1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mấy ông mà đi theo cảnh sát 113 với cảnh sát giao thông mà thường đứng đằng xa cầm roi điện là lực l

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi phongnhansu.ac, 07/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Công nhận cớm nước ngoài rắn, rèn luyện thể lực cũng khắc nghiệt ác.
    Cớm mình chỉ giỏi môn luyện uống rượu, 18 tuổi thi vào trường, 19-20 đã thành thần cồn cả rồi.
  2. goldbody

    goldbody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    không hiểu sao topic này vẫn chưa đc khóa nhỉ. làm ăn thế nào
  3. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Bác ấy số lớn đấy. Tụi CS nó được huấn luyện bắn vào ngực không đấy. Lý do là khó hụt hơn là bắn vào chân tay hay đầu. Bia tập bắn thì 10 điểm là ngay giữa ngực (không nói đến bia của tụi lính Mỹ nhá).

    Chuyện này ngay những người sống tại Mỹ cũng không để ý / không biết đến.

    Ngay cả lúc nó kêu bước ra xe mà đút tay vô túi quần/áo là nó móc súng liền.


    [​IMG]
  4. phongnhansu.ac

    phongnhansu.ac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bị khóa bác. Không hiểu sao nick của bác chưa bị khóa nhĩ. Ăn nói linh tinh[r37)]
  5. brakegem

    brakegem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ mà mấy bé quay đầu xe chạy hay chạy lên lề bị ăn đòn là bt mà, vì đa phần đã bỏ chạy là có vấn đề. Mà có vấn đề thì phải trấn áp phủ đầu thôi. Ko làm thế vô phúc gặp thằng nã có súng nó rút ra làm vài viên trúng ai thì có phải khổ không.
    E thấy là đã bị bắt thì thường là có lỗi, mà mình có lỗi thì mình phải chấp hành là đúng rồi. XIn dc thì xin còn ko xin dc thì nộp phạt. Còn cái loại ra đường vi phạm lè lè ra xong cứ nhác thấy CA là chạy hèn lắm, dám chơi mà ko dám chịu.
  6. 0946084060

    0946084060 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc nghe nhầm rồi [-Xe thấy tổ 141 nào chả có CSCD lù lù ở đó mà trên list của bác chả thấy đề cập j đến lực lượng này cả.Mấy ông cầm đèn pin đấy là sự quận hoặc số 7 dấy bác ạ:-"
  7. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người [:D] Đầy đủ giấy tờ, ko hổ báo cáo chồn, ăn nói bình tĩnh tử tế, ko có vẻ gì sợ sệt bọn đấy là xong hết

    Có lần đi chơi về muộn với mấy đứa bạn dưới Thanh Xuân, có mấy thằng cơ động đòi ăn bẩn, phạt mấy đứa bạn mình lỗi ko gương với xe ko chính chủ. Mình bực quá bảo bây giờ các ông thích thế nào, chìa khóa đấy, các ông đưa hết bọn tôi về phường hoặc lên thẳng số 7, tôi tự có cách về. Mấy chú mặt ngắn tũn, ngẩn tò te nhìn mình rồi cũng phải cút. Gặp bọn này mà nó thấy mình sợ sệt nó là nó bắt nạt ngay, đợt trước còn thấy bác nào trên này bị cơ động phạt tiền vì lỗi để chân lên giá đèo hàng mới hài chứ [r23)]
  8. brakegem

    brakegem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Confirm cho mod, thường thì mấy chú trẻ trẻ mới hay ra đường để cày kéo ăn bẩn, mà mấy chú bé ấy thì hơi kém về khoản luật + ăn bẩn nên cũng hơi yếu vía. Nếu mình cứng ngay từ đầu (nói chuyện đàng hoàng, ko chửi bới, xin xỏ linh tinh) + với nắm dc luật thì chúng nó rét ngay ấy mà. Còn những lỗi vi phạm rành rành (ko đội mũ, kẹp 3, lạng lách đánh võng....) thì ngoan ngoãn mà nộp phạt đi.
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Bạn nào vừa bảo có cả thanh tra giao thông với đặc nhiệm thế? Thanh tra giao thông mấy tuổi mà tham gia đội 141. Mấy ky giáp gỉủng như SWAT đấy là Cơ động thoai. Bạn nên xem lại cái quyết định thành lập tổ 141 của Thiếu Tướng - Giám đốc CA HN Nguyễn Đức Nhanh xem thành phần là gì nhé.
    Với lại, đội 141, lúc đầu, tại hiện trường, ăn nói tương đối nhẹ nhàng và dịu dàng nếu mình xuất trình đủ giấy tờ và nhã nhặn, ko bỏ chạy. Mình bị gọi 2 lần, kiểm tra hành chính đơn thuần, cũng thấy dễ chịu mà.
    Chứ hổ báo, đến mình còn muốn oánh, nói gì Sự, người mà suốt ngày fải đau đầu với các hiện tượng phức tạp của XH.

    Còn, bạn nào nói về Zích, Dick hay Dích thì, theo 1 ngôn từ khá chính ngạch thì nó là cơ sở(Dùng trong nội bộ công an), quần chúng nhân dân (Nếu dùng trong các phương tiện thông tin đại chúng) và chim lợn(Dùng cho các bác làm hiện trường). Nói chung, họ cũng tốt đấy chứ, ko có họ thì h này tỷ thằng ác ôn vẫn nhởn nhơ. :D

    Còn, cái gì cũng có 2 mặt. Mình OK thì ít khi gặp mặt trái, thế thôi

Chia sẻ trang này