1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mày Râu Vào Bếp !

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi sallydespot, 10/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heobong

    heobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Nè heo bông lầ tui đó cha nội.
    Con trai vào bếp............. Tưởng gì chứ cũng thường thôi, mỗi lần được về nhà tui thích nhất vào bếp nấu mấy món cho ông bà già (dân đi học xa nhà mà).
  2. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Hờ, chả cần phải đi học xa nhà, tớ đã phải vào bếp nấu cả bữa cơm cho cả nhà từ lúc cả nhà cho tớ vào lớp 1 rồi ... hè hè.
    Con trai có khả năng nấu ăn còn ngon hơn con gái đấy ... đùa đâu..
    Các vị không thấy các đầu bếp trưởng trong các khách sạn, các đầu bếp nổi tiếng thế giới đa phần là đàn ông cả đấy sao ?
    hí hí ....
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    đúng ... hầu như những đầu bếp nổi tiếng thế giới đều là đàn ông ... nếu như đăng ký một cuộc thi nấu bếp giữa một bên là tất cả những ai là male và bên kia là female thì chưa chắc phe nào đã thắng ... tớ chỉ cần biết rằng tớ mà đã vào bếp thì thứ nhất là đừng có ai xía vào, một mình tớ làm được và thứ hai là không có cái gì phải bỏ vô trong tủ lạnh vì có 2 trường hợp xảy ra : 1 là mọi người ăn hết và 2 là cho tất vào thùng rác.
  4. smile_vlvn

    smile_vlvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng làm giề? Thử mặc đi khác bit liền bác ạ!
    Con trai vào bếp thì có sao đâu nhỉ?Chúng ta là những thế hệ 8X chứ đâu phải thế hệ 4X ,5X đâu mà coi đó là hiện tượng lạ cơ chứ? Có ''câu:'''' Muốn ăn thì lăn vào bếp '''' đó sao?Con trai biết nấu ăn thì tốt quá còn gì ?Thiết thực nhất là có thể tự chăm sóc sức khoẻ của mình những lúc ko có người phụ nữ ở bên.Người phụ nữ nào thật hạnh phúc khi mà người yêu,ngườichồng của họ cung vào bếp chế biến nhưng món ăn mà họ thích trong những lúc rảnh rỗi.Dù cho các bạn ko làm thạo những công việc của nhà bếp lắm nhưng ma ko sao chỉ cần tinh thần cảm thông và sẻ chia của các bạn cũng làm cho phụ nữ chúng tôi vui rôi và là nguôn khích lệ chúng tôi làm nhiều mốn ăn ngon hơn
  5. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Mày râu nên biết nấu ăn, phòng khi ..vợ ốm hay mẹ ốm (nếu mà chưa có vợ) .., nhất là khi đã quá chán ngán ăn cơm bụi roài.
  6. sallydespot

    sallydespot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là ai cũng fải biết múa chảo cả ! Lỡ mà bị lạc ngoài đảo hoang như Robin son thì cũng có đường sống ! Nhưng tư tưởng naỳ tui thâý ko faỉ ai cũng đồng ý đâu nha!
  7. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên, ai không đồng ý thì mặc họ, ai đồng ý thì cũng mặc họ. Tư tưởng của tôi là nên biết nấu ăn ... ai mặc thì mặc ...
  8. spring_ecstasy

    spring_ecstasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    tớ rất ấn tượng với con trai biết nấu ăn, tại vì phải vào bếp mới biết cải khổ của ng phải nấu ăn, thử tưởng tượng đi học về mệt đứt lại 1 mình mò xuống nấu ăn thì thế nào, hơn nữa thỉnh thoảng con trai nấu ăn cũng thể hiện sự wan tâm đến chị em, như thế là càng ghi điểm
  9. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Con trai nấu ăn có sao đâu, sống xa nhà tự nấu rồi rủ thêm bạn về ăn vui hơn đi ăn ngoài nhiều ,ko ngon cũng chẳng sao ,ko ngon đông con cũng hết . Cứ nấu cho đến khi nào lừa phỉnh được em nào thì thôi
  10. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Con trai nấu ăn có sao đâu, tớ lại thấy thích nưfa la? đăng khác. Tớ thích ăn nên cufng thích nấu, nhưfng món mi?nh tự tay nấu bao giơ? cufng thích. Khi đaf quen rô?i thi? mi?nh lại thích tự nấu hơn la? ngươ?i khác nấu cho mi?nh, có thê? bây giơ? chưa bận nên vâfn giưf quan điê?m đó.

Chia sẻ trang này