1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

May quá vì tự dưng trời lại đổ mưa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pumpy, 02/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    May quá vì tự dưng trời lại đổ mưa!

    May làm sao vì mình đang muốn từ chối một cuộc hẹn hò mà chưa biết làm thế nào thì dưng trời lại đổ mưa.
    Trời thương mình đây mà. Sướng!


    Được pumpy sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 02/12/2007
  2. allurehn

    allurehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    số mình đen như con chó mực cả tháng thì trời nắng ráo, hôm nay giặt quần áo để mai mặc đi làm thì trơi` mưa híc híc
    mai mặc quần đùi đi làm hả giời ơi huhu
  3. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    May quá hôm nay trực đổ bê tông thì trời lại mưa. Không hiểu sao mình cũng chưa muốn đổ bê tông ngay hôm nay
  4. thanhtuantvc

    thanhtuantvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mình ngồi chờ mãi ko thấy đâu. Cứ tưởng mưa ko đi được. Hoá ra là ko muốn đi.
  5. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Há há. Giống TY của mìn thía? Mai truổng cời đi làm. Há há.
  6. thanhtuantvc

    thanhtuantvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, thế mới biết số mình may, hôm đang định giặt thì có điện thoại gọi đi uống bia. Để cuối tháng giặt vậy. Trời lạnh thế này chẳng bốc mùi đâu nhỉ?
  7. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mình ngồi chờ mãi ko thấy đâu. Cứ tưởng mưa ko đi được. Hoá ra là ko muốn đi.
    [/QUOTE]
    Ừh, tại ấy xí trai quá nên tớ mới ko đến chứ. Ở nhà với thầy u cho nó lành.
    Nếu ko thì đã "trời mưa thì mặc trời mưa, trời mà mưa quá thì ta mang dù" rùi ấy ạh! hô hô
  8. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    mình thì chẳng may tí nào, nhìn trời mưa đã bùn thỉu lém rùi, cả ngày ở nhà tối đi thể dục 1h mà trời lại đổ mưa.
    Nhìn trời tạnh chút, thay đồ đi thể dục ai de vừa ra đến sân lại mưa báo hại mình quyết định đi dưới mưa, hơi hâm 1 tí hì hì nhưng mình vốn khoái cái cảm giác đi dưới mưa mà, về nhà cả nhà ai cũng choáng và mắng mưa vậy còn đi thể dục, chỉ biết cười trừ hì hì.
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Chủ topic post bài này vào 19:39.
    Mong là không phải em
  10. ruaninja

    ruaninja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tức thật thế là cuộc hẹn của mình đi tong chỉ tại cơn mưa.

Chia sẻ trang này