1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mày Râu Vào Bếp !

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi sallydespot, 10/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NANOTECH

    NANOTECH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    con trai vào bếp là để chứng tỏ rằng việc đó chẳng khó khăn gì mà các chị em luôn cảm thấy tất bật .Nếu một ngày vắng chị em chúng ta vẫn sống khoẻ, ăn ngon và an toàn với những món ăn do anh em nấu. Tuy nhiên vẫn phải công nhận rằng anh em mình không muốn làm công việc đó hàng ngày.Chính vì vậy con trai vào bếp chỉ là PHƯƠNG ÁN B THÔI.
  2. smile_vlvn

    smile_vlvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Có một điều chắc chắn là con gái ko hề thích con trai suốt ngày trong bếp chút nào.Vì vậy nếu mà chọn phương án A thì có vấn đề đó.
  3. sallydespot

    sallydespot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đó thấy chưa? Con trai vào bếp là phương án B thôi ! Mà tui chắc rằng hầu như ai cũng muốn chọn phương án B cả .Nếu ai cũng hiểu và thông cảm cho chị em đâu ! Thì cứ tưởng tượng đi hai người cùng đi làm về ai cũng mệt và muốn nghỉ ngơi cả ! Vậy ai sẽ là người tiếp tục công việc làm bếp và ai sẽ" nghĩ ngơi cái đã mệt lắm rồi "???
  4. full_of_nothing

    full_of_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Theo số nhiều 0000 nghĩ thì cả hai bạn ạ. Nhưng mà điều này phụ thuộc vào mức khéo léo của người phụ nữ trong gia đình nữa. Dù thế nào đi nữa, số nhiều 000 vẫn cho rằng quan hệ gia đình và phân vai truyền thống vẫn sẽ đóng vai trò chủ chốt và lâu dài trong quan hệ gđ Á đông. Nhưng với nhận thức ngày càng đi lên (tuy có hơi chậm so với sự phất triển của xã hội) của người đàn ông trong gia đình và sự khéo léo, tế nhị của người vợ trong gia đình sẽ biết cách làm cho điều này trở nên dễ chịu hơn và ..thú vị hơn. Bạn ơi, qua cuộc sống trong gia đình mà nếu chỉ mẹ bạn nấu thôi, bố bạn ko giúp gì cả, thì bạn muốn vèo vèo đổi chỗ á, thôi qua Nhật sống đi bạn ạ. Khi nào bạn lập gia đình rùi hỏi mấy chuyên gia tư vấn hay kinh nghiệm của mẹ bạn đã. Còn dù cho con trai tụi tôi có tư tưởng đổi mới đến đâu thì vẫn có chút cổ hủ (khiêm tốn nói vậy!) khi mà ngay chính gia đình mình vậy, chỉ có thể khá lên phần nào trong gia đình tương lai của mình, còn sự ảnh hưởng chung, không bao giờ thoát ra được đâu. Bạn thử về những vùng quê mà xem, quan niệm ấy còn nặng nề hơn rất nhiều!!!
  5. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại phụ nữ nấu ăn thì phải ..nếm
  6. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng của bác này tiến bộ ......giá như đồng chí nào cũng nghĩ được như vậy thì tốt quá!
  7. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Con trai biết nấu ăn tốt đấy, như tớ hồi còn đi học pt lớp 6 đã lăn vào bếp roài hi kỉ niệm đó đáng nhớ thật hồi đó Ba Mẹ đều đi công tác vắng nhà nhờ Dì sang trông nom nhà cửa và thằng cháu nghịch như quỉ chả hiểu sao dạo đó mưa ghê lăm mùa mưa thì phải Dì tớ đi làm về bị cảm lạnh hic hic lúc đó cũng ko biết làm thế nào chỉ nhớ khi mình ốm Mẹ hay nấu cháo hành ăn, thế là cũng thử vào bếp hì hụp ngụp lặn thế là cũng có một công trình ra trò có điều vẫn có sự chỉ đạo từ xa của một cộng tác viên giấu mặt hihihi sau lân đó cũng có thêm nhiều lần tớ mò mẫm vô bếp kể ra cũng chả khó khăn gì cho lắm.
    Sau này khi đi học xa nhà toàn tự nấu ăn,từ các món bt đến các món khó vậy mà đã 4 năm rồi có thấy vấn đề gì đâu vẫn ngón xơi cũng tại khu tớ ở toàn cánh Zai lên tự nấu tự ăn chứ ko có em nào nấu cho cả lên bây giờ quá quen với cảnh tay dao tay thớt roài nhiều khi ngồi ngoài xem mấy đứa bạn làm ngứa mắt quá lại đá đít chúng nó ra tự nấu cho vừa ý hic hic hic hơi ngầu nhưng ko thế thì khó mà nuốt đc kekeke đặc biệt đồ nhậu tớ làm thì hơi bị ổn có thâm niên trong nghề này roài

  8. wind_t

    wind_t Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nấu ăn không thành vấn đề, ngon nữa là đằng khác, truyền thống ở chỗ tôi là con trai nấu ăn ngon hơn con gái. Khi nào có việc quan trọng, cần nấu những món ngon thì cánh con trai phải ra tay, nhất là những món nhậu . Ngày thường thì tuỳ, vào lúc nấu ăn thì con trai làm những việc nặng trong nhà, chẳng hạn như lau nhà, đón con,...
    Nhưng ghét đi chợ lắm, rửa bát nữa.

Chia sẻ trang này