoặc sỹ quan quân đội, những người vậy mới tốt tính thế
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Ước gì mình được như anh ấy
  7. nhaquelam

    nhaquelam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn vào đây khoe chồng em
    VC em ở riêng, em thì đi làm từ 8h sáng đến tận 7-8 giờ tối mới về. Chồng em đi làm ca nên nhiều tg ở nhà hơn vợ. Mọi việc trong nhà to nhỏ lớn bé đều 1 tay chồng em đảm nhiệm hết.
    Đi chợ, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, lau chùi nhà cửa, cọ bếp, cọ phòng tắm....
    Nói ra thì xấu hổ cho mình nhưng tự hào về chồng. Chồng em không bao giờ kêu ca phàn nàn gì khi vợ mình về chỉ kịp ăn bữa cơm, tắm rửa rồi đi ngủ. Ngược lại chồng còn rất thương em, toàn bóp chân cho em trước khi đi ngủ và tình nguyện làm cái gối cho em gác cả đêm.
    Chồng em kể: Ban ngày chồng em đi chợ, ngta quen mặt hết rùi và nhiều người còn quay ra hỏi " Sao không bao gìơ thấy vợ đi chợ thế?"Chồng em bảo" vợ em là sếp, bận lắm, em chỉ ở nhà chăm sóc vợ và nhà cửa thôi ạ". Nghe vừa thương chồng vừa giận mình, có mỗi việc nhà là bổn phận của vợ mà không làm nổi. Mà ở chỗ làm, em chỉ là nhân viên quèn, còn chồng em còn làm quản lý cơ
    Không biết sau này khi không còn là cuộc sống VC son, bộn bề với con cái, chồng em còn thương yêu vợ con như vậy ko???
  8. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng bạn thật hạnh phúc quá, mong 2 người mãi mãi đầm ấm nưh thế nhé
    Àh đang có chương trình "Lời chưa nói" của comfort đến vợ/chồng yêu của mình đó. Hay bạn lên trang web này www.comfortyeuthuong.com mà gửi lời yêu thương hay cám ơn thật ý nghĩa đến ox yêu của bạn đi. Chắc anh xã sẽ bất ngờ lắm đấy
  9. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Nguyend,,: Làm đi khác giống :D
    Gaycuc: Liệu có phải lấy gái HN nó thế ko? Chồng tôi ngược lại nhá, há há
    Mà cái vụ đưa đón ý, chả sướng đâu. Ngột ngạt lắm, nhiều lúc muốn mò đi chơi cũng chả được. Cứ như cơ quan, làm đơn, báo cáo trước vài ngày mới được nghỉ
    Mà đây toàn là tinh thần tự nguyện, chả ai bắt ai nhá!
    Lão ý đi vắng một hôm mình bở hơi tai, mệt kinh khủng với anh cu con. Hát hò, nhức hết đầu.
  10. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    4.282
    Đã được thích:
    0
    Mình đc mỗi việc lau nhà với lau đồ đạc , những việc còn lại làm khi vợ hờn dỗi

Chia sẻ trang này